Friday, March 29, 2024

Trẩy hội hoa anh đào tại khu vườn đậm văn hóa xứ Phù Tang ở San Diego

Trà Nhiên/Người Việt

SAN DIEGO, California (NV) – Hàng ngàn cư dân từ khắp mọi nơi tề tựu về Japanese Friendship Garden, San Diego, để tham dự Lễ Hội Hoa Anh Đào, hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Ba, bất kể phải xếp hàng rồng rắn gần hai tiếng đồng hồ để được vào cổng.

Lễ Hội Hoa Anh Đào ở Japanese Friendship Garden, San Diego, thu hút hàng ngàn người. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Khu vườn này nằm trong khuôn viên công viên Balboa Park, một khu văn hóa, lịch sử, khoa học lâu đời, cách Little Saigon khoảng 1 tiếng 30 phút lái xe về phía Nam.

Lễ Hội Hoa Anh Đào diễn ra vào cuối tuần, từ 11 đến 13 Tháng Ba, mùa hoa nở rộ và rực rỡ nhất, cùng với các hoạt động giải trí, các phần trình diễn nghệ thuật mang đậm văn hóa xứ Phù Tang.

Vào đến vườn là một kỳ công

Chúng tôi đến khu vườn chừng 10 giờ 30 sáng, cứ nghĩ là sớm rồi vì vườn mở cửa lúc 10 giờ. Ấy thế mà phải loay hoay cả gần 30 phút để tìm chỗ đậu xe.

Chúng tôi đậu xe cũng hơi xa, phải đi bộ chừng 15 phút để vào lại cổng trước vườn, và rồi… cảm thấy đầy sững sờ.

Cả trăm người đứng chen chúc nhau xếp hàng từ cổng vườn ngoằn ngoèo ra tận chỗ đậu xe.

Dù đã mua vé dạng “General Admission” từ vài ngày trước nhưng chúng tôi cũng như bao người, không được ưu tiên, nên đành phải xếp hàng.

Dù hàng dài, người đông, nhưng ai cũng hào hứng vì sắp được chiêm ngưỡng vườn hoa anh đào tuyệt sắc. Tuy nhiên, cũng có một số ít du khách chịu không nổi đành bỏ cuộc, lắc đầu ngao ngán rồi lững thững ra xe đi về.

Japanese Friendship Garden còn có nhiều tiểu cảnh để du khách thỏa sức chụp hình. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Trong lúc xếp hàng, chúng tôi cũng nghe một vài người thở dài, than vãn: “Biết vậy mua vé VIP cho rồi, đắt hơn chút, nhưng xếp hàng nhanh hơn nhiều.”

Chị Khánh Nguyễn, cư dân San Diego, dắt tay con ra khỏi cổng vườn, lúc chỉ mới 11 giờ 30 phút, khiến chúng tôi ngạc nhiên.

“Cũng hên là ông xã tôi mua vé VIP và đến đây sớm nên không đợi lâu,” chị Khánh nói.

Chị khen: “Đây là đầu tiên tôi đến vườn Nhật, ở đây đẹp lắm! Tôi xem trên Facebook, thấy có lễ hội hoa nên đi liền. Hôm nay, hoa nở rộ, nhìn là biết Xuân về! Trước đó, tôi cũng đi nhiều vườn hoa anh đào, như ở Huntington Library, nhưng hoa ở đây thì đẹp vô cùng.”

Thấy một cặp đang đứng chụp hình gần khu ăn vặt, chúng tôi lại hỏi mới biết anh chị Vinh Nguyễn và Xuân Nguyễn, sớm từ bỏ cuộc vui vì ngán xếp hàng.

“Chúng tôi sống ở San Diego mà bây giờ mới có dịp ghé đây ngắm hoa. Mà thôi, hôm nay đợi không nổi đâu, nhìn cái hàng là vợ chồng bỏ cuộc luôn,” anh Vinh cười nói.

Chị Xuân cho biết sẽ trở lại lần nữa nhưng sẽ đi ngày thường, không dám đến dịp cuối tuần nữa.

Xếp hàng vật vã cho đến khi mặt trời đứng bóng thì chúng tôi mới len lỏi vào bên trong vườn.

Em Alyssa Ilic (trái) cùng cô bạn Catherine Anthony xúng xính trong bộ “kimono” dự lễ hội. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Trẩy hội những ngày đầu Xuân

Không gian nên thơ dần hiện ra khi vào vườn.

Nào là các loài hoa thi nhau khoe sắc, nào là khu suối nước chảy róc rách dẫn ra hồ với cả chục loài cá Koi, nào là nhà sàn đậm chất Á Đông để khách uống trà đàm đạo… tất cả chỉ có ở Japanese Friendship Garden.

Tuy khu vườn đã có tiếng đông khách những ngày cuối tuần, nay có lễ hội thì càng đông hơn, khách phải chen chúc mon men bước lần theo lối dẫn xuống “thung lũng” ngàn hoa bên dưới.

Vì là lễ hội văn hóa nên thấp thoáng “trong đám Xuân xanh ấy” (mượn câu thơ trong bài “Mùa Xuân Chín” của Hàn Mặc Tử) sẽ có một vài cô mặc bộ “Kimono” truyền thống của người Nhật, xúng xính “bộ hành chơi Xuân,” với cây dù sặc sỡ sắc màu.

Hoa Anh Đào nở rộ khắp khu vườn khiến cho du khách mê mẩn. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Em Alyssa Ilic, 12 tuổi, người gốc Nhật, khoác trên mình bộ “Kimono” màu hồng thích thú thưởng ngoạn khu vườn cùng gia đình và cô bạn thân người Mỹ trong bộ “Kimono” màu trắng.

“Khu vườn thật đẹp! Hoa anh đào thì chỉ nở trong vòng hai tuần mỗi năm nên em thích lắm!,” em Alysa cười nói.

Cô Hiroko Yoshinaga, mẹ em Alyssa, là người chọn các kiểu “Kimono” cho con gái mỗi năm, cũng cho hay cô dẫn con đến thăm vườn hằng năm để bé biết về truyền thống và văn hóa Nhật.

“Khu vườn tuyệt đẹp và hoa cũng nở rộ hơn mấy năm rồi. Hôm nay tôi vui lắm vì hai năm nay không được đi lễ hội do đại dịch. Tuy khu vườn có hơi Mỹ hóa một chút và không thực sự giống như quê hương, nhưng như vậy là ý nghĩa rồi,” cô Hiroko nói.

Đứng cạnh cô Hiroko là mẹ cô, bà Michiko Boskovich, ngậm ngùi nhớ lại kỷ niệm ở “xứ sở mặt trời mọc.”

“Lâu lắm rồi tôi chưa có dịp nhìn thấy hoa anh đào nở nên buồn vui lẫn lộn. Đến Japanese Friendship Garden được nhìn khung cảnh như ở quê nhà làm tôi hơi xúc động,” bà Michiko nghẹn lời.

Càng về trưa, khách đến du Xuân ngắm hoa càng đông. Thậm chí, để len vào bên trong khán phòng xem múa trống truyền thống là một điều khó khăn.

Còn ở khu bán các món ăn vặt đường phố Nhật, khách cũng xếp hàng nhộn nhịp để thưởng thức các loại đồ ăn, thức uống giữa trời trưa.

Ông Peter Đỗ Minh (trái) cùng vợ, bà Thanh Đỗ Minh, lái xe gần hai tiếng từ Anaheim đến San Diego để ngắm hoa anh đào. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

“Mộng Dưới Hoa”

Tiết trời California Tháng Ba tương đối dễ chịu, trời nắng nhưng luôn có vài cơn gió thoảng qua nên không quá nóng.

Xuống đến “thung lũng” hoa anh đào của vườn Nhật cứ như lạc vào một khu vườn cổ tích.

Khung cảnh thần tiên ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào làm nhiều cô xao xuyến, vội vàng lấy điện thoại tự chụp “selfie” dưới các chùm hoa khoe sắc trong nắng.

Thỉnh thoảng, vài cơn gió lướt ngang qua khẽ lay các nhánh anh đào khiến vài chú ong đang hút mật cũng thoáng chút giật mình.

Đan xen giữa các hàng anh đào, là những con suối với các tảng đá vừa đủ để khách vui thú băng qua băng lại, và tạo dáng chụp hình.

Thêm vào đó, cũng có một số du khách rất biết cách tận hưởng khi ngồi nghỉ chân ở bãi cỏ xanh rì ngay dưới tàng cây hoa anh đào, để che nắng và cũng để… “Mộng Dưới Hoa” (tựa bài nhạc của Phạm Đình Chương, thơ Đinh Hùng).

Vườn anh đào cũng thu hút nhiều nhiếp ảnh gia “tay xách nách mang” những ống kính to tướng, để chụp được những cảnh đắt giá nhất ở Lễ Hội Hoa Anh Đào mà một năm chỉ có một lần.

Các bé nhỏ mê mẩn với hồ cá Koi ở Japanese Friendship Garden. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Gần bờ suối, ông Peter Đỗ Minh đang bận rộn chụp hình cho vợ, bà Thanh Đỗ Minh, cũng luôn miệng xuýt xoa về khu vườn độc đáo này.

“Vợ chồng chúng tôi ở Anaheim, lái xe lên đây gần hai tiếng để ngắm hoa anh đào vì nghe nói nhiều về nơi này,” ông Peter nói.

Bà Thanh cho biết đây là lần đầu tiên ông bà đến đây dù đã đi nhiều Lễ Hội Hoa Anh Đào ở các tiểu bang khác.

“Vườn hoa đẹp nhưng nếu nhiều hoa hơn nữa là tuyệt vời. Vợ chồng tôi cũng đi ngắm nhiều vườn hoa anh đào, và đến cả Lễ Hội Hoa Anh Đào nổi tiếng ở Washington, DC. Tuy hoa ở đây không nhiều bằng các chỗ khác như khung cảnh ở đây rất đẹp và tự nhiên,” bà Thanh nhận xét.

Ông Peter cũng đồng tình: “Ở đây không thể sánh bằng DC, nhưng người thiết kế khu vườn này rất có óc thẩm mỹ, vì cảnh quan có suối nước, hồ cá Koi… tạo nên khung cảnh thiên nhiên hữu tình, còn bên DC thì chỉ tập trung có mỗi hoa thôi.”

Đôi nét về Japanese Friendship Garden

Japanese Friendship Garden mở cửa năm 1991, được xem là biểu tượng mối giao hảo giữa San Diego và thành phố chị em Yokohama ở Nhật.

Khu vườn lấy cảm hứng từ những thiết kế mang đậm nét truyền thống Nhật từ vài thế kỷ trước như bộ sưu tập bonsai, cây, và hoa chỉ có ở đất nước Phù Tang.

Năm 1999, khu vườn mở rộng thêm với khu triển lãm nghệ thuật, trung tâm văn hóa, và hồ cá Koi quý hiếm.

Nhiều bạn trẻ hóa trang thành nhiều nhân vật hoạt hình Nhật tạo dáng chụp hình ở Japanese Friendship Garden. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Vào năm 2015, vườn trồng 200 cây anh đào, và thiết kế thêm vườn hoa Sơn Trà, cùng những con suối nhỏ gợi nhớ đến các đường phân thủy của San Diego, tạo sự giao thoa giữa thiên nhiên phương Tây và phương Đông.

Japanese Friendship Garden tọa lạc tại 2215 Pan American Road. E., San Diego, thuộc công viên Balboa Park. Công viên này có gần 20 viện bảo tàng và khu nghệ thuật văn hóa như vườn nghệ sĩ Tây Ban Nha, bảo tàng thiên nhiên lịch sử San Diego, bảo tàng không gian vũ trụ San Diego… [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT