Tết Trung Thu ở Bolsa, nỗ lực duy trì văn hóa Việt Nam

Trường An/Người Việt


 


Tết Trung Thu là ngày Tết thiếu nhi truyền thống của Việt Nam và là một trong những lễ hội được yêu thích nhất của người Việt Nam với hình ảnh của những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, múa lân và những chiếc bánh Trung Thu thật ngon.







Ba em đoạt giải khuyến khích và ba em đoạt giải nhất, nhì, ba ở độ tuổi từ 5-7 tuổi cùng với hai người đại diện của Macy’s trong buổi lễ phát thưởng thi vẽ thiếu nhi nhân dịp Trung Thu do Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức tại South Coast Plaza hôm 30 Tháng Chín. (Hình: Trường An/Người Việt)


Ðể duy trì nét đẹp văn hóa đó và mong muốn những trẻ em sinh ra và lớn lên ở Mỹ hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình, cũng như giới thiệu với trẻ em thế giới ngày Tết Trung Thu Việt Nam, ngày 30 Tháng Chín năm 2012, Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) đã phối hợp cùng Macy’s và tờ báo Người Việt tổ chức buổi triển lãm và phát giải thưởng cho các em thiếu nhi đến từ cuộc thi vẽ tranh được tổ chức tại tòa soạn báo Người Việt trước đó.


Phải đến tham dự buổi phát thưởng tại Macy’s ở South Coast Plaza mới thấy tận mắt những đôi mắt lóng lánh niềm vui, nghe tận tai những tiếng cười hồn nhiên trẻ thơ mùa Trung Thu này, vì không đơn giản chỉ là tiệc trao giải thưởng, VAALA tổ chức các trò chơi vẽ tranh, tô màu, làm lồng đèn, tặng bong bóng, quà và vẽ những hình vẽ thú vị lên mặt miễn phí.


Từ 1 giờ trưa, những chiếc bàn xung quanh sân khấu đã đặc kín các em thiếu nhi chăm chú ngồi tô màu và trang trí những chiếc lồng đèn nhỏ dễ thương. Những em khác thì vây quanh hai anh chàng thổi bong bóng để được những chiếc bong bóng hình con vật mà mình yêu thích. Các em còn lại thì xếp hàng dài để chờ tới lượt mình được vẽ tranh lên mặt.







Trẻ em gốc Việt và nhiều sắc dân khác ngồi chật một góc của South Coast Plaza trong buổi lễ phát thưởng thi vẽ thiếu nhi nhân dịp Trung Thu do Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức tại South Coast Plaza hôm 30 Tháng Chín. (Hình: Trường An/Người Việt)


Một phụ huynh của một bé trai đang say sưa làm lồng đèn cho biết, chị đang đi mua sắm ngang qua và thấy ở đây đang tổ chức Tết Trung Thu nên muốn cho con mình tham gia.


Chị nói:


“Ở nhà mình có giải thích thế nào thì bé cũng không hiểu rõ được, cho bé tham gia và vui như vầy, bé sẽ hiểu được một ngày Tết Trung Thu là như thế nào.”


Chị Thúy Ðặng, giám đốc điều hành của buổi lễ phát biểu, “Mọi năm chương trình được tổ chức ở Wesminster Mall nhưng năm nay lại tổ chức ở South Coast Plaza, tuy hơi khó khăn hơn mọi năm nhưng chị muốn không chỉ người Việt Nam mà còn nhiều người đến từ những đất nước khác biết về ngày Tết Trung Thu của Việt Nam.” Và đúng như vậy, trong những người xếp hàng dài để vẽ tranh và làm lồng đèn, không chỉ là thiếu nhi Việt Nam mà là các em thiếu nhi của mọi sắc dân. Một người phụ nữ Trung Ðông cho biết, con chị thích quá và ngồi hoài không chịu đi.


Ðến đúng 3 giờ chiều, chương trình phát thưởng cho các bức tranh đẹp nhất được bắt đầu dưới sự điều hành của hai MC Thúy Ðặng và Huy Trần. Các giải thưởng được chia thành bốn hạng mục: Hạng mục dành cho các em ở lứa tuổi từ 5 đến 7 tuổi, từ 8 đến 10 tuổi, từ 11 đến 12 tuổi và từ 13 đến 15 tuổi.


Mỗi hạng mục gồm có giải nhất, giải nhì, giải ba và ba giải khuyến khích. Giải nhất ở hạng mục từ 5 đến 7 tuổi thuộc về em Angeline Phan với bức tranh diễn tả hình ảnh bốn người thân trong gia đình em cùng nắm tay nhau và cầm những chiếc lồng đèn xinh xắn, hướng về mặt trăng rằm thật tròn và sáng.


Giải nhì và giải ba thuộc về em Therese Trần và em Nhã Huy Lê. Còn giải nhất ở độ tuổi từ 8 đến 10 thuộc về em Tiffany Phạm. Tiffany đã vẽ lên hình ảnh của mẹ và em cùng đón Trung Thu bên chiếc lồng đèn, bên cạnh là một chú chó dễ thương và đằng sau là chữ “Hòa Bình” (Peace) màu xanh đầy ý nghĩa.


Ở hạng mục này, giải nhì là em Dan Lê và giải ba là em Carolyn Nguyễn. Kế đó là giải nhất ở độ tuổi từ 11 đến 12 tuổi thuộc về em Jimmy Kha với hình ảnh Trung Thu truyền thống của chú cuội ngồi dưới gốc cây đa và những chiếc lồng đèn ông sao giản dị. Cùng với Jimmy ở độ tuổi này là em Lauren Trần đoạt giải nhì và em Jerry Phạm đoạt giải ba.


Cuối cùng là phần phát thưởng cho các em ở độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi với giải nhất thuộc về em Jackie Mai. Jackie đã vẽ lên bức tranh sông nước Việt Nam thật đẹp với ánh trăng rằm soi bóng xuống dòng sông bên cạnh con đò và những hoa sen xinh tươi nhiều màu sắc. Giải nhì ở hạng mục này là em Kimberly Hồ và giải ba là em Davis Nguyễn.


Những bức tranh đã nói lên nhận thức của các em về ngày Tết Trung Thu Việt Nam, bức tranh càng đẹp càng cho thấy ngày Tết Trung Thu truyền thống dần dần được hiểu rõ hơn, trở nên đẹp hơn và được yêu thích hơn trong tâm trí các em. Mỗi lần các em lên nhận giải với sự hớn hở và nụ cười tươi tắn thật dễ thương thì ở dưới sân khấu luôn kèm theo tiếng reo hò đầy tự hào của ông bà, cha mẹ và người thân.


Suốt chương trình, ngoài chương trình phát giải là chương trình múa của các em trong nhóm múa Lạc Hồng, phần trình diễn văn nghệ và trình diễn thời trang Mùa Thu của Macy’s. Cuối chương trình là phần biểu diễn múa lân trong tiếng reo hò của các em thiếu nhi, lôi cuốn sự hiếu kỳ của mọi người mua sắm qua lại. Tất cả mọi người ở hai tầng lầu đã dừng lại chụp hình và hỏi thăm về Tết Trung Thu.


Ðây là sự thành công của ban tổ chức và các tình nguyện viên đã cố gắng hết mình để duy trì nền văn hóa Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT