Đoan Trang/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, đại lộ Bolsa ở thành phố Westminster chật cứng xe cộ. Dòng xe đổ về nườm nượp vì có chợ hoa Phước Lộc Thọ và nhiều gian hàng Tết dọc tuyến đường. Bãi đậu xe lại càng hiếm chỗ trống.

Lúc 12 giờ 10 phút trưa, chúng tôi quẹo xe từ góc đường Moran ra đại lộ Bolsa để đi về hướng thương xá Phước Lộc Thọ, nơi đang diễn ra chợ hoa Tết, thì dòng xe và cả dòng người cuốn nhau đi. Số người đi bộ dọc tuyến đường đông như đi trẩy hội.
Tìm chỗ đậu xe… phát mệt!
Chúng tôi quẹo xe vô bãi đậu xe khu chợ Á Đông. Xe nhích “từng bước từng bước thầm” vì chiếc này nối đuôi chiếc kia, cách nhau chừng gang tay. Có lúc, dòng xe dường như đứng yên. Người lái chiếc xe phía sau bóp còi “tin tin.” Chúng tôi… bất lực, vì những xe trước đâu có nhúc nhích gì.
Thì ra, có một xe không chịu chạy là vì chờ chiếc BMW X6 đang lui ra. Mà người lái chiếc BMW là một phụ nữ nhát tay. Chỉ riêng động tác de xe của cô mất gần 10 phút.
Dòng xe được thông, khi chiếc Lexus đứng chờ lọt vào chỗ trống của chiếc BMW X6. Chúng tôi thở phào, nhưng chưa nhẹ nhõm, vì phải tiếp tục tìm chỗ đậu xe.
Xe kín mít, không thể đậu ở các bãi phía trước, chúng tôi chạy ra phía sau. Tình hình không khá hơn chút nào.
Đang chạy rề rề tìm chỗ thì thấy đèn chiếu hậu xe phía trước đỏ. Chúng tôi thắng gấp, và đứng yên như thế khoảng 5 phút. “Chuyện gì nữa đây!?”
Một người đi bộ từ chợ Á Đông ra, chứng kiến và kể cho chúng tôi nghe nguyên do: “Cái ông lái chiếc Lexus đó, thiệt là kỳ cục. Thấy chỗ trống, ông không đun đầu vào, mà đưa cái đít vô. Lúc vô, cái bánh phải nó cạ quẹt tùm lum, nên ông lại ra. Cứ thế, ông nhích tới, nhích lui miết.”

Nhiều người ngồi trong xe lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng chẳng ai làm gì thay cho “ông lái chiếc Lexus kỳ cục” kia.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ để đậu xe. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ!
Một giọng vang lên: “Đậu xe đi chợ Tết ở khu Bolsa này phát mệt!”
“Né” Bolsa, “né” được không?
“Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới trở lại khu Bolsa này. Đúng là ‘Bolsa crazy,’ gì mà đông quá chừng. Mà người ta lái xe ẩu ghê,” chị Tammy Nguyễn, vừa đứng chờ để vô ăn trong Seafood Cove trên đại lộ Bolsa, nói.
Chị Tammy cho biết trước chị sống ở thành phố Westminster, nhưng đã dọn đi Buena Park và ít khi “trở lại chốn xưa.” Mấy ngày nay có người nhà từ tiểu bang khác sang chơi, nên chị dẫn mọi người đi ăn, mới thấy Bolsa giờ khác trước nhiều.

“Đâu có khác, Bolsa lúc nào cũng đông đúc mà,” Trung Sĩ Phương Phạm thuộc Sở Cảnh Sát Westminster nói với phóng viên nhật báo Người Việt. “Tôi làm ở đây lâu rồi, nên chuyện đại lộ Bolsa kẹt xe vào cuối tuần hoặc lễ Tết là chuyện bình thường.”
Theo Trung Sĩ Phương, đại lộ Bolsa đông đúc nhất là ở khu vực thương xá Phước Lộc Thọ, nơi tổ chức các hội chợ, chợ hoa, chợ Tết, chợ đêm mùa Hè… Nhất là khi tổ chức chợ hoa như năm nay, bãi đậu xe phía trước của thương xá phải đóng.
“Năm nay dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng người ta tới đây đông lắm, cả cư dân trong khu vực, người tiểu bang khác qua chơi, và người Việt từ trong nước sang ăn Tết nữa,” Trung Sĩ Phương nói.
Chị Kim Anh, cư dân Westminster, kể cuối tuần vừa qua chị đi chợ ABC góc đường Magnolia và Bolsa rồi có việc phải đi về hướng đường Brookhurst. Nhưng thay vì chạy thẳng, chị phải “né” đường Bolsa, mà đi đường vòng Magnolia qua Hazard để rẽ sang Brookhurst.
“Ngày thường tôi đã không muốn đi ngang đại lộ này, nhưng nhiều khi có việc cũng không thể ‘né’ Bolsa,” chị Kim Anh nói. “Cuối tuần, và nhất là dịp lễ Tết thì thôi, khỏi nói, xe đông như kiến, mà lại chạy ẩu nữa, nên hay xảy ra tai nạn.”

Xe đông đúc, dễ xảy ra tai nạn là điều mà Trung Sĩ Phương Phạm đồng ý.
“Vào dịp lễ Tết, người và xe đông như thế, Sở Cảnh Sát Westminster có kế hoạch tăng cường tuần tra, giữ an toàn cho cư dân, thương gia và du khách không?,” chúng tôi hỏi. Trung Sĩ Phương cho biết: “Mùa Tết cũng không nhiều cảnh sát hơn ngày thường, chúng tôi không có kế hoạch cho cảnh sát làm thêm ngoài giờ.”
“Tuy nhiên, tôi thường nhắc nhở các cảnh sát viên nên chú ý và đi tuần tra nhiều hơn ở khu vực có chợ đông người. Nhìn thấy cảnh sát, người xấu muốn ăn cắp, ăn trộm cũng không dám, người chạy xe ẩu thấy cảnh sát cũng chạy cẩn thận lại,” Trung Sĩ Phương Phạm nói thêm.

Trung Sĩ Phương cũng cho nhật báo Người Việt biết ngoài cảnh sát giao thông, tại thành phố Westminster mỗi ngày có ít nhất bảy cảnh sát viên đi tuần tra, cùng với một đến hai chỉ huy. Đó là ban ngày của ngày thường trong tuần. Riêng ban đêm và những ngày cuối tuần, lực lượng cảnh sát được tăng cường nhiều hơn.
“Bất cứ lúc nào có chuyện xảy ra như đụng xe, ăn cắp, đánh lộn… cư dân gọi tới là có cảnh sát đến liền. Thương xá Phước Lộc Thọ nằm ở phía Đông của thành phố, cũng là nơi các cảnh sát viên được nhắc nhở và khuyến khích có mặt nhiều hơn chỗ khác,” Trung Sĩ Phương cho hay.
Đai lộ Bolsa vẫn sẽ thu hút nhiều người đổ về hơn nữa, nhất là tuần trước Tết Nhâm Dần. Rồi sau khi kết thúc chợ hoa Phước Thọ Thọ vào ngày 30 Tháng Giêng, Tết ở Little Saigon chưa hết, mà sẽ còn hoạt động khác như Diễn Hành Tết Nhâm Dần. Và như thế, chuyện lái xe và đậu xe ở khu vực này vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là những người không muốn, hoặc không thể “né” Bolsa. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































