ANAHEIM, California (NV) – Giới chức Anaheim chấp nhận trả gần $6 triệu cho bốn đứa con của ông Brandon Lopez để dàn xếp vụ kiện cảnh sát Anaheim bắn chết người đàn ông 34 tuổi này, theo Voice of OC hôm Thứ Tư, 5 Tháng Sáu.
Gia đình ông Lopez cho hay, lúc bị bắn thiệt mạng, ông đang bị khủng hoảng tinh thần.

Ông Lopez là em họ ông Johnathan Hernandez, nghị viên Santa Ana. Ông Hernandez từng chỉ trích cách cảnh sát Anaheim giải quyết vụ này.
Tháng Chín, 2021, cảnh sát Anaheim bắn ông Lopez 22 phát sau khi dùng lựu đạn gây choáng để ép buộc ông xuống xe ở Santa Ana. Trước đó, cảnh sát đuổi theo ông Lopez từ Anaheim vì nghi ông ăn cắp xe, và đối đầu với ông suốt nhiều tiếng trên đường Santa Ana.
Mặc dù cảnh sát Santa Ana cũng có mặt ở hiện trường, nhưng cuối cùng, cảnh sát Anaheim phụ trách giải quyết sự việc.
Trong video về vụ này được cảnh sát Anaheim công bố, họ cho biết cảnh sát tưởng lầm chai nước trong giỏ xách của ông Lopez là khẩu súng. Lúc đó, ông Lopez không có súng.
Mặc dù bốn đứa con ông Lopez đồng ý với thỏa thuận dàn xếp được hoàn tất tháng trước, nhưng cha mẹ ông, hai nguyên đơn chính, không đồng ý.
Trong email gửi tối Thứ Ba, ông Mike Lyster, phát ngôn viên thành phố Anaheim, loan báo giới chức thành phố dàn xếp vụ kiện này hồi Tháng Giêng vì lợi ích cao nhất của thành phố cũng như gia đình ông Lopez.
“Mặc dù không muốn thấy ai mất mạng liên quan tới cảnh sát của chúng tôi, chúng tôi ủng hộ cách cảnh sát của chúng tôi giải quyết tình huống khó khăn đó vì họ có lý do chính đáng để lo sợ nghi can có thể dùng súng,” ông Lyster viết trong email.
Bốn đứa con ông Lopez mỗi đứa sẽ được $1.45 triệu, tổng cộng $5.8 triệu, và một phần số tiền đó dùng để trả luật sư, theo thỏa thuận dàn xếp.
Ông Hernandez và gia đình ông Lopez chứng kiến cảnh ông bị bắn.
Video từ camera đeo trên người cảnh sát cho thấy ông Hernandez cố gắng thông báo với cảnh sát ông Lopez đang bị khủng hoảng tinh thần.
Gia đình ông Lopez nộp đơn lên tòa liên bang kiện thành phố Anaheim, thành phố Santa Ana, cảnh sát trưởng của cả hai thành phố này thời đó, và bốn cảnh sát viên đã bắn ông.
Năm ngoái, tòa loại bỏ thành phố Santa Ana và ông David Valentin, cảnh sát trưởng Santa Ana thời đó, khỏi đơn kiện.
Và Tháng Mười Một năm ngoái, ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, loại bỏ bốn cảnh sát viên nêu trên khỏi đơn kiện, vì theo ông Bonta, không đủ bằng chứng lúc đó cảnh sát không sợ có thể họ thiệt mạng hoặc bị thương. (Th.Long) [qd]








































































