Khóa 12 Thủ Ðức vinh danh người lính VNCH

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – “Hội Ái Hữu SVSQ Thủ Ðức khóa 12 ở Orange County và phụ cận nhân buổi họp mặt lần thứ 17 năm nay, chúng tôi quyết định làm một lễ vinh danh những người lính VNCH, đặc biệt cho anh em khóa 12, khóa mà ra trường hầu hết anh em chúng tôi được phái đi làm cố vấn cho các ấp chiến lược trên mặt trận chống cộng đang gặt hái được nhiều kết quả.”









Một buổi sinh hoạt của các cựu SVSQ Thủ Ðức tại Orange County và phụ cận: Quân trường cũ-Tình chiến hữu-Nợ nước non. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðó là lời tuyên bố của cựu SVSQ Nguyễn Văn Hưởng trong ban tổ chức “Ngày Vinh Danh QLVNCH” sẽ được diễn ra tại nhà hàng Emerald Bay, 5015 W Edinger Ave., # V, Santa Ana, CA 92704, vào chiều tối Thứ Bẩy, 4 Tháng Tám.


Kể về hội ái hữu này, cựu SVSQ Hưởng cho biết: “Khi hình thành được hội chúng tôi qui tụ được trên 120 anh em cùng khóa đang sinh sống tại Orane County và phụ cận, nhưng rồi lớp vì công ăn việc làm, lớp thì ra đi vì tuổi già, bệnh tật, nay chỉ còn lại khoảng 80 anh em thôi. Nhưng lần tổ chức nào, khóa 12 chúng tôi cũng được các cựu huynh trưởng, huynh đệ thuộc các khóa đến chung vui nên chúng tôi cảm thấy tình chiến hữu ngày nào vẫn còn nguyên vẹn trong tâm can chúng tôi. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để chúng ta vinh danh nhau rồi. Huống hồ, nhớ lại thời gian khi chúng tôi quyết định nhập ngũ theo lệnh động viên từng phần của chính phủ đệ I Cộng Hòa để chống lại sự phá hoại của CSBV bắt đầu gia tăng chiến sự, thì lớp thanh niên chúng tôi bấy giờ ai nấy đều háo hức được đứng trong hàng ngũ quân đội để bảo vệ một quốc gia tự do mới hình thành là nước Việt Nam Cộng Hòa.”


Ðề cập đến thời gian này, cựu SVSQ Nguyễn Văn Hưởng đã như sống lại một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết với dân tộc, đất nước. Thời gian ấy đã có nhiều người kiêu hãnh là “Thanh niên của thế hệ Ngô Ðình Diệm,” đó là vì sau khi đất nước bị chia đôi, Pháp bị buộc phải trao trả phần đất tự do miền Nam vĩ tuyến 17 cho người quốc gia, thì miền Nam đã trở thành một quốc gia đang được xây dựng và phát triển mọi mặt. Gần một triệu người di cư từ bỏ miền đất dưới sự cai trị của cộng sản trong đó có biết bao nhiêu thanh niên còn nguyên bầu nhiệt huyết quyết chống lại chế độ cộng sản độc tài mà họ ít nhiều đã được chứng kiến hoặc gánh chịu nên ý thức được trách nhiệm của người dân trong một nước đang bị phá hoại xâm chiếm, đã rất nhiệt thành gia nhập vào quân đội VNCH.


Cựu SVSQ Nguyễn Văn Hưởng kể về lý do anh xung phong gia nhập QLVNCH lúc ấy vì “sau vụ cộng sản bắn vào trường học Cai Lậy giết chết trên 30 trẻ em vô tội, chính phủ Ngô Ðình Diệm đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, kêu gọi thanh niên nhập ngũ diệt trừ cộng sản. Chúng tôi cảm thấy vinh dự được đóng góp xương máu và việc tiêu diệt cộng sản. Năm mươi năm đã qua, thời thế diễn ra ngoài nguyện vọng của chúng tôi, chỉ còn biết mang lấy niềm đau thôi.”


Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cho một lý tưởng của người thanh niên mà bao nhiêu năm tháng qua vẫn không phai mờ được. Nhưng tâm sự ấy lại chỉ có thể trao đổi với nhau, những người cùng thế hệ, cùng một khóa trong quân trường mới có thể thấu hiểu mà chia sớt với nhau. Gia đình, vợ con khó thể nào mà thông cảm được cho những nỗi niềm ấy. Nhất là con cái, thế hệ trẻ, chúng thường nhìn về tương lai nhiều hơn là bỏ thì giờ tìm về quá khứ thì chuyện đã qua, chúng thường “cho qua” trước sự ngán ngẩm, thất vọng của thế hệ cha anh của chúng.


Những tâm sự ấy đã khiến ban chấp hành Hội Ái Hữu SVSQ Thủ Ðức Khóa 12 tổ chức “Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH.”


Theo bốn cựu SVSQ trong ban chấp hành là Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hùng, Hồ Ngọc Sơn và Chu Ðình Nghi đang để hết tâm trí vào sự tổ chức buổi sinh hoạt này, nội dung sinh hoạt sẽ có một nghi lễ vinh danh với cuộc rước di ảnh thánh tổ của khóa là Ðức Trần Hưng Ðạo và di ảnh vị tổng thống đầu tiên của VNCH vào hội trường để toàn thể người tham dự cùng làm lễ vinh danh những người con yêu của dân tộc và đất nước trong đó có anh em khóa 12 Sĩ Quan Thủ Ðức.


Kế tiếp là những lời chào mừng của ban tổ chức, của anh em trong khóa nhắc nhớ lại thời gian 50 năm qua, từ ngày ra trường Khóa 12 Thủ Ðức nay ai còn ai mất, ai đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Nhân dịp này, một số quan khách cũng sẽ góp tâm tình cùng anh em khóa 12 Thủ Ðức.


Theo cựu SVSQ Chu Ðình Nghi, cho tới Thứ Năm, 2 Tháng Tám, ban tổ chức đã nhận ghi danh được 30 bàn của anh em và quan khách các khóa khác đến tham dự.


Ðược biết, năm nay Khóa 12 Thủ Ðức còn có một buổi Ðại Hội Toàn Thế Giới vào tuần tới để kỷ niệm 50 năm ngày ra trường. Buổi đại hội toàn thế giới này sẽ diễn ra tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster vào chiều tối Chủ Nhật, 12 Tháng Tám.


Quí độc giả cần biết thêm chi tiết, xin gọi (714) 260-3507, (714) 548-8405, (714) 553-6658.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT