Friday, May 17, 2024

Chùa Diệu Quang và Vu Lan ‘Tri ân và báo đáp tứ trọng ân’

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Lên chùa dự lễ Vu Lan, cầu cho cha mẹ bình an thanh nhàn. Ngày Rằm Tháng Bảy Vu Lan, kinh xưa Phật dạy lời vàng thiết tha. Là nguời con Phật một nhà, tri ân báo hiếu mới là đạo con.”

Sư cô Chúc Hiếu điều hợp nghi lễ nói trong Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2562 diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Tám tại chùa Diệu Quang, Santa Ana.

Tham dự buổi lễ có hàng trăm chư tôn đức tăng, ni từ các tự viện gần xa về tham dự, cùng đông đảo đồng hương Phật tử, hội đoàn, đoàn thể và giới truyền thông, báo chí.

Lời Phật dạy về đạo hiếu, muôn đời vẫn vang vọng trong tâm thức bao người con Phật. Thế nên mỗi khi mùa Vu Lan báo hiếu trở về ai cũng thấy lòng thổn thức, thiết tha nhớ nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và luôn luôn mong muốn làm việc gì đó có ý nghĩa, hầu đền đáp thâm ân trong muôn một. Đại Lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2562 tổ chức tại chùa Diệu Quang cũng là duyên lành quý báo giúp hàng Phật tử cùng thể hiện ý nghĩa tri ân và đền đáp tứ trọng ân.

Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ (giữa) phát biểu khai mạc Đại Lễ Vu Lan PL.2562 tại chùa Diệu Quang, Santa Ana. Bên cạnh là Ni Sư Thích Nữ Diệu Quang (trái) và Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm (phải). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên, các em GĐPT Kỳ Viên và Đạo Tràng Diệu Quang sắp hai hàng dài cung nghinh chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện.

Sau nghi thức khai mạc, đạo hữu Quảng Phụng Hạnh thay mặt Đạo Tràng Diệu Quang, tuyên bố lý do buổi lễ, có đoạn: “Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tinh xảo nhất vẫn là trái tim của mẹ, một ân đức cao vời vợi mà chúng ta hằng cưu mang suốt kiếp. Ngày Vu Lan thắng hội, những nguời con hiếu thảo noi gương Đức Mục Kiền Liên, cúng dường cầu nguyện cho phụ mẫu hiện tiền sống lâu thêm phước, người khuất bóng siêu sanh cõi tịnh.”

Tiếp đến, ban tổ chức cung thỉnh Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, viện chủ chùa Diệu Quang, Sacramento và Santa Ana, phát biểu trong diễn văn khai mạc.

Lời phát biểu của sư bà thật cảm động, có đoạn: “Trong khung cảnh trang nghiêm của ngày Đại Lễ Vu Lan, mùa của tình thương, của sự đền ơn đáp nghĩa, mùa báo hiếu và tuởng niệm, nên hiểu thế nào là hiếu đạo làm con, không những báo hiếu với cha mẹ còn sống, mà đối với cha mẹ đã khuất. Hơn thế nữa không những báo hiếu cha mẹ một đời mà còn báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời. Mở rộng tột cùng ý nghĩ này, luận về luân hồi nhân quả thì ơn cha mẹ cũng chính là ơn chúng sanh, và báo hiếu cha mẹ cũng là đền đáp công ơn chư Phật trong mười phương ba đời.”

Phật tử Đạo Tràng Diệu Quang trong tiết mục “Dâng Hoa Cúng Phật” trong Đại Lễ Vu Lan chùa Diệu Quang, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sư bà chia sẻ thêm: “Hãy tưởng niệm đến tất cả những bà mẹ Viêt Nam đang điêu linh nơi quê nhà, những nhọc nhằn đọa đày của thân bằng quyến thuộc đã chịu nhiều đau khổ dưới một chế độ nghiệt ngã. Xin thắp nén hương lòng dâng lên Chư Phật mười phương, soi sáng những khổ nạn mà dân tộc chúng ta đang chịu đựng hôm nay, sẽ là chất liệu vun tưới cho tình thương ngày mai, mọc lên tươi tốt trong trái tim mọi nguời Việt Nam, bằng tình yêu thương dâng đầy lòng hiếu hạnh, sống đúng theo chánh pháp, vị tha xả kỷ khiêm hòa cao thượng.”

Tiếp theo, hợp ca “Vu Lan Nhạc Khúc” để đón mừng Vu Lan do Phật tử đạo tràng Diệu Quang trình bày, đem lại niềm an lạc vô biên trong bao la tình mẹ.

Nhạc cảnh “Mục Kiền Liên Cứu Mẹ” do hai nữ Phật tử Phượng Hồng và Xuân Mỹ trình diễn thật xuất sắc, khiến chư tăng ni và hàng Phật tử tham dự bùi ngùi xúc động, với những tràng pháo tay nhiệt liệt.

Được cung thỉnh ban đạo từ, Hòa Thượng Thích Tâm Vân nói: “Cha mẹ còn sống như Phật đang tại thế. Mùa Vu Lan hiếu hạnh, chúng ta làm thế nào để trả công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, và khi cha mẹ quá vãng, phải lo cho cha mẹ như thế nào? Hòa Thượng dạy rằng, phải thờ phụng trang nghiêm, đi thưa về trình như lúc cha mẹ còn tại thế. Nên có sự cúng duờng Tam Bảo sớm trưa, cùng chia sẻ cho những kẻ đói rách cơ hàn, để nhớ đến công ơn cha mẹ lớn lắm, không thể nào trả hết được!”

Tiếp theo, các em thiếu nhi trình diễn vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật”, cùng lúc các em Gia đình Phật tử Kỳ Viên trang nghiêm trong nghi thức cài hoa hồng vàng lên áo chư tôn đức tăng ni và hoa hồng trắng hoặc đỏ cho hàng Phật tử, trong khi lễ phóng sanh được trang nghiêm thực hiện dưới Phật Đài Quán Âm ngoài chánh điện.

Trích đoạn “Mục Kiền Liên Cứu Mẹ” làm rơi lệ người xem, do 2 nữ Phật tử Phượng Hồng và Xuân Mỹ trình diễn tại Đại Lễ Vu Lan chùa Diệu Quang, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ cầu nguyện chính thức bắt đầu, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài với Hòa Thượng Thích Tâm Thành chủ lễ. Hòa trong khói trầm lan tỏa, mọi người thành tâm đọc trang kinh Vu Lan.

Kết thúc buổi lễ là lời cảm tạ của Ni Sư Thích Tịnh Tâm, trú trì Chùa Diệu Quang Santa Ana. Sau đó là lễ cúng dường trai tăng, và đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thanh tịnh do nhà chùa khoản đãi, thưởng thức chương trình văn nghệ do các ca nghệ sĩ tại Little Saigon cùng các Phật tử thực hiện.

Bà Bạch Tuyết, cư dân Garden Grove, đi cùng con gái Cindy Nguyễn, cho hay, “Lễ Vu Lan để nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ và cửu huyền thất tổ, và chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp. Tôi đưa con gái đi để được nghe quý ni sư dạy về đạo làm con phải như thế nào, cho con hiểu và thấm nhuần Phật pháp, dù con sinh ra ở Mỹ nhưng cháu cũng thành kính Tam Bảo và thường đi chùa.”

Cháu Cindy Nguyễn, nói tiếng Việt không rành, nhưng cũng cho biết, “Em rất cảm ơn mẹ đã nuôi dạy em khôn lớn, ngày hôm nay là dịp trả ơn báo hiếu. Ngoài ra em cũng biết ơn ba đã khó khăn vất vả, cả ba và mẹ em đều kính trọng như nhau và thương nhiều lắm!”

Nữ Phật tử Hồ Thị Hương, pháp danh Tâm Trang, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi xem trích đoạn ‘Mục Kiền Liên Cứu Mẹ’, khi nghĩ rằng ngài là một đại đệ tử của Phật, với thần thông như vậy, mà khi tìm được mẹ mắc tội ở địa ngục, cũng không cứu được mẹ. Vậy thì chúng tôi còn nhiều vô minh lắm, lại vô phước không được sinh vào thời Đức Phật, bây giờ mẹ mất rồi không biết phải làm sao!”

“Nếu cha mẹ còn sống, hàng ngày tôi sẽ gần gũi để phụng dưỡng đầy đủ, chăm sóc thuốc men khi song thân đau yếu và thăm hỏi thường xuyên. Rất tiếc bây giờ có muốn như vậy cũng không được nữa!” Bà Tâm Trang nghẹn ngào nói.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT