QUẬN CAM, Cal. (NV) – Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, qua đời hôm Thứ Ba vừa qua sẽ được hỏa thiêu ngày Thứ Bảy tới đây ở Quận Cam.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. (Hình: Wikipedia Commons)

Theo chương trình được thân nhân sắp đặt dựa theo di chúc, lễ phát tang, thăm viếng và thánh lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối ngày Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012 tại Nhà Thờ Ðức Mẹ La Vang (Our Lady of Lavang Church) địa chỉ 288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704.
Từ 12 giờ đến 1 giờ là lễ phát tang. Thăm viếng và cầu nguyện từ 1 giờ đến 7 giờ chiều. Thánh lễ từ 7 giờ đến 8 giờ chiều sẽ do Ðức Giám Mục Mai Thanh Lương, Giám mục phó Giáo phận Quận Cam chủ tế với sự đồng tế của một số linh mục.
Thánh lễ an táng cũng tại nhà thờ này vào 8 giờ sáng Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012 và sau đó di quan đến nhà quàn Melrose Abbey, 2303 S. Manchester, Anaheim, để hỏa thiêu tại đây.
Bảng cáo phó yêu cầu miễn phúng điếu và không nhận bất cứ đóng góp tài vật nào.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời sáng Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012 tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana sau 5 ngày vào đây vì khó thở. Bệnh viện điều trị chứng nhiễm trùng phổi và làm các xét nghiệm khác thì thấy ông bị ung thư.
Khoảng một tháng trước, một người bạn đã đưa ông đi chụp quang tuyến (Cat Scan) và được báo động có những dấu vết bất thường trong phổi. Tuy nhiên, ông không muốn tiến hành các sự điều trị nào, gồm cả giải phẫu.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nổi tiếng khắp nơi với thi phẩm “Hoa Ðịa Ngục” gồm phần lớn các bài thơ ông sáng tác lén lút khi bị tù tại nhiều nhà tù ở Việt Nam. Không có bút giấy nhưng ông sáng tác nhẩm trong đầu và đọc cho các bạn tù cùng nghe.
Cùng ở tù với ông có nhiều bạn tù nổi tiếng khác như Phùng Cung của Nhân Văn Giai Phẩm, nhà văn Vũ Thư Hiên, đại úy nhảy dù Kiều Duy Vĩnh và nhiều tín đồ, tu sĩ và linh mục Công Giáo.
Ông đã ở tù cộng sản ba lần tổng cộng 27 năm. Năm 1979, ông chạy vào tòa Ðại Sứ Anh đưa tập thơ Hoa Ðịa Ngục và xin tị nạn chính trị nhưng họ không dám mà chỉ nhận cầm tập thơ của ông để chuyển ra nước ngoài.
Ra khỏi tòa Ðại Sứ Anh thì ông bị bắt liền và giam giữ không án cho đến năm 1991 mới được thả. Trước nhiều áp lực của nhiều tổ chức và nhân vật quốc tế, chế độ Hà Nội đã thả cho ông đi Mỹ tị nạn vào năm 1995.
Tập thơ Hoa Ðịa Ngục được phổ biến ở Mỹ từ năm 1980 qua hai ấn bản khác nhau với tên tác giả khuyết danh. Cho đến sau này người ta mới biết tác giả là Nguyễn Chí Thiện.
Ông đã đi diễn thuyết rất nhiều lần tại các trường đại học, các cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu để mọi người nhìn rõ bản chất thế nào là cộng sản ở Việt Nam.
Cái chết của ông là một sự mất mát to lớn cho tất cả những ai muốn nhìn thấy một nước Việt Nam tự do và dân chủ thật sự. Thơ của ông tượng trưng cho sự can đảm của một kẻ sĩ bất khuất trong mọi hoàn cảnh.
Trước khi chết, ông đã nhận các phép bí tích để trở thành tín đồ Công Giáo với tên thánh là Thomas More.
































































































































