Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 262)

Sinh hoạt Tết Bính Thân 2016 tại Little Saigon, California


Một màn múa lân tại hội chợ Tết.


Học sinh các trường Việt ngữ khoe hoa Ðào.


Các em sau khi được mừng tuổi với phong bao màu đỏ.


Các em gái khoe hoa mai vàng.


Các em vui chơi bầu cua trong gia đình.



Các giai đoạn thực hiện khi gói bánh tét cho ngày Tết.

Ngoài bánh chưng và các loại mứt, bánh tét cũng là món ăn cổ truyền và rất phổ thông trong ngày Tết.

Các giai đoạn để gói bánh tét, gồm có: (1) Chuẩn bị lá chuối và dây lạt. (2) Ðong nếp và trải đầy khuôn. (3) Bỏ đậu xanh và thịt cuốn chung, làm nhân. (4) Cuốn lá, bít kín lá hai đầu. (5) Thắt dây lạt chặt trước khi bỏ vào nồi nấu sôi, từ 8-10 giờ đồng hồ. Bánh chín được vớt ra và sẵn sàng để gia đình và khách thưởng thức trong ngày Tết.


Tâm tình thầy cô

Tết

Cành Hồng

Các em của tôi đang tíu ta tíu tít chuẩn bị đón Tết. Gia đình các em đang chuẩn bị đón mừng năm mới. Các em kể nhà các em có nhiều hoa đẹp: Mai, Lan, Cúc và Ðào nở rực rỡ. Gia đình các em cũng đã chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét.

Và các em của tôi đang tưởng tượng những phong bao mừng tuổi màu đỏ thắm, những Hội Chợ Tết, Chợ Hoa, những hộp mứt ngọt ngào, nhưng bữa ăn đầy ắp thức ăn ngon…

Còn tôi, tôi đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị Quán Thả Thơ trong Hội Chợ Tết, lại chuẩn bị bài vở cho các em ôn tập, chuẩn bị buổi tất niên cho lớp của tôi, rồi còn chuẩn bị Tết cho gia đình tôi, vì năm nay con trai và con dâu tôi về nhà ăn Tết. Thật là bận túi bụi, tuy bận nhưng lại vui… Niềm vui chờ đón một năm mới với mọi thuận lợi, may mắn, và nhiều sức khỏe.

Nhưng sáng sớm nay, cô bé học trò mới của tôi gọi tôi với giọng đầy nước mắt. Má cô bé dẫn em cô về quê ăn Tết, nhưng cô bé không được theo vì còn phải đi học. Cô buồn vì phải ở nhà và không được ăn Tết (bà nội “tuyên bố” năm nay nghỉ ăn Tết). Bà ngoại ốm, phải nằm một chỗ, ba phải đi làm suốt ngày, còn ông nội… ông nội đi đánh bài cả ngày, hết tiền ông la ba và bà nội. Má buồn rồi cãi nhau với ba và dẫn em nhỏ về Việt Nam.

Bà nội nói má ở lại, hết Tết hãy về, nhưng má cương quyết về, má sẽ mua vé vào cuối tuần này.

Cô học trò bé nhỏ của tôi sẽ buồn thật nhiều trong những ngày Tết. Em muốn má không về Việt Nam hoặc sẽ đưa em về Việt Nam chung với em của em.

Nghe chuyện cô bé, lòng tôi nặng trĩu. Các em của tôi đang ở tuổi hồng, tuổi để hưởng vui chơi, hạnh phúc, nhưng cô học trò này lại vừa khóc vừa kể với cô giáo, nhưng cô giáo của em đâu biết làm gì ngoài việc dỗ dành an ủi em.

Ước gì gia đình của cô bé đọc được những hàng chữ đơn giản của em.

Ước gì vé về Việt Nam đã được bán hết.

Ước gì ba cô bé sẽ giữ mẹ của bé lại

Và ước gì cô học trò bé nhỏ, dễ thương của tôi sẽ tìm lại được những nụ cười tươi tắn hồn nhiên trong dịp Tết về, và học trò tôi sẽ nhận được thật nhiều tiền mừng tuổi.


Em Viết Văn Việt

Tết

Ngọc Hà (Lớp Bốn)

1- Tết năm nay không vui vì em phãi đi học.

2- Em phải giọn nhà với ba để chuẩn bị ăn Tết.

3- Em không thích lau bàn thờ vì nó có nhiều bui quá.

4- Năm nay bà nội không gói bánh chưng mà bà gói bánh téc.

5- Em không thích bánh tec nhân chuối, em thích nhân có thịc.

6- Em muốn có nhiều tiền mừng tuổi năm nay vì em muốn mua iPad

7- Năm nay, má em có một cái hội chợ Tết Ventura, và em phải ra phụ má.

8- Em được làm Vua Quan Trung trong vở kịch cô giáo em viết.

9- Em tự làm Thiệp Tết để cho cô giáo và ba, me em.

10- Em không thích cúng vì nấu ăn mệt quá.

—————-

Tết năm nay

Bảo Trân (Lớp Bẩy)

Má em mới bồng em của em về Việt Nam thâm bà ngoại. Em không được đi vì em phải đi học.

Năm nay Tết em sẻ không dui vì ba má cãi nhau, má không ở nhà , bà nội bị bệnh, đâu có ai nấu đồ ngon.Ôn tối ngày đánh bài, còn kêu ba đưa tiền nữa. Má đi vắng, đâu có ai nấu bánh Tét, mua dưa hấu, mua hoa dẹp.

Tết em sẻ buồng, em không có kêu bạn em tới chơi được. Bà nội nói nhà nghỉ ăn Tết một năm đi. Bà nội nói má ở nhà, nhưng mà má nói má sẻ đi mua vé máy bay trong vài bửa nửa.

Em xin ba cho em về thăm bà ngoại với má, nhưng mà ba không cho.

Em buồn vì không được đi với má. Em muốn má ở nhà với em


Tâm Tình Phụ Huynh

Năm Bính Thân 2016 – Tản mạn về chữ ‘Thân’

Bút ký của Ðoàn Thanh Liêm

Năm Bính Thân 2016 này nhắc tôi nhớ lại bao nhiêu chuyện vui buồn cách nay đúng một chu kỳ 60 năm, đó là vào năm Bính Thân 1956 lúc tôi còn là một sinh viên theo học tại Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam. Vào năm 1956 đó, thì về đại cuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu được củng cố với những cơ cấu hành chính chính trị vững chãi. Nhờ vậy mà nếp sinh hoạt kinh tế xã hội ở miền Nam đã được khôi phục tương đối khả quan ổn định. Và đặc biệt là lớp người di cư từ miền Bắc vào Nam trong các năm 1954-55 cũng đã lần hồi thích nghi được với môi trường sinh sống mới lạ so với nơi quê hương bản quán của mình.

Và rồi đến năm Mậu Thân 1968, nhân dân của cả miền Nam đã thật sự kinh hoàng, sửng sốt với vụ người Cộng Sản tàn ác ra tay sát hại hàng mấy ngàn thường dân vô tội ở Huế. Tội ác tày trời này sẽ không bao giờ đảng cộng sản lại có thể biện minh hay che giấu lẩn tránh mãi được.

Ðó là hai cái cột mốc vui buồn trái ngược trong lịch sử dân tộc ở miền Nam mà lại đều xảy ra trong những năm Thân chỉ cách nhau có một con giáp 12 năm – tức là các năm Bính Thân 1956 và Mậu Thân 1968.

Nhưng trong bài viết này, tôi muốn trình bày những suy nghĩ miên man liên hệ đến chữ Thân mà luôn được mọi người nói đến trong cuộc sống mỗi ngày của cá nhân cũng như của tập thể. Xin được lần lượt ghi lại qua các mục sau đây.

I. Chữ Thân ở dạng tĩnh từ

Ở dạng tĩnh từ, chữ Thân đi kèm theo một danh từ nhằm biểu lộ tính cách gần gũi, quen biết, cụ thể như cụm từ: “Người thân,” “Bạn thân,” v.v…

Còn thường ra, thì chữ Thân lại đi kèm với một chữ khác nữa để trở thành một “tĩnh từ kép” nhằm diễn tả sự gắn bó, trìu mến yêu thương nhẹ nhàng. Ðiển hình như: Thân ái, Thân cận, Thân mật, Thân mến, Thân quen,Thân tình, Thân thiện, Thân thiết, Thân thương, Thân yêu, v.v…

Còn khi chữ Thân đi kèm với một danh từ thì trở thành một “danh từ kép” nhằm diễn tả sự thân thiết, gắn bó. Ðiển hình như: “Thân hào, Thân hữu, Thân mẫu, Thân nhân, Thân phụ, Thân quyến, Thân sinh, Thân tộc, Thân thích, Thân thuộc, v.v…”

II. Chữ Thân ở dạng danh từ

Ở dạng danh từ, chữ Thân có nhiều ý nghĩa, đại khái như sau:

1- Theo nghĩa thể lý vật chất, người ta thường nói Thân thể, Thân xác (body, corpse). Chữ Thân còn để chỉ cái phần chính, phần ở giữa của con người, của động vật hay của sự vật như Thân mình, Thân cây, Thân bài, v.v…

2- Theo nghĩa rộng, chữ Thân thường có nghĩa là cuộc sống, là số phận, số kiếp của từng người. Như dân gian hay nói: “Có thân thì phải biết lo,” “Hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai?”, “Biết thân, biết phận,” “Con người Thân lập Thân” (self-made man), v.v…

3- Riêng danh từ kép “Thân phận,” thì còn có ý nghĩa rất rộng, như trong cụm từ “Thân phận con người” (human condition), “Thân phận của một quốc gia nhược tiểu,” “Thân phận nô lệ,” “Thân phận tôi đòi,” v.v…

Hồi đầu thập niên 1930, nhà văn người Pháp cho ra mắt cuốn tiểu thuyết nhan đề là “La condition humaine” (Thân phận con người). Cuốn sách gây được sự chú ý của đa số độc giả và trở thành rất nổi tiếng – với cốt truyện dựa trên bối cảnh của thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc vào thời kỳ bắt đầu có sự tranh chấp giữa phe Quốc Dân Ðảng và phe Cộng Sản theo Liên Xô.

4- Trong ngôn ngữ của Thiên Chúa Giáo, các tín đồ có niềm xác tín vào màu nhiệm “Thiên Chúa Nhập Thể” (Incarnation) – tức là sự kiện Chúa Giêsu được sinh ra từ người mẹ là Maria, thì có “bản tính con người” (human nature) như tất cả mọi người sinh sống trên thế gian này. Và do đó, Chúa Giêsu cũng có “thân phận con người” – như mọi người Do Thái sinh sống vào thời ấy tại xứ Palestine do đế quốc La Mã thống trị mà người đại diện là vị tổng trấn đầy quyền uy có tên là Philato.

Tóm tắt lại, ngoài ý nghĩa thông thường để chỉ con vật thứ 9 là “con khỉ” trong một con giáp, thì chữ Thân còn là một từ ngữ rất thông dụng trong ngôn ngữ thường ngày của số đông quần chúng. Nó hàm chứa một nội dung rất sâu sắc và phong phú – mà giới bình dân cũng như giới trí thức đều sử dụng để bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình vậy.

Costa Mesa, California Tháng Giêng 2016


Thư mời tham dự Hội Xuân Bắc Ninh năm Bính Thân 2016

Kính thưa quý đồng hương và quý thân hữu,

Trước thềm năm mới, Ban Chấp Hành Hội Ðồng Hương Bắc Ninh-Nam California kính chúc quý đồng hương cùng gia quyến luôn được phúc lộc dồi dào, công việc hạnh thông, thân tâm an lạc.

Năm nay là cuộc họp mặt mừng Xuân lần thứ 10 của hội nhằm mục đích duy trì thông lệ tốt đẹp để tạo dịp gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự thân mật giữa đồng hương nơi hải ngoại.

Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và gia đình dành thì giờ quý báu đến tham dự đông đủ.

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2016
Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Ðịa điểm: Nhà hàng Mon Amour
3150 W. Lincoln Ave., Suite 134 (góc Lincoln & Western)
Anaheim, CA 92801.
Hội Xuân sẽ khai mạc đúng 11 giờ.

Chương trình văn nghệ do Ban Văn Nghệ Bắc Ninh phối hợp cùng một số nghệ sĩ và các cháu thiếu nhi, trình diễn những tiết mục thể hiện nét đặc thù của văn hóa Bắc Ninh qua các làn điệu dân ca quan họ, vũ khúc dân tộc với những y phục cổ truyền đầy mầu sắc không khí Hội Xuân quê hương.

Ðể việc tổ chức và tiếp đón được chu đáo, mong quý đồng hương và thân hữu liên lạc lấy vé tham dự trước, qua các số điện thoại: Ông Nguyễn Hoa Cương (714) 624-2982, hay bà Nguyễn Phi Yến (714) 495-1539.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT