Phụ nữ homeless được trường ABC làm đẹp miễn phí

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm tuần này dành riêng cho phụ nữ vô gia cư được làm đẹp miễn phí là kết quả của sự hợp tác giữa văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Isaiah House và trường thẩm mỹ Advance Beauty College.









Cô Eden Saria (trái) khoe móng tay mới làm xong, bên cạnh là cô Linh Nguyễn, chủ nhân trường ABC. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ngày làm đẹp cho phụ nữ không nhà được thực hiện trong hai ngày tại trường thẩm mỹ ABC, Garden Grove.


“Tôi vô cùng hãnh diện về những người trẻ của chúng ta như Dorian Madrigal, Tâm Nguyễn, Linh Nguyễn,… luôn luôn tìm cách giúp đỡ người thiếu may mắn. Người vô gia cư (homeless) thực sự là những người mất việc làm, và lâm vào cảnh cùng khổ này. Tất cả chúng ta sẽ góp phần giúp đỡ họ tự trở lại cuộc sống ổn định,” thông cáo báo chí của văn phòng trích lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa.


  Dorian Madrigal, 24 tuổi, một cựu thực tập sinh của văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, hiện là sinh viên cao học thương mại tại đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc, cho biết: “Bốn năm trước, khi còn là sinh viên thực tập chương trình Young Senator của TNS Lou Correa, tôi gặp Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn, chủ nhân của trường ABC. Năm nay, tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn các bạn trẻ trong chương trình phục vụ cộng đồng trong mùa Hè này.”


Người sinh viên trẻ tuổi giải thích: “Nhờ vào những sự bảo trợ trên, chúng tôi xin vé xe bus của OCTA và phát cho các phụ nữ tạm trú tại Isaiah House để họ có phương tiện đến đây. Cơ sở Goodwill tặng $150. Tuy nhiên, chính những học viên trường ABC là người trực tiếp đem lại niềm vui, từ đầu đến chân, cho những phụ nữ kém may mắn hôm nay và ngày mai.”


Hơn 50 phụ nữ tạm trú từ Isaiah House, Santa Ana, đến trường ABC từ 10 giờ sáng trong hai ngày này để tham dự chương trình. Họ tỏ ra rất vui và hài lòng với những dịch vụ, từ làm móng tay, móng chân, cắt tóc, làm mát xa tại trường thẩm mỹ ABC.


“Tôi được làm hết mọi thứ, mát xa thì tuyệt vời. Tôi mê bàn tay của anh Leo mát xa cho tôi!” bà Teri Washington, 61 tuổi, nói.


Một phụ nữ khác, cô Eden Saria, cũng ở cùng nhà tạm trú với bà Teri Washington, xòe mười ngón tay và chỉ vào móng chân màu xanh mới được làm, cô nói: “Ðẹp không?” Cô nói đến dự tính của mình trong tương lai: “Tôi ở tạm trú một tháng rồi. Tôi muốn tìm việc làm đều đặn và muốn tự lập.”


Cô Marissa Vos, sinh viên đại học Notre Dame, Indiana, về tham dự thực tập, bày tỏ cảm tưởng: “Tôi tình nguyện trong mùa Hè và ở chung được 5 tuần với các phụ nữ không nhà, tạm trú tại Isaiah House. Tôi có cảm tưởng như ở nhà. Tôi tự hỏi tại sao những phụ nữ bình thường không được hưởng những tiện nghi của đời sống. Chương trình làm đẹp này giúp đem lại niềm vui cho họ.”


Isaiah House cung cấp hơn 3,000 bữa ăn mỗi tuần, những vật dụng cần thiết tối thiểu cho đời sống cá nhân, và luôn mở rộng cửa đón nhận những người lâm cảnh ngặt nghèo.










Các phụ nữ không nhà cùng ăn pizza với ban tổ chức. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi rất vui khi nghe những phụ nữ này kể về những khó khăn họ gặp và vượt qua. Chuyện của họ không ai giống ai và giúp họ mạnh mẽ hơn trong đời,” cô Alba “Lily” Marshall, một thực tập sinh, lớp 12 trung học Loara ở Anaheim, viết trong email cho báo Người Việt.


Về phía trường ABC, có cô Linh Nguyễn, và có sự hiện diện của Bác Sĩ Tâm Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ Orange County.


“Ðây là năm thứ tư, chúng tôi luôn muốn đóng góp để phục vụ cộng đồng. Hy vọng trong tương lai sẽ có những chương trình tương tự cho người không nhà trong cộng đồng người Việt,” cô Linh Nguyễn tâm sự.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT