Giỗ Tổ Hùng Vương


Trúc Xanh


Hàng năm vào đầu Tháng Ba âm lịch, dù không còn được sống ở quê nhà, chúng ta vẫn tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương một cách rất trang trọng. Ngày 10 Tháng Ba Âm lịch là ngày giỗ tổ, nhưng vì để đông người có thể tham dự, cộng đồng chúng ta thường tổ chức vào cuối tuần. Năm nay đi dự giỗ tổ, tôi thấy nhiều phụ huynh cùng đi với con, em, trong số các em có nhiều em tôi biết.








Học sinh trung học Westminster biểu diễn trống trong đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 4893, tổ chức hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, 2014, tại Sigler Park, Westminster. (Hình: Vương Huê)


Ða số các em mặc quốc phục, kể cả các em trai. Thật dễ thương làm sao khi các em xúng xính trong bộ quốc phục, nhiều em đội cả khăn vành dây, khăn đống. Thật cảm động khi các em dự giỗ tổ với chiếc áo dài quốc hồn, quốc túy, một trang phục đặc thù của nền văn hóa Việt Nam. Thật hãnh diện biết bao khi sống ở xứ người, nhưng quý phụ huynh vẫn dạy cho con, em mình mặc những tà áo dài thuần túy dân tộc Việt. Bây giờ tôi hiểu rằng tại sao chúng ta vẫn là người Việt Nam với văn hóa Việt Nam dù trải qua 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ. Hãnh diện làm sao với các Vua Hùng dựng nước, chúng ta vẫn bảo vệ được nền độc lập vững bền gần 5000 năm. Và hãnh diện nhất, chúng ta vẫn là người Việt Nam với áo dài khăn đống, với phở, với nước mắm, với bánh dầy, bánh chưng…và với cội nguồn của ta “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ…”

Các Ðức Hùng Vương chắc cũng hài lòng với con cháu khi thấy chúng ta vẫn nối chí các ngài: bảo vệ tổ quốc và bảo vệ văn hóa Việt Nam.
Tôi mơ ước các em trong các Trung Tâm Việt Ngữ sẽ mặc áo dài trong những ngày lễ. Tôi mơ ước các phụ huynh cùng các con, em mặc quốc phục trong những buổi lễ, Tết…hoặc trong những buổi sinh hoạt cộng đồng.

Thật buồn làm sao khi phụ nữ và các em trong nước để quên những chiếc áo dài thật đẹp, thật duyên dáng trong tủ quá lâu.

Ðứng thật xa lễ đài, tôi quỳ lạy Tổ Hùng Vương, xin các Vua Hùng dựng nước, phù hộ cho chúng con bảo vệ được độc lập, bảo vệ được nền văn hóa Việt Nam đời đời….




Em viết văn Việt


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.

Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Trân trọng cảm ơn quý vị,

Nguyễn Việt Linh


Bài các em viết


La Xuân Mai Jasmine
Thí sinh lớp năm Giải Khuyến Học – 2013

Ðặt câu có 2 mệnh đề:

1- Gia đình em thích ngày Tết Trung Thu vì mẹ em làm nhiều thức ăn.

2- Em chăm chỉ học hành cho cha mẹ em vui lòng.

3- Chúng ta thường dùng bánh tránh để cuốn các thức ăn.

4- Cô giáo phát phiếu điểm cho học sinh và chúng em đưa nó cho cha mẹ.


Ðặt câu có 3 mệnh đề:

 1- Khi em vào trường ngày đầu, cô giáo phát thời khóa biểu để chúng em tìm lớp dễ dàng.

 2- Trong lớp học Việt Ngữ, cô em dạy lịch sử Việt Nam và do đó em biết được nhiều anh hùng nước ta và em biết phụ nữ cũng là anh
hùng.

 3- Khi bà Triệu ra trận, bà thường cỡi voi, mình mặc áo vàng.

 4- Ở ngân hàng có nhiều bảo vệ đứng ở cửa để bảo vệ khách hàng, và họ canh những người ăn cướp.

 5- Em con luôn luôn bật đèn khi tối vì khi trời tối em thường hoảng sợ.

 6- Em không biết sông Sài Gòn bắt nguồn từ đâu, nhưng em biết nó chảy qua thành phố Sài Gòn, rồi nó mới chảy ra biển Ðông.






Sinh hoạt Việt Ngữ của Gia Ðình Phật Tử Trúc Lâm tại Westminster Park, California


“Hàng tuần khoảng 100 học sinh theo học Việt ngữ do 20 huynh trưởng của GÐPT Trúc Lâm hướng dẫn mỗi sáng Chủ Nhật, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa, tại công viên Westminster, góc Hazard và Magnolia,” trưởng Võ Tiến Cảnh, người anh đầu đàn, cho biết.

Các em nam, nữ, từ 7 tuổi trở lên, theo học trong 10 lớp trình độ mẫu giáo và lớp một. Một số ít, lớn tuổi hơn, học các lớp cao hơn. Tất cả đều sinh hoạt ngoài trời, hình thức cắm trại, trại Hè, sinh hoạt tập thể, học tập chỉ huy rất gần với sinh hoạt hướng đạo.

“Trong giờ sinh hoạt, ngoài giờ học Việt Ngữ, các em còn được hướng dẫn về Phật pháp tại Tịnh Xá Giác Lý, tọa lạc ngay sau bức tường sát với công viên. Chính vì địa điểm thuận tiện này, các huynh trưởng và phụ huynh được Tinh Xá hỗ trợ cho sử dụng nhà bếp, nhờ thế các em được các bữa ăn trưa nóng,” trưởng Minh Trí nói.

Trưởng Khánh Dung cho biết hội phụ huynh rất có lòng và hăng hái giúp đỡ nên GÐPT Trúc Lâm với các em và phụ huynh thân thiết như một đại gia đình. Nhờ thế, các em được vui học ngoài công viên, sinh hoạt lành mạnh.


Mọi chi tiết về lớp tiếng Việt, xin liên lạc trưởng Minh Trí: (714) 603-9172.








Trưởng Diệu Quang Hoàng Khánh Dung và các em lớp mẫu giáo.









Cô giáo Kiều Lê, 22 tuổi, tốt nghiệp Ðại Học Cal Poly, 12 năm sinh hoạt với GÐPT, dạy lớp mẫu giáo.









Cô giáo trả sổ bài tập lại cho các em sau khi chấm điểm.









Các em bị phạt hít đất.









Phụ huynh đến phụ chuẩn bị thức ăn trưa cho các em.









Các em xếp hàng nhận thức ăn.









Lớp lớn hơn trong giờ sinh hoạt.









Các huynh trưởng sinh hoạt trước giờ ăn trưa.






Thông báo


Thi đua xe hơi gỗ dành cho hướng đạo sinh

Ðể chuẩn bị cho các em Ấu Sinh (Sói Con và Chim Non) thi đua xe (Pinewood Derby) vào mỗi năm:

– Ghi tên dự thi (xin email cho Trưởng Hòa Nguyễn biết tên các em muốn dự thi trước ngày Thứ Năm, 24 tháng 4 năm 2014, để BTC lập danh sách và thứ tự thi cho các em cho chính xác.)

L/L: [email protected]

* Mỗi xe giá $5.00. Em nào muốn mua xin gặp tôi vào Chủ Nhật này.

* Tiền ghi danh là $1.00 (không nhận ghi danh tại chỗ).

* Ngày thi: 9AM Chủ Nhật 27, tháng 4 năm 2014 tại công viên sau chợ Saigon City MarketPlace (góc McFadden/Brookhurst.)

* Phần thưởng gồm có 21 cúp cho các em và 1 cúp cho các trưởng dự thi.



Lớp Chữ Nôm (II) đã khai giảng vào
Chủ Nhật, 6 Tháng Tư, 2014
Từ: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Tại: Viện Việt Học
15355 Brookhurst Street, Suite 222
Westminster, CA 92683
ÐT: (714) 775-2050


Chương trình Việt Ngữ căn bản Viện Việt Học
Thứ Bảy, từ 3PM-5:30PM
Tại: Viện Việt Học
15355 Brookhurst Street, Suite 222
Westminster, CA 92683
ÐT: (714) 886-8569


Lớp võ cổ truyền Bình Ðịnh
Thứ Bảy, từ 10:30 AM-12:30PM
Tại: Viện Việt Học
15355 Brookhurst Street, Suite 222
Westminster, CA 92683
ÐT: (714) 837-0047

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT