Thursday, April 25, 2024

Nạn trộm cướp gia tăng ở Garden Grove và Westminster

 


Linh Nguyễn & Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Lo lắng” và “sợ hãi” là nỗi ám ảnh không rời của dân cư và doanh gia ở quanh vùng Little Saigon trước tình trạng trộm cướp ngày càng gia tăng tại hai thành phố Westminster và Garden Grove trong thời gian gần đây.









Tiệm Kum Lee từng bị cướp vào, trói nhân viên, rồi cướp nữ trang và điện thoại di động. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Cathy Nghê, chủ nhân tiệm bán khô bò và thuốc bắc Kum Lee, trong khu Asian Village, đối diện Phước Lộc Thọ nói: “Tôi sợ quá! Buôn bán thì khó khăn. Chắc làm thêm một năm nữa rồi dẹp tiệm vì tiền không kiếm được mà sợ thì nhiều. Bà Cúc Hồ ở tiệm bên cạnh, hôm trước phải đi lấy thuốc đau tim để uống. Hôm nay bà ấy vẫn còn sợ.”


Khi dùng chữ “hôm trước,” bà Cathy muốn nói đến vụ cướp xẩy ra cách đây hơn một tuần, khi hai tên cướp, một tên mang súng xông vào tiệm Kum Lee, lùa ba người, gồm hai vợ chồng bà, cùng bà Cúc Hồ, chủ tiệm bên cạnh, vào phía bên trong cửa tiệm rồi trói lại. Tên này dí súng vào ba nạn nhân, cướp nữ trang và điện thoại di động rồi tẩu thoát. Bà Cúc Hồ hôm ấy tình cờ sang tiệm Kum Lee chơi, cho biết hiện phải uống thuốc trợ tim vì sợ hãi.


Cùng ngày tiệm Kum Lee bị cướp, cây xăng Chevron trên đường Magnolia, Garden Grove, cũng bị cướp đeo mặt nạ, mang súng, dí vào nhân viên cướp mất khoảng $2,000 tiền mặt.


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Kevin Baker, cảnh sát trưởng Westminster, công nhận là tội trộm cướp tại thành phố này trong thời gian qua có gia tăng, và cho biết cảnh sát đã nhận thấy hiện tượng này “từ hai, ba năm nay.”


Ông Baker cho biết thêm là trộm cắp liên quan đến xe cộ tăng nhiều nhất, và cho rằng “một trong những nguyên nhân là do kết quả của đạo luật AB 109, cho phép các can phạm phạm tội không bạo động, nhẹ và không liên quan đến tình dục, được giam tại nhà tù quận thay vì tù tiểu bang.”


Cảnh Sát Trưởng Baker còn nhận định rằng “tình hình kinh tế suy thoái khiến xảy ra tệ nạn ăn cắp” và lý do cuối cùng, theo ông là vì “thiếu nhân sự sau khi thành phố cho nghỉ 67 nhân viên.”


“Cùng một vấn đề phải đương đầu, nhưng với ít phương tiện hơn, nhân sự ít hơn, và ít dữ kiện được phân tích hơn vì thiếu chuyên viên,” ông Baker kết luận.


Trung Úy Jeff Nightengale, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove, cũng nói rằng tình trạng tội phạm có gia tăng tại thành phố này, và một phần là vì thiếu hụt ngân sách và phải giảm nhân sự.


Ðể đối phó với tình trạng này, ông Nightengale khẳng định rằng: “Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney đã làm việc với cảnh sát Orange County, văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn, cũng như phối hợp với Sở Cảnh Sát Westminster để kiểm soát và ngăn ngừa tội ác xảy ra cho cư dân.”


Trong buổi họp báo ngày 29 Tháng Mười Một về vấn nạn tội trộm cướp gia tăng, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đưa ra một thống kê cụ thể: “Tội phạm tại Westminster gia tăng 39%, tại Garden Grove gia tăng 17% và tại Midway City gia tăng 4%.”


Bà Janet Nguyễn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở chiến dịch ngăn chận tội phạm bằng cách phối hợp cùng với các cơ quan công lực từ Sở Cảnh Sát Orange County đến các sở cảnh sát địa phương.


Thống kê tội phạm đăng trên website của Sở Cảnh Sát Westminster cho thấy vào năm 2009 trung bình mỗi tháng thành phố này có 197 vụ trộm cướp. Con số này trong chín tháng đầu của năm 2012 đã tăng lên 230 vụ.


Garden Grove không công bố thống kê tội phạm, tuy nhiên, theo dữ liệu do bà Nancy McFaul, chuyên viên lưu trữ hồ sơ của sở cảnh sát, trung bình mỗi tháng thành phố này có khoảng 224 vụ trộm cướp.


Không chỉ các chủ nhân thương mại mới bị nạn trộm cướp ám ảnh. Cư dân thành phố Westminster cũng là nạn nhân của tình hình tội phạm gia tăng trong vùng.


Vào cuối Tháng Mười Một, ông Nguyễn Thanh Hồng, cư dân thành phố, bị trộm cắt hàng rào, bê đi những cây kiểng đắt tiền trong hai cuối tuần liên tiếp.


Chia sẻ kinh nghiệm của mình với phóng viên Ngọc Lan của nhật báo Người Việt, ông Hồng than thở:


“Không bao giờ tôi nghĩ ở Mỹ lại có chuyện ăn trộm như thế này xảy ra. Trong lòng tôi bây giờ là một cảm giác buồn và hụt hẫng quá!”


Ðầu Tháng Mười Một, kẻ trộm lẻn vào nhà một phóng viên của nhật báo Người Việt cư ngụ ở Westminster lấy mất máy ảnh vừa mua để trong xe. Phòng viên này ta thán: “Xui quá, không ngờ thành phố Westminster mà tệ như vậy, trước giờ ai cũng nói Santa Ana mới là nơi bị trộm cắp nhiều.”


Một điều đáng nói là dù tình trạng kinh tế suy yếu, ngân sách cắt giảm là tình trạng chung, nhưng theo thống kê của Bộ Tư Pháp California, tội phạm tại tiểu bang giảm hơn 25% trong vòng năm năm qua.









Tiệm đậu hũ Ðông Phương từng bị cướp vào, khống chế nhân viên, và cướp nữ trang. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông Thái Văn Hiếu, cư dân Westminster, không cho rằng cắt giảm ngân sách hay tình trạng kinh tế là lý do duy nhất khiến tội phạm gia tăng trong vùng.


“Tôi rất lo về tình hình tội ác ở đây. Không đơn giản chỉ vì nghèo đói mà người ta trộm cướp. Có lẽ các vị dân biểu của mình phải quan tâm đến việc này nhiều hơn,” ông Hiếu nói.


Như nhận định của Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker, vì thiếu chuyên viên, nên lý do cốt lõi của việc tội phạm gia tăng khó được kết luận chính xác, nhưng cảnh sát Westminster vẫn cố gắng làm tốt trong khả năng và phương tiện sẵn có.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]; [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT