Wednesday, April 24, 2024

Hai vợ chồng xuất viện sau vụ rớt máy bay xuống xa lộ 405

SANTA ANA, California (NV) – Cặp vợ chồng sống sót trong vụ chiếc máy bay nhỏ rớt xuống xa lộ 405 ngay cạnh phi trường John Wayne, Santa Ana, ngay sau khi vừa cất cánh hôm sáng ngày Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu, đã được xuất viện và sẽ tiếp tục điều trị các chấn thương nhỏ, theo nhật báo The Orange Register.

“Ông Francis và bà Janan Pisano đang dần hồi phục hoàn toàn,” ông Jeff Corless, phát ngôn viên của bệnh viện Orange County Medical Center ở Santa Ana, cho biết.

Ông Corless không đề cập thời gian xuất viện và không cung cấp các thông tin về thương tật để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình Pisano.

“Chúng tôi đang trong quá trình tập vật lý trị liệu để có thể cử động lại bình thường,” bà Janan Pisano, 55 tuổi, cho biết trong một thông cáo của bệnh viện.

Phi công Francis Pisano, 62 tuổi, và vợ đều bị gãy cột sống khi chiếc máy bay Cessna 310R của họ bị mất động cơ ngay sau khi cất cánh và bị rớt trên xa lộ 405 khi lượng xe đông đúc đang lưu thông trong lúc đang cố gắng quay về lại sân bay, theo cảnh sát điều tra.

Không có ai khác bị thương khi chiếc máy bị rớt xuống xa lộ.

“Tôi và chồng tôi có thể sống sót đến ngày hôm nay là nhờ hành động dũng cảm của người qua đường. Họ hết lòng giúp đỡ chúng tôi trên xa lộ 405,” bà Pisano nói.

Trong thông cáo gửi báo chí, bà Pisano gửi lời cám ơn đến các luật sư, cơ quan cứu hỏa Orange County và bệnh viện Global Medical Center.

“Chúng tôi vô cùng cảm động vì tình thương yêu và sự ủng hộ của con trai Ronnie và con gái Joanna của chúng tôi, của gia đình, bạn bè và toàn bộ cộng đồng,”, bà Pisano nói. (N.A)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT