Hội Ái Hữu Quân Cảnh tất niên 2019 trong thâm tình cùng các chiến hữu bạn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 29 Tháng Giêng, 2019, Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California vừa có buổi họp mặt Mừng Tất Niên 2019 tại nhà hàng Paracel, Westminster.

Trước 1975, lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) được chia thành bốn vùng chiến thuật. Mỗi vùng đều có một tiểu đoàn Quân Cảnh và có một chỉ huy trưởng Quân Cảnh Quân Khu. Riêng tại Sài Gòn thì có Tiểu Đoàn 6 Quân Cảnh và hai Tiểu Đoàn Tổng Trừ Bị là Tiểu Đoàn 5 và 12. Tại Vùng 2 có Tiểu Đoàn Trừ Bị 11. Mỗi quân khu đều có một trại giam do những tiểu đoàn Quân Cảnh đảm trách canh giữ. Riêng Vùng 2 thì có thêm một trại giam phụ nữ ở Quy Nhơn, và một trại giam ở Đặc Khu Phú Quốc thì có bốn tiểu đoàn Quân Cảnh canh giữ tù binh cộng sản.

Ông Phạm Văn Thành, hội trưởng Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California, cho biết: “Hàng năm, Hội Ái Hữu Quân Cảnh đều có tổ chức tiệc tất niên và tân niên để gia đình Quân Cảnh tại hải ngoại có dịp gặp mặt nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm xưa trong thời trai trẻ đã phục vụ cho đất nước và Quân đội VNCH, đồng thời cũng tưởng nhớ đến những vị chỉ huy trưởng Quân Cảnh và các bạn đồng môn đã mất.”

Hội trưởng Phạm Văn Thành (phải) và Quân Cảnh Trần Hải. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Tại Little Saigon, khoảng năm 1985, một số gia đình cựu quân nhân Quân Cảnh đã được định cư tại Hoa Kỳ từ nhiều nơi về sống tại nơi này. Lúc đó, thỉnh thoảng anh em chúng tôi cũng có họp mặt. Khoảng hai năm sau thì Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California được ra đời. Hiện nay, tại Little Saigon và những vùng phụ cận có khoảng trên 200 cựu quân nhân Quân Cảnh và gia đình,” hội trưởng cho biết thêm.

Theo ban tổ chức, Quân Cảnh VNCH được hình thành từ 1959 đến 1975 là một binh chủng trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu của Quân Lực VNCH. Binh chủng này được thành lập để thừa hành và thực thi quân luật của quân đội, duy trì quân phong quân kỷ.

Binh chủng Quân Cảnh là biến thân của ngành Cảnh Sát Quân Sự được hình thành từ thời Quân Đội Liên Hiệp Pháp cho đến thời Quân Đội Quốc gia. Chính thức thành lập vào năm 1959 dưới nền Đệ Nhất Cộng Hòa của chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Phần trình diễn của Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những năm đầu thập niên 1960, ngành Hiến Binh Quốc Gia, trụ sở đặt tại đường Gia Long, trước mặt Bộ Quốc Phòng do Thiếu Tá Lê Nguyên Phu làm chỉ huy trưởng (sau là Đại tá Phó Giám đốc Nha Quân pháp). Khi được lệnh giải tán, một số nhân viên Hiến Binh chuyển qua Quân Cảnh, một số chuyển qua Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia. Năm 1974, một số tiểu đoàn Quân Cảnh được chuyển sang đơn vị tác chiến để thành lập Liên Đoàn 8 Biệt Động Quân, hai Tiểu đoàn trừ bị 12 Quân Cảnh của Sài Gòn và 11 Quân Cảnh của vùng 2 được thuyên chuyển qua các Sư Đoàn Bộ Binh.

Năm nào cũng thế, tuy binh chủng Quân Cảnh là một đơn vị không tác chiến, nhưng mỗi lần tổ chức tiệc Tất Niên, ngoài các gia đình của cựu Quân Cảnh còn có sự tham dự của đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể. Đặc biệt  nhất là có nhiều dơn vị bạn đến dự như Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Không Quân, Hải Quân, Thiết Giáp, Lực Lượng Đặc Biệt, Pháo Binh, các Sư Đoàn Bộ Binh, Cảnh Sát Quốc Gia,…

Niên trưởng Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn tâm tình: “Trước thềm năm mới tôi xin chúc tất cả quý vị cùng gia quyến tràn đầy sức khỏe, và luôn luôn tin tưởng, hy vọng dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi ách thống trị của cộng sản.”

Cựu chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt và gia đình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Huỳnh Trung, thuộc Tiểu Đoàn 2 Biệt Động Quân bày tỏ: “Giữa Quân Cảnh và Biệt Động Quân hoặc binh chủng nào khác thì anh em chúng tôi đều xem như tình chiến hữu của Quân Lực VNCH. Riêng về đơn vị Biệt Động Quân thì cũng có mấy anh ‘Kiểm Soát Biệt Động Quân’ được xem như là Quân Cảnh của Biệt Động Quân, và cũng có các anh Quân Cảnh lo về an ninh trật tự của Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ là nơi đào tạo của các chiến sĩ Biệt Động Quân cũng là bạn bè của chúng tôi cả.”

Bạn của anh Trung là Lâm Tài Hưởng đứng kế bên cho biết thêm: “Đơn vị của tôi là Quân Cảnh được biệt phái qua Biệt Động Quân. Chúng tôi có một phân đội gồm 25 Quân Cảnh Biệt Động Quân để lo về cổng chánh của Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ, thứ hai nữa là coi về quân phong, quân kỷ của các khóa sinh. Tại trung tâm này, ngoài đào tạo cho các khóa sinh của Biệt Động Quân còn đào tạo những chiến sĩ của nhiều binh chủng khác về đây học để lấy bằng ‘Rừng, Núi, Sình Lầy,’ nên những ai được về đây thu huấn thì họ đều có ý thức để đạt được tiêu chuẩn khóa này của quân trường Biệt Động Quân.”

Năm nay, Hội Quân Cảnh có thêm nhiều gương mặt trẻ với sắc phục Quân Cảnh, họ chính là những hậu duệ của Quân Cảnh.

Cựu chiến sĩ Nhảy Dù và gia đình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Anh Minh Nguyễn, cư dân Riverside, trong sắc phục Quân Cảnh cho hay: “Lúc trước, ba của tôi trong binh chủng Quân Cảnh VNCH. Lúc đó tôi mới có 4 tuổi. Khi cộng sản vào chiếm Sài Gòn thì tôi cũng được 10 tuổi và đã hiểu biết chút ít về nhiệm vụ của ba tôi nhưng thế nào. Gia đình chúng tôi được sang Mỹ được khoảng hơn tám năm thì ba tôi đã mất. Hôm nay, Hội Quân Cảnh có mời gia đình chúng tôi đến đây để dự tiệc tất niên của hội, và ban tổ chức đồng ý cho tôi mặt quân phục Quân Cảnh để nhớ lại ngày ba của tôi đã làm việc với sắc phục này.”

Ông Dole Nguyễn, thuộc Tiểu Đoàn 5 Quân Cảnh. Sau đó được thuyên chuyển ra Phú Quốc với chức vụ Giám Thị Trưởng Khu 2 Biệt Giam ở trại giam tù binh Phú Quốc. Ông cho biết: “Tại Phú Quốc có 12 khu giam giữ tù binh cộng sản và có khoảng 28,000 tù binh. Mỗi tháng, mỗi tù binh được phát 21 kg gạo và những thực phẩm để tự nấu món ăn. Nhưng, thỉnh thoảng các tù binh cũng nổi loạn, vì họ cho là thực phẩm không đủ. Trong trường hợp này, các toán Quân Cảnh canh giữ họ cũng tìm cách để họ không được nổi loạn. Nhưng nếu có những người tù binh nào ‘quậy quá’ thì họ chuyển qua khu biệt giam của tôi để chúng tôi ‘trị’ những tù binh này. Thật ra thì chúng tôi không có hành hạ gì những người có ý quậy phá cả, nhưng mình có phương pháp để khuyên họ trở nên tử tế với thân phận của người tù binh.”

Bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu bày tỏ: “Tôi có hai người em trong Hội Quân Cảnh, nên năm nào chúng tôi cũng được hội mời đến tham dự tiệc tất niên, luôn tiện, Hội Bà Triệu cũng đóng góp tiếng hát cho chương trình văn nghệ. Cá nhân tôi ngày xưa cũng là nữ y tá của binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt. Tuy chúng tôi không chiến đấu, nhưng cũng giúp cho các anh thương binh trong việc chữa lành thương tích, cũng như các anh em Quân Cảnh thì lo về trật tự, an ninh cho thành phố. Tuy các anh không chiến đấu, nhưng họ cũng là những chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã có công bảo quốc an dân.”

Buổi tiệc tất niên có phụ diễn chương trình văn nghệ với sự yểm trợ của các ban văn nghệ: Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Bà Triệu, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và thân hữu đóng góp, với sự điều hợp của Quân Cảnh Kiều Công Lang và Cao Minh Hưng. (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT