Dạy đàn cho người già viện dưỡng lão, nữ sinh Việt được học bổng


Thiên An/Người Việt



PORTLAND, Oregon (NV) –
Một nữ sinh gốc Việt, Trisha Châu, vừa được Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ ABWA trao tặng học bổng trị giá $5,000 cho những gì đạt được trong những năm trung học, bao gồm thành tích học tập đáng nể và những ngày dạy đàn cho người cao niên sống tại các viện dưỡng lão.









Trisha Châu, nữ sinh Việt đạt học bổng nhờ những ngày đi dạy đàn cho người già tại các viện dưỡng lão. (Hình: gia đình cung cấp)



Tại viện hưu dưỡng Laurel Park nơi Trisha thường đến làm việc thiện nguyện, một bà cụ từng là nhân viên của Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ hiện sống ở đây khuyên Trisha nên ghi danh xin học bổng.

“Và may mắn đã đến với tôi,” Trisha nói.


Trisha Châu tên Tiếng Việt là Châu Tú Uyên, năm nay 18 tuổi. Bắt đầu từ Tháng Chín này, cô sẽ trở thành nữ sinh năm nhất của Đại học Oregon State University. Người anh trai hơn cô ba tuổi cũng đang theo học tại đây.


Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ là một trong những tổ chức lớn nhất của phụ nữ Mỹ, với khoảng 5,000 cuộc họp mặt mỗi năm tại hơn 300 thành phố khắp cả nước. Theo thông tin do hội cung cấp, các hoạt động của  hội được tổ chức để tạo điều kiện cho phụ nữ các nơi giúp nhau trong đời sống và việc làm, bằng các hoạt động hướng dẫn, giáo dục, kết nối…


Học bổng mà Trish Châu nhận là Legacy Scholarship, một trong nhiều học bổng mà Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ trao thưởng mỗi năm. Toàn bộ số tiền thưởng chỉ được dùng để đóng học phí hoặc mua sách vở.


“Đừng bao giờ thử nói cô không có ước mơ và tham vọng,” Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ viết về Trisha Châu.


Bài viết của Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ đề cập đến việc Trisha tốt nghiệp hạng ưu tại Trung Học West View, đã hoàn thành sớm nhiều lớp đại học từ trước, biết chơi dương cầm rất giỏi và dạy dương cầm cho những người sống tại viện dưỡng lão gần nhà.


“Những ‘học trò’ học dương cầm của tôi đã dạy tôi nhiều điều,” Trisha nói với Hội Nữ Doanh Nhân Hoa Kỳ.


Cô kể: “Một người bị xơ cứng nhiều phần thân thể và bị mù, nhưng cũng muốn học dương cầm. Ông có lúc bỏ cuộc rồi, nhưng khi tôi đến, ông bắt đầu tập lại. Một người khác bị mất trí nhớ nặng, nhưng vẫn chơi được đàn. Những điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình có thể làm được gì cho họ ngay lúc này và cho nhiều người khác nữa trong tương lai.”


Trisha cho biết trong những ngày tới, cô sẽ theo học hai ngành hóa- sinh và lý- sinh. Cô cũng sẽ lấy ngành phụ (minor) về âm nhạc. Về dự định cho tương lai, Trisha nói muốn trở thành bác sĩ gia đình, nhạc sĩ, và mở một tổ chức vô vụ lợi riêng để giúp người nghèo.


“Tôi muốn mở một tổ chức để dùng âm nhạc giúp cho các bà mẹ và trẻ em khó khăn,” Trisha giải thích  thêm. “Tổ chức này cũng sẽ cung cấp những dịch vụ y tế căn bản nữa. Với người sống trong nghèo khổ, tôi nghĩ rằng âm nhạc có thể là một lối thoát cho họ.”


Khi được hỏi về lời khuyên cho các bạn trẻ khác, Trisha nhắc đến bộ phim hoạt hình thiếu nhi “Đi Tìm Nemo”, và trích câu “just keep swimming”, tạm dịch là “hãy cứ bơi tiếp”.


“Dù khó khăn có là gì đi nữa, hãy tiến lên phía trước bất kể cuộc sống có khó khăn thế nào,” cô nói.


Về phần gia đình, cha cô, ông Tường Châu, cho biết Trisha có cá tính mạnh mẽ từ bé. Ông mô tả Trisha là “khi đã muốn gì thì phải làm cho được”, ví dụ như việc phải học thật giỏi là giữ điểm số hoàn hảo 4.0. Ông Tưởng cũng kể về giai đoạn vài năm trước đây, gia đình ông gặp một số trục trặc lớn nhưng Trisha vẫn cố gắng không để điều này ảnh hưởng đến chuyện học hành.


Tuy cũng bày tỏ nỗi lo của nhiều phụ huynh có con bắt đầu đi học xa nhà, ông Tường cho biết:


“Uyên (tên Việt của Trisha) là con gái nên lần con lên đại học này tôi cảm thấy mất mát và lo lắng nhiều hơn lần của anh nó. Nhưng Uyên giống mẹ nó nhiều lắm. Từ nhỏ, Uyên đã luôn cố gắng vươn lên và làm tốt mọi việc hết sức mình.”


“Tôi tin con tôi sẽ thành công,” ông khẳng định.




Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT