Ban Tù Ca Xuân Điềm kỷ niệm 29 năm thành lập, tưởng nhớ cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc hội “Ban Tù Ca Xuân Điềm kỷ niệm 29 năm thành lập và tưởng nhớ cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn” tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, thành phố Westminster. Đây là chương trình văn nghệ đấu tranh phong phú, cảm động đã thu hút hàng trăm đồng hương đến dự.

Nghi thức khai mạc nhạc hội “Ban Tù Ca Xuân Điềm kỷ niệm 29 năm thành lập và tưởng nhớ cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc là tiết mục Thắp Nến Tưởng Niệm, qua bài nhạc “Hát Cho Linh Hồn Các Anh” của nhạc sĩ Xuân Điềm, để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc cố Đại Ta Hồ Ngọc Cẩn và toàn quân, toàn dân miền Nam Việt Nam đã nằm xuống vì đại nghĩa.

Bà quả phụ cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, thân già sức yếu cùng gia quyến trang trọng trước bàn thờ của cố đại tá để thắp nên ngọn nến tưởng niệm, cùng với hàng trăm ngọn nến của đồng hương.

Tiếng kèn truy điệu gọi hồn thiêng sông núi về nhập cuộc trong phút giây tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa.

Nghi thức Tưởng Niệm cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lời của cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn nói lần cuối trước khi bị Cộng Sản hành hình như còn phảng phất đâu đây: “Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo Cộng Sản. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm.”

Ông Hồ Đắc Huân, cựu quân nhân QLVNCH, bạn cùng khóa của cố Đại Tá Cẩn, và cựu chiến sĩ Sư Đoàn 21 Bộ Binh Lê Nguyễn Thiện Truyền cùng chung đơn vị Sư Đoàn 21 BB với Đại Tá Cẩn kể lại những thành quả của cố Đại Tá Cẩn trong lúc phục vụ QLVNCH. Sau đó là phần tri ân của gia quyến cố đại tá.

Bà quả phụ cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (giữa) và gia quyến. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhạc sĩ Xuân Điềm, cánh chim đầu đàn của Ban Tù Ca nói với nhật báo Người Việt: “Khi đất nước chiến tranh, tình trạng của tôi lúc đó vừa là tuổi học trò, vùa là tuổi đi lính, rồi đến lúc ở tù. Sang định cư tại Hoa Kỳ được vài năm thì tôi thành lập Ban Tù Ca được sự đóng góp của nhiều anh chị em qua tiếng hát của họ. 29 năm qua, chúng tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, vì Ban Tù Ca tự biên, rồi tự diễn và tự lực cánh sinh. Nhưng cũng nhờ đồng hương thương mến chúng tôi, bằng cách yểm trợ mua những CD, DVD của Ban Tù Ca rất nồng hậu, nên Ban Tù Ca mới còn tồn tại cho đến bây giờ.”

Nhạc sĩ Xuân Điềm và di ảnh cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Quỳnh, ca viên Ban Tù Ca Xuân Điềm, cựu quân nhân QLVNCH chia sẻ: “Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là một người sĩ quan tài ba về chiến thuật, liêm chính và thành thật. Ông đối xử với thuộc cấp của mình rất bình dân. Ông xứng đáng được vinh danh là người anh hùng dân tộc, vì những đóng góp máu xương quá lớn cho tổ quốc.”

Trong số khách mời đến dự, ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Lực Lượng Cứu Nguy Tổ Quốc nói: “Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, một vị anh hùng bất khuất đã bị Cộng Sản tử hình tại sân vận động Cần Thơ vào ngày 14 Tháng Tám, 1975. Sự hy sinh của cố đại tá là một gương sáng, để nhắc nhở cho mọi người biết là chúng ta đã có những vị anh hùng, hy sinh mạng sống của mình vì lý tưởng không chấp nhận chế độ Cộng Sản, bằng xương máu chớ không phải chỉ hành động bằng lời nói.”

Nhạc cảnh “Hàng Hàng Lớp Lớp,” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Ban Tù Ca Xuân Điềm gồm những thành viên đã tình nguyện đóng góp vào công cuộc đấu tranh tại hải ngoại bằng lời ca tiếng hát, một vũ khí tinh thần để đi vào lòng người. Trong công cuộc đấu tranh vì lý tưởng tự do, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã từng cộng tác với Ban Tù Ca Xuân Điềm, không chỉ đấu tranh tại Nam California mà còn nhiều nơi khác,” ông Bảo cho biết thêm.

Nhà văn Võ Ý, cựu chiến sĩ Không Quân QLVNCH bày tỏ: “Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là một anh hùng của QLVNCH. Ông rất xứng đáng được hậu sinh chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã sinh hoạt với cộng đồng suốt 29 năm qua bằng tâm huyết, và đã thể hiện rõ lập trường quốc gia dân tộc. Chính vì vậy, hôm nay, tôi đến tưởng niệm cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và ủng hộ việc làm ý nghĩa của Ban Tù Ca Xuân Điềm.”

Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Lực Lượng Cứu Nguy Tổ Quốc (trái) đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Còn Giáo Sư Phạm Thị Huê thì nói: “Theo tôi, mục đích chính của Ban Tù Ca Xuân Điềm là ôn lại những kỷ niệm của đời lính chiến, những thời gian bị giam cầm trong nhiều trại tù của Cộng Sản sau 1975, và tưởng nhớ đến những cựu quân nhân VNCH đang còn sống trong nước, đồng thời cũng ca tụng vợ của những cựu tù binh. Nhạc sĩ Xuân Điềm đã sáng tác rất nhiều những bài hát đấu tranh lúc ông còn đang trong tù để ca ngợi sự hy sinh, chiến đấu oai hùng của các chiến sĩ để bảo vệ sự tự do, nhân quyền cho Việt Nam.”

Cựu Hoa Hậu Lam Châu, chủ tịch Hội Cao Niên Á Mỹ tâm tình: “Là hậu duệ của QLVNCH, chúng tôi luôn ghi ơn các cựu chiến sĩ đã từng hy sinh mạng sống của mình cho đồng bào miền Nam Việt Nam trước 1975. Chúng ta ra đi mang theo quê hương, đó là những phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam, trong đó có những công lao của những cựu chiến sĩ QLVNCH, và Ban Tù Ca Xuân Điềm.”

Các quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, cựu quân nhân VNCH và hậu duệ đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban Tù Ca Xuân Điềm do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng lập, sau khi chương trình “Anh Vẫn Sống” tại đài Little Saigon Radio vào năm 1993 chấm dứt, do các cựu tù chính trị chủ trương không còn duy trì được nữa vì sinh kế của mỗi thành viên.

Với quyết tâm và sự bền bỉ của nhạc sĩ và phu nhân, ban tù ca được thành lập, lúc đầu với một vài thân hữu và con em cựu tù Cộng Sản vừa định cư tại Hoa Kỳ. Không bao lâu, Ban Tù Ca có thêm nhiều cựu tù, cựu chiến sĩ và một số thân hữu trẻ tham gia. Từ đó, ban văn nghệ này có thêm sức mạnh và có mặt tại nhiều nơi tại Hoa Kỳ trong những buổi tổ chức đấu tranh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Cựu Hoa Hậu Lam Châu, chủ tịch Hội Cao Niên Á Mỹ và các cựu chiến sĩ Sư Đoàn 5 BB đã từng chiến đấu chung với Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn trong trận chiến An Lộc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những thành viên trong Ban Tù Ca Xuân Điềm luôn là tự nguyện, và họ ít khi từ chối lời mời hợp tác trong sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong các cuộc đấu tranh chống Cộng Sản. Các chương trình văn nghệ của Ban Tù Ca Xuân Điềm luôn có sắc thái mới, nhằm phục vụ đồng hương những tình cảm yêu nước nồng nàn và chia sẻ những thương đau với người dân Việt tại quê nhà. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT