‘Câu Hát Mẹ Yêu,’ chiều nhạc cuối khóa nồng ấm của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa tổ chức chương trình hát cuối khóa chủ đề “Câu Hát Mẹ Yêu” hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Nhạc sĩ Lê Hồng Quang (giữa) và nhóm bè nữ trong ca khúc “Mẹ Việt Nam – Mẹ Xinh Đẹp.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đa số bài hát được chọn trình bày đều thuộc chủ đề về mẹ, được thầy Quang chọn để các học viên tập luyện trong ba tháng qua với nhiều công sức, để hôm nay đứng trên sân khấu trình diễn với nhiều phong cách và tự tin.

Thầy cho hay dù ngày Hiền Mẫu đã qua, nhưng mỗi lần được hát, chủ đề mẹ cùng chủ đề quê hương luôn được chọn để học viên trình diễn. Chủ đề “Câu Hát Mẹ Yêu” có trọng tâm là nhiều bài hát về mẹ tuyệt vời, do các con cháu trình diễn để kính tặng nhớ về cha mẹ ông bà rất mực thương yêu, hoặc cũng có nghĩa là những bài hát được mẹ yêu thích, mà lần này được chính những bà mẹ trình bày.

“Hôm nay sẽ có rất nhiều ca khúc thời trước và những bài về mẹ và cha sau này rất tuyệt vời, được các học viên trình bày. Đặc biệt là các em nhỏ được hát cùng ba mẹ trên sân khấu, đó là niềm hạnh phúc nhất của các bậc phụ huynh,” thầy Quang chia sẻ.

Từ trái, Bách Lê, David Mai, Tiến Lê, và Bảo Thi trong ca khúc “Mẹ Là Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn chương trình là bài “Mẹ Là Quê Hương,” sáng tác Nguyễn Quốc Việt, do ban hợp ca Tóc Xanh trình bày.

Em Sebastien Lee-Lam hát bài “Mừng Thọ Ông Bà,” sáng tác Đoàn Ngô Tĩnh, và em Jullienne Lee-Lam hát bài “Tình Mẹ,” sáng tác Nguyễn Hải. Cả hai hát rất tự tin, trình bày thật tuyệt vời, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiếp nối chương trình là em Tiến Lê với ca khúc “Ngựa Ông,” sáng tác Mai Trung Kiên, và em Bách Lê trong bài “Ơn Cha,” sáng tác Y Vân.

Chân Nguyên trong ca khúc do cô sáng tác “Con Gái Yêu Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi trả lời câu hỏi của thầy, em Tiến Lê nói rằng do tập nhiều lần rồi nên khi ông của em làm con ngựa cho em cỡi, em rất thương con ngựa vì nó có thể chở em đi khắp nơi trong nước như chiếc taxi miễn phí, nên biểu diễn phải tự nhiên và hãnh diện hát nên quên hết sợ luôn. Câu trả lời ngây thơ khiến cả thính phòng cười nghiêng ngả.

Trong khi đó, em Bách Lê cho rằng bài “Ơn Cha” nhiều tình cảm hơn nên em phải hát sao cho mọi người biết rằng ba làm việc hết mình để nuôi con.

Từ trái, Tùng Lê (cha), Tiến Lê, Bảo Châu (mẹ) và Bách Lê trong ca khúc “Mẹ Yêu Ơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Bảo Thi hát bài đồng dao cổ “Đồng Dao Con Cò-Cái Cò Đi Đón Cơn Mưa” nói về tình mẹ phải lặn lội cả đêm tìm thức ăn về nuôi con. Các em chưa hiểu hết ý nghĩa câu chữ nên khi nghe con cò “đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao” để rồi bị bắt đem về xào nấu làm thức ăn, khiến thầy Quang phải giải thích cho các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của bài hát là đề cao người mẹ, quên cả thân mình để nuôi con.

Cô Chân Nguyên, theo học thầy Quang hơn hai năm, chia sẻ: “Vì rất yêu âm nhạc nên khi hát tuy cố gắng hết sức nhưng em vẫn thấy thiếu cái gì đó, nghĩ rằng em nên đi học một khóa nhạc sẽ hát đúng hơn. Từ đó bầu trời âm nhạc mở rộng thêm đối với em. Nhờ đó, giọng hát và phong cách trình bày thay đổi rất nhiều, có thể ca giọng chuyển từ thấp lên cao đều được.”

Ngân Hà (trái) và Long Mai trong ca khúc “Một Thoáng Quê Hương.” (Hình: Phạm Việt cung cấp)

Em David Mai hát bài “Em Mơ Làm Siêu Nhân,” sáng tác Đoàn Ngô Tĩnh. Em cho hay em chọn Batman là siêu nhân của em, bởi vì Batman có nhiều tiền làm cho gia đình em giàu có. Thật là những ý kiến thật thà ngây thơ của tuổi nhỏ.

Tiếp nối là bài “Mẹ Việt Nam-Mẹ Xinh Đẹp,” trích từ “Trường Ca Mẹ Việt Nam” của Phạm Duy, Giáo Sư Nguyễn Châu hòa âm phối khí cho dàn nhạc dân tộc, do thầy Lê Hồng Quang cùng nhóm bè nữ trình bày. Bài hát cho thấy, qua sử thi, chuyện cổ tích, hoặc trong đời thường, mỗi người mẹ Việt Nam là một câu chuyện tuyệt vời.

Cô Chân Nguyên chia sẻ khi hát bài “Con Gái Yêu Của Mẹ,” do cô viết tặng con gái: “Bài nhạc viết khi con 3 tuổi, mẹ con ngồi ở sau vườn với ánh sáng rất đẹp, lúc đó mẹ bệnh rất nặng không biết chết lúc nào. Lời thơ tặng con mình, khi đóng khung trong bài nhạc sẽ tồn tại về sau để con nhớ về thời gian mẹ con ở bên nhau.”

Thiên Nga trong “Lời Mẹ Ru.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngân Hà cùng ông xã Long Mai song ca “Một Thoáng Quê Hương” chia sẻ: “Em rất xúc động khi nghe chồng là người Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ hát một ca khúc tiếng Việt. Em tin rằng dù thế hệ trẻ lớn lên ở đâu, tình yêu dành cho văn hóa Việt, tiếng Việt, và quê hương vẫn luôn có thể được gìn giữ và truyền lại.”

Cô tiếp: “Hai câu hát em làm xúc động nhất là ‘Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó’ và ‘Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương.’ Đó cũng chính là tâm sự của nhiều người Việt đang sinh sống ở hải ngoại. Dù sống ở bất cứ nơi đâu, quê hương vẫn luôn ở trong tim, đôi khi chỉ cần nhìn thấy tà áo dài tung bay cũng đủ để cảm nhận quê hương đang rất gần.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT