Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Bee Happy Entertainment vừa tổ chức chương trình âm nhạc từ thiện với chủ đề “Chân Thiện Mỹ” diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, tại Paracel Seafood, Westminster, với nhiều hội viên và thân hữu tham dự.

Cô Mindy Trần Lê cánh chim đầu đàn của Bee Happy Entertainment cho hay đây là Chân Thiện Mỹ kỳ thứ 15, một chương trình âm nhạc từ thiện được tổ chức theo thông lệ vài lần trong năm, sau đó nhóm về những vùng quê hẻo lánh ở miền Trung, miệt A Sao, A Lưới, Quảng Trị, nơi có nhiều người dân tộc thiểu số với hoàn cảnh hết sức cơ cực rất cần sự giúp đỡ. Cô là người miền Trung nên thấu hiểu chuyện này, nên thường với tâm nguyện giúp được phần nào cho đồng bào nghèo khó nơi quê nhà.
Cô nói: “Khi có cơ hội, tôi tổ chức những show âm nhạc từ thiện, tiền lời lấy từ tiền bán vé sẽ được mang về giúp người nghèo, tuyệt đối không xin tiền hay tiền bán đấu giá vật phẩm hay xổ số, chỉ hoàn toàn bẳng tiền túi bỏ ra. Chủ yếu những show nhạc này tạo niềm vui hạnh phúc vào những dịp cuối tuần, khi mọi người thấy vui tươi thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc, họ sẽ đến với mình.”
Cô tiếp: “Hy vọng với số tiền lời do vé bán ra với giá rẻ, ít nhiều gì cũng có thể làm từ thiện được. Những chuyến đi từ thiện tôi đều có quay phim mang về chiếu cho bà con đến dự xem để thấy công việc của chúng tôi làm, chúng tôi tuyệt đối không xin tiền, chỉ mua một vé ủng hộ là đủ, càng đến dự đông vui càng thấy hạnh phúc. Có nhiều khi bạn bè bận việc không đến dự nhưng vẫn ủng hộ.”

“Những bạn bè thân hữu đến tham dự rất đông, phần lớn là người Huế đồng hương, cũng có nhiều bạn bè từ khắp các vùng miền khác. Hiện nay hai chữ ‘từ thiện,’ đều là sự nhạy cảm, đôi khi người ta tự hỏi có sự lợi dụng gì chăng. Tôi là chủ của bốn tiệm hoa ở đây ai cũng biết,” cô cho hay.
“Tôi đích thân đi về những vùng sâu để làm việc này, ngoài sức lực của mình nhưng phải hết sức cố gắng, nhất là giúp cho người già và các em bé khuyết tật mồ côi, càng làm càng nghiệm ra một điều là ơn trên luôn che chở và giúp sức cho mình,” cô tiếp.

Ông bà Đoàn Bùi và Khiêm Trinh, đem máy ảnh đến chụp hình thân hữu, cho biết: “Chúng tôi sinh hoạt ở đây rất vui, cho nên việc chụp ảnh cũng hào hứng như lên sân khấu hát hoặc ngồi thưởng thức văn nghệ. Chị Mindy là thân hữu với chúng tôi đã lâu năm, cứ có dịp văn nghệ là chúng tôi lại gặp nhau, hát hò ca vui nhảy múa cùng nhau là thấy vui sống rồi.”
Chương trình bắt đầu với lời khai mạc của MC chương trình, Bác Sĩ Quỳnh Châu giới thiệu cô Mindy lên có lời cám ơn đến các thân hữu đến tham dự thật đông vui.

Ban văn nghệ tham gia trong chương trình gồm có Nhóm Beauty Rose, Tốp Ca Hải Triều Âm của Nhạc Sĩ Nam Hưng, Nhóm Thân Hữu Bà Rịa, cùng các ca sĩ và bạn bè đã có một đêm chung vui hết sức rộn ràng thân ái.
Mở màn là phần trình diễn bài tân cổ giao duyên “Lấy Chồng Xứ Lạ,” do cặp song ca Bảo Quang và Ngọc Mai, với giọng ca mùi mẫn kể về cuộc tình đã chia xa vì người yêu lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng cô dâu cũng đã tạ tội với người yêu, vì vâng lệnh mẹ cha chứ phải đâu tham bả giàu sang!

Tiếp đến, Mindy Trần Lê trong bài “Nhìn Những Mùa Thu Đi,” khiến mọi người cùng ngẩn ngơ tiếc nuối khi trời đã sang Thu, với lá vàng qua công viên trong chiều tím loang vỉa hè, bâng khuâng nhớ về chuyện tình đã phai.
Phải nói là đêm nhạc đã mang đến những giây phút thoải mái vui tươi sau những ngày làm việc hết mình trong tuần, với những màn vũ của nhóm Beauty Rose nhịp nhàng, hoặc những màn đơn ca, song ca, tứ ca, trong không khí thay đổi liên tục.
Ông Mạnh Tuấn tham gia hát hai bài trong chương trình, cho biết sinh hoạt trong nhóm nhạc này đã hơn sáu năm nay, rất vui và hạnh phúc khi đã nhẹ vơi bớt những lo toan trong cuộc sống bộn bề, trước hết là hát cho bạn bè mình nghe, cùng được vui như mình.

Ông chia sẻ: “Đây cũng là một cách góp tay với chị Mindy để lo giúp cho những cảnh đời bất hạnh ở quê nhà. Là một nhà thầu, tuy rất cực nhưng khi có cơ hội cống hiến cho quý anh chị em cùng thưởng thức những giây phút nhẹ nhàng êm đềm trong cuộc sống là tôi sẳn sàng hết mình. Đó cũng là niềm đam mê âm nhạc của tôi trong 30 năm nay. Tham gia với chị Mindy lâu rồi, mới thấy chị là một người sinh hoạt trong cộng đồng thật rộng rãi, khi lời nói và việc làm của chị rất chính xác, khi đã hứa gì thì chị đều thực hiện thành công.”
Đêm càng về khuya chương trình càng hấp dẫn, tiếp nối với những màn ca vũ nhạc, khi mọi người cùng lên sân khấu hòa mình trong âm nhạc và những điệu nhảy, trong ý tưởng “Chân Thiện Mỹ,” với mong muốn xoa dịu bớt phần nào nỗi khổ của đồng bào nghèo khó. [kn]





































































