Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Chùa Viên Minh, Garden Grove, vừa tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2570, hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, với sự tham dự của nhiều chư tôn đức tăng ni, Phật tử, và đồng hương.

Theo ban tổ chức, “Tháng Tư về sen nở đóa từ bi, đất trời nghiêng mình đón Phật Đản Sanh, Vườn Lâm Tì Ni năm xưa hoa ngát, nay Viên Minh vang tiếng niệm chân thành.”
Bắt đầu là đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài, có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tính Mãn, trụ trì chùa Viên Quang, San Diego; Thượng Tọa Thích Nguyên Minh, trụ trì chùa Từ Bi, Gardena; và nhiều vị khác.
Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp nghi thức khai mạc, nói: “Hằng năm vào Tháng Tư âm lịch, hoa sen bắt đầu nở rộ báo hiệu mùa Phật Đản trở về. Khắp năm châu bốn bể, nhân loại chúng sinh cảm thấy ấm áp trong niềm hạnh phúc vô biên để đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Mùa Phật Đản về, những người con Phật dù bất cứ ở đâu cũng phải tề tựu về nơi ngôi tam bảo, để ca ngợi Đức Thế Tôn và tri ân ân công đức của ngài đã thị hiện đản sanh cho chúng ta nền giáo lý vô cùng cao đẹp, để cho chúng sanh thực hiện hành trình giác ngộ và giải thoát.”

Sau đó, nhóm múa Hoa Sen thực hiện vũ khúc “Hôm Nay Mừng Phật Đản Sanh” và dâng hoa cúng Phật. Kế đến, Đạo Tràng Phật Tử Viên Minh hợp ca bài “Ca Ngợi Đức Thế Tôn” và tiếng hát Hoàng Mỹ Vân với ca khúc “Phật Là Ánh Từ Quang.”
Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, trụ trì chùa Viên Minh, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc: “Cách đây 2,650 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ấn Độ cổ, một bậc vĩ nhân ra đời, đó là Thái Tử Tất Đạt Đa. Sau này, ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mang đến cho nhân loại một thông điệp vượt thời gian là, con người có khả năng chuyển hóa khổ đau, đạt đến an lạc và sự giải thoát bằng chính nỗ lực của tự thân, trên nền tảng của trí tuệ và từ bi. Người đã đến như vầng dương ló dạng, xua đêm dài tăm tối cõi nhân gian. Lời người dạy như suối nguồn cam lộ, tưới mát lòng người trong kiếp lầm than.”

“Giữa một thế giới còn nhiều bất an, chiến tranh, dịch bệnh và hận thù, nên sự ra đời của Đức Phật càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ngài không vì thần linh huyền bí ban phước hay giáng họa, mà là đấng đạo sư khai mở và chỉ dạy cho chúng ta con đường, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Do vậy, chúng con thiết nghĩ Phật Đản không chỉ là kỷ niệm một sự kiện lịch sử, mà là lời nhắc nhở mỗi người con Phật phải làm với chính mình trong từng hơi thở, từng việc làm thiện lành, ” ni sư nói thêm.

Tiếp theo là Đạo Tràng Viên Minh dâng lời “Tri Ân Đức Phật Đản Sanh,” qua lời tác bạch của Phật tử Ngộ Duyên: “Lâm Tì Ni ngàn hoa đua nở/Báo tin lành Đức Phật Đản Sanh/Ung dung bảy bước an lành/Từng hoa sen nở, từng lời hoan ca. Ngày Phật Đản là ngày của ánh sáng. Vì từ khi Đức Phật giáng trần, nhân gian có con đường để thực tập chân lý. Từ khi ngài xuất hiện, giữa cõi đời chính là lúc chúng sanh biết mình có hạt mầm giác ngộ, và nhờ có người mà chúng con biết sống có thể bình an, tâm có thể tịnh và niềm vui có thể trao nhau mỗi ngày. Giữa thế gian nhiều bận rộn thì lời dạy, ‘Hãy sống với tâm từ, hãy đi bằng chánh niệm và hãy nhìn đời bằng tuệ giác,’ mà Đức Phật đã ban tặng cho nhân loại là vô cùng quý giá. Đó là con đường ngắn nhất để thành tựu đời sống an vui giải thoát.”

Hòa Thượng Thích Thông Hải ban đạo từ, nói về sự ra đời của Đức Phật, và nói thêm: “Có nhiều người nghĩ Đức Phật muốn nói rằng, trên trời, dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng rằng, Đức Phật muốn chính ngài là hơn hết tất cả mọi người. Vì chữ ‘ta’ mà Đức Phật nói đó cũng có nghĩa là chữ ‘ngã,’ hay chơn ngã. Cái chơn ngã đó theo ý ngài là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật được cả, nếu ai chịu thực hành đúng theo lời của Phật dạy. Vì thế, ngài đã nói, ‘Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.’”
Tiếp tục chương trình là chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài trong nghi thức chính Đại Lễ Phật Đản. Đồng hương Phật tử cùng chư tôn đức tăng ni đọc trang kinh “Sám Khánh Đản.”

Tiếp theo là Lễ Tắm Phật. Sau đó là lễ cúng dường trai tăng.
Cuối cùng, ban tổ chức mời đồng hương dùng bữa cơm chay thân mật, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản, với sự đóng góp của các ban văn nghệ Đạo Tràng Viên Minh, Suối Từ, Dịu Âm, Hương Sen, nhóm Hồng Ngọc Diễm, nhóm Sen Hồng, và nhiều nhóm khác, trong đó đặc biệt có tiếng hát của ca sĩ Lưu Việt Hùng. [đ.d.]








































































































