Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tri ân 36 năm sinh hoạt cộng đồng

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – “50 Năm Viễn Xứ – Tri Ân Đất Nước và Con Người,” đó là chủ đề chương trình nhạc do Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Một, cũng là để tri ân cộng đồng trong 36 năm hoạt động vừa qua.

Trường ca “Việt Nam Việt Nam” và “Viễn Du” do Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Hoàng Tú. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Điều hợp chương trình là hai MC, Lê Đình Y Sa và Derrick Nguyễn Hoàng Dũng.

Bà Sương Vũ, cánh chim đầu đàn của Ngàn Khơi, khai mạc chương trình.

Bà nói: “Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, chúng tôi nói lời tri ân đến tổ tiên ông bà và vùng đất mới đã cưu mang để giúp chúng tôi phát triển âm nhạc trong 36 năm qua.”

Bà tiếp: “Chúng tôi xin tri ân những vị nhạc trưởng, ca trưởng, ca viên, những nhạc sĩ với những bản nhạc tuyệt vời để chúng tôi được trình diễn, các vị MC, và cũng xin tri ân đến tất cả những quý khán thính giả đã đến tham dự những chương trình của chúng tôi. Tất cả quý vị đã góp công sức để hình thành và phát triển Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi.”

Các nhạc trưởng, ca trưởng, và MC được tri ân sau 36 năm sinh hoạt trong Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi gồm có Lê Văn Khoa, Trần Chúc, Vũ Tôn Bình, Mộng Thủy, Bùi Quỳnh Giao, Nguyễn Bội Cơ, Nguyễn Hoàng Hương, Lee Lee Trương, Đỗ Hoàng Tú, hai MC Lê Đình Y Sa và Derrick Nguyễn Hoàng Dũng.

Bà Sương Vũ, cánh chim đầu đàn của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, phát biểu trong buổi tri ân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MC Y Sa tiếp: “Năm nay rất đặc biệt, vì 2025 là cột mốc đánh dấu 50 năm chúng ta xa quê hương và 50 năm tạo dựng cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Vì vậy, chương trình của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, qua những nhạc phẩm được trình bày, cũng là dịp cùng khơi gợi lại những hoài niệm và những ký ức lịch sử của nước Việt yêu thương.”

Mở màn là hai nhạc phẩm nổi tiếng “Việt Nam Việt Nam – Viễn Du” sáng tác Phạm Duy, là chung khúc của trường ca Mẹ Việt Nam, khơi lên lòng yêu đất nước và con người Việt Nam.

Trong giai điệu rộn ràng một Việt Nam xinh tươi, người Việt với tấm lòng rộng mở kêu gọi thương nhau, với tình thương đi xây đắp quê hương ngời sáng muôn đời. Đó cũng chính là tâm thế của người Việt, dù ở bất cứ phương trời nào cũng muốn xây dựng một đất nước thanh bình cho một tương lai tuơi sáng.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Hoàng Tú, bản hợp xướng khiến cả thính phòng “dậy sóng,” với những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ban nhạc Sóng Xanh trong ca khúc “Tôi Muốn.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Ngọc Hà nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khi thể hiện trọn vẹn tâm tình trong nhạc phẩm “Hải Ngoại Thương Ca,” nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác vào khoảng thập niên 1960. Nhạc phẩm gợi lên nỗi nhớ không bi lụy mà là một lời nguyện ước tương lai “Mong sao nước Việt đời đời/Anh dũng oai hùng chen chân thế giới.”

Tiếng hát Bảo Châu trong nhạc phẩm “Xa Quê Hương,” sáng tác Đan Thọ và Xuân Tiên, nói lên tiếng lòng của những người bỏ quê ra đi hơn 70 năm trước vẫn còn bồi hồi nhớ đến nỗi sầu ly hương khi phải bỏ quê di cư vào Nam, nhưng luôn đem theo tình quê và niềm mơ ước hát vang khúc ca hồi hương.

Ca sĩ Bảo Châu, tham gia Ngàn Khơi lúc 16 tuổi, nay là một nha sĩ, thành viên Câu Lạc Bộ Văn Hóa trường DeMille, Midway City, cho hay: “Lần đầu hát bài này em thấy nhiều ý nghĩa thật tuyệt vời, nhất là nỗi đau khổ của người Việt bỏ nước ra đi. Em qua Mỹ lúc mới 5 tuổi, nhờ câu chuyện của gia đình càng thấm thía nỗi đau thương của người Việt khi bỏ nước ra đi để vươn lên nơi quê hương mới.”

Ca sĩ Bảo Châu trong nhạc phẩm “Xa Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Hoàng Tuấn, cũng là chủ nhân nhà hàng Golden Sea, trình bày nhạc phẩm “Có Những Niềm Riêng,” sáng tác Lê Tín Hương, chia sẻ: “Bài này rất xúc động và rất khó diễn tả. Ai cũng có nỗi niềm riêng, có thể nói với nhiều người nhưng cũng có khi chỉ ngậm ngùi đem theo lúc xuôi tay! Và tôi cứ hát bằng trái tim cảm xúc, không bằng kỹ thuật.”

Không gian tràn ngập những tâm tình khi thì thương nhớ quê nhà, khi thì vui tuơi sôi động, khi thì muốn chia sẻ những nỗi niềm riêng, khi đau khổ phải bỏ xứ ra đi, nhưng luôn mơ thấy giấc mơ hồi hương.

Tiếp tục chương trình là Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, do ca trưởng Đỗ Hoàng Tú điều khiển, trình bày hai ca khúc nổi tiếng của Mỹ.

“America The Beautiful,” lời Katharine Lee Bates, nhạc Samuel A. Ward, bài hát quen thuộc thường được cất lên trong những dịp lễ của Hoa Kỳ, tôn vinh tinh thần hy sinh, khát vọng tự do và lòng nhân ái.

Ca sĩ Hoàng Tuấn trong nhạc phẩm “Có Những Niềm Riêng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là bài “You Raise Me Up,” lời Brendan Graham, nhạc Rolf Lovland, nói lên lòng biết ơn cho sức mạnh con người nhận được từ người thân yêu hoặc đấng thiêng liêng khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, để vượt qua mọi trở ngại, và trở nên mạnh mẽ hơn.

Đối với cộng đồng Việt Nam, đây cũng là lời tri ân gửi đến những người đã mở rộng vòng tay đón người Việt đến vùng đất mới.

Ngoài các ca sĩ nêu trên, chương trình còn có các ca sĩ Đại Dương, Thanh Tài, Tạ Hùng Cường, Mộng Thủy, Hoàng Tiến Vân, O Sen Ngọc Mai, ban nhạc Cát Trắng, ban nhạc Sóng Xanh, và dương cầm thủ Bạch Đằng phụ trách đệm đàn các tiết mục đơn ca.

Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày thêm một số tác phẩm khép lại chương trình. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT