Linh Nguyễn/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đại lễ Phật Đản 2558 tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, được tưng bừng tổ chức, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Năm, với sự chủ tọa của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, và sự hiện diện của các chư tăng, quan khách và rất đông đồng bào Phật tử trong vùng Little Saigon.

Lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (thứ ba từ trái), phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, khai mạc phần giảng pháp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Chúng ta mừng ngày đức Phật đản sanh, không những chỉ để tưởng nhớ, mà còn để thể hiện lòng tri ân và báo đáp công ơn của vị Thầy tối thượng mà chúng ta nguyện mãi mãi học tập và tôn thờ Ngài,” Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, mở đầu diễn văn khai mạc đại lễ Phật Đản.
“Đức Phật ra đời với ý niệm lợi sanh cho nên trong tất cả các phương tiện giáo hóa và khuyến tu của Người, không một pháp môn nào ra ngoài mục đích ấy. Không những tự giác ngộ mà còn phải giác ngộ cùng khắp tất cả, có nghĩa là lợi sanh. Ứng dụng bốn nhiếp pháp, gồm ‘Bố thí’, ‘Ái ngữ’, ‘Lợi hành’ và ‘Đồng sự’. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật một cách cao đẹp nhất,” hòa thượng nói.
“Tại quê nhà, đa phần đồng bào vẫn đắm chìm trong khốn khổ bởi không có tự do. Nhân quyền bị chà đạp. Ngay cả thể hiện lòng yêu nước cũng bị chính quyền bóp nghẹt. Lãnh thổ do tổ tiên bao đời gây dựng, nay dần dần mất vào tay ngoại bang phương Bắc,” vị viện chủ chùa Huệ Quang nhận xét.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, khai mạc chương trình Lễ Phật Đản Phật lịch 2558. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Nhân ngày đức Phật đản sanh, chúng ta thành tâm cầu nguyện để nhà nước hiện thời sớm thức tỉnh, nhận biết cái sai của mình để cùng toàn dân quyết tâm đòi lại những mảnh cơ đồ đã mất, cùng nhau xây dựng lại tổ quốc Việt Nam sao cho dân giàu nước mạnh, không thẹn với công lao của tiền nhân, gìn giữ giang sơn cẩm tú của nòi giống Lạc Hồng,” hòa thượng nói trong tiếng vỗ tay của người tham dự.
Gần 20 em oanh vũ thuộc GĐPT Liên Hoa tiếp theo chương trình bằng vũ dâng hoa cúng Phật. Ca Đoàn Huệ Quang hùng hậu với hình hoa sen vẽ trên các tà áo dài vàng thướt tha làm không khí trang nghiêm bỗng trở nên tưng bừng, tươi mát.
Kế đến là lễ Mộc Dục (tắm Phật) và phần phóng sanh, thả chim bồ câu.
Trước đó, lúc 10 giờ 30, lễ cung nghinh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, từ chánh điện của chùa Huệ Quang đến sân khấu đặt bên khu sinh hoạt, để Ngài khai mạc phần giảng pháp.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (trái) bên cạnh Hòa Thượng Thích Chơn Thành và các chư tăng khác tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Hòa Thượng viện chủ chùa Bát Nhã mở đầu: “Vấn đề then chốt của đức Phật thị hiện là để san bằng giai cấp xã hội mà chưa có một tôn giáo nào làm được. Vì thế mà liên Hiệp Quốc đã chọn ngày Phật Đản Sanh là Ngày Hòa Bình Thế Giới.”
Hòa thượng cũng nhắc đến câu chuyện về một người thuộc giòng Thủ Đà La (thường bị xem là tầng lớp tận cùng của xã hội) nhưng tinh tấn tu hành và thành Phật.
“Đức Phật sẵn sàng nhận đệ tử, không phân biệt. Không phải những giòng sang quý mới có thể tu thành Phật. Ai tu cũng sẽ thành Phật,” vị phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, nói.
Ngài kêu gọi mọi người phát tâm, ăn chay, sẽ được tâm từ bi cứu giúp, trang trải lòng từ bi và “khi đó chúng ta thành Phật.”
“Đức Phật là Phật đã thành và chúng ta là Phật sẽ thành. Theo giáo lý của đạo Phật, tâm từ bi của con người vô cùng cao quý. Hãy đặt để nó trong gia đình, bạn bè, dân tộc,” hòa thượng kêu gọi.

Ca Đoàn Huệ Quang trong lễ khai mạc. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ngài cũng đề cập đến chuyện phóng sanh, bố thí: “Chú tiểu kia một ngày nghe vị thầy tổ nói chú chỉ còn sống được hai tháng và được khuyên nền về nhà thăm cha mẹ. Chú tiểu băng qua con rạch, thấy hàng ngàn con kiến ngoi dưới nước, chú liền cởi áo, thu gom tất cả những con kiến và đem lên thả tại một chỗ đất cao ráo. Khi trở về, chú tiểu kể cho vị thầy tổ nghe đầu đuôi câu chuyện cứu vớt hàng ngàn con kiến. Vị thầy tổ nói tâm từ bi đã cứu mạng và chú tiểu sống đến 90 tuổi!”
“Muốn sống an nhiên, tự tại, hãy tu, giác ngộ và chấm dứt tham, sân, si. Vua Lý Thánh Tông ngày xưa thấy xác chết mà còn cởi áo ngự bào để đắp lên. Đó là tâm từ bi. Nhớ ăn chay. Tập đi , ăn chay hai ngày, bốn ngày, sáu ngày sẽ quen và không muốn sát sinh nữa,” ngài nhắn nhủ.
Trước đó, ông Hồ Văn Quỳnh, một huynh trưởng kỳ cựu trong những huynh trưởng thành lập GĐPT chùa Huệ Quang, là MC điều khiển chương trình nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ-Việt và Phật Giáo kỳ, sau khi đoàn lân múa và phủ phục trước sân khấu.
Hàng chục chư tăng, ni tiến vào các hàng ghế danh dự. Trong đó, có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove.

Các em oanh vũ trong Gia Đình Phật Tử Liên Hoa trong lễ dâng hoa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Để phục vụ số Phật tử tham dự đông đảo, cô Tính Trí, 37 tuổi, cư dân Garden Grove, một tình nguyện viên, cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị từ 2 giờ chiều Thứ Bảy. Sáng nay 4 giờ sáng đã thức dậy rồi. Chúng tôi nấu bún bò Huế chay, bún bì chay cùng chị Tuệ Đăng và chị Diệu Đức cho 2,000 người.”
Cô chỉ tay vào các hộp đựng bún, chất chồng từ mặt đất cao đến ngang ngực, vẫn không ngừng bỏ rau sống vào các hộp mới. Một góc khác là nồi nước lèo. Bên hông hội trường là bàn dài để mọi người ngồi ăn.
“Tôi ở Anaheim nên chỉ có dịp Phật Đản mới ghé chùa được thôi. Cháu nó thích ăn bún bò Huế,” bà Thủy Từ, 48 tuổi, nói.
Bà Mai Tâm, 42 tuổi, cư dân Corona: “Tôi ở xa và trong Ca Đoàn Huệ Quang. Giúp được chùa là trong lòng vui rồi.”
Cô Amy Võ, 35 tuổi, cư dân Fountain Valley: “Tôi thấy háo hức lắm vì ca đoàn chúng tôi sẽ ca hai bài để mừng lễ Phật Đản.”
Các em trong trung tâm Việt ngữ chùa Huệ Quang phụ trách phục vụ mọi người trong bữa thọ trai và mọi người thưởng thức phần văn nghệ.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


























































































