LAKEWOOD, California (NV) – Máy quay ghi lại khoảnh khắc một người bảo vệ học sinh và bộ hành băng qua đường (school crossing guard) tại một trường học thì bị một chiếc xe hơi lao lên lề đường rồi tông trúng, hất tung lên ở Lakewood, miền Nam California.
Ngày 1 Tháng Mười Hai, Eduardo Villalpando, 38 tuổi, vừa dẫn một nhóm trẻ em qua đường thì bất ngờ bị một tài xế chạy quá tốc độ tông trúng.
Khi Villalpando đang đứng ở góc đường Centralia Street và Pioneer Street, một chiếc Dodge Challenger chạy quá tốc độ tông vào một chiếc Honda Pilot SUV bảy chỗ đang quẹo trái ở ngã tư.

Cú va chạm quá mạnh làm cho chiếc Challenger lao thẳng vào góc phố, xuyên qua một bảng hiệu mua sắm bằng xi măng và lủi thẳng vào Villalpando, nạn nhân bị mũi xe hất lên không trung.
Chân trái của Villalpando bị gãy lìa hoàn toàn và chân phải của ông bị thương nặng. Mặc dù sống sót sau tai nạn thảm khốc nhưng ông phải vất vả với chặng đường hồi phục dai dẳng phía trước.
“Tôi còn nằm đây, té ra là tôi còn sống,” ông nói với Đài KTLA. “Tôi thật biết ơn vì tôi còn sống và đang chống chọi từng ngày để mạnh mẽ hơn. Nỗi đau lớn nhất của tai nạn này không phải là những gì tôi đang trải qua mà đó là phải nhìn thấy những gì gia đình tôi đang trải qua.”
“Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh ấy đau đớn,” Maria Robles, vợ của nạn nhân cho biết. “Mặc dù anh ấy là một [người] rất lạc quan nhưng tôi biết anhông ấy đang vô cùng đau đớn. Thật đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy và phải chịu mất mát một thứ gì đó.”
Hai vợ chồng có một cậu con trai 8 tuổi đang nhớ cha khi Villalpando vẫn phải nằm bệnh viện.
Cú tông khiến Villalpando phải chịu đựng vô số vết thương khắp cơ thể.
“Anh ấy không thể đi đứng bình thường ngay bây giờ trong khoảng sáu tới tám tuần nữa,” Robles nói. “Anh ấy bị bầm tím khắp cơ thể và gãy hai bên xương sườn.”
Băng ghi hình chiếu lại thảm cảnh sau tai nạn khi các nhân viên từ tiệm rửa xe SuperFine Auto Spa gần đó nhanh chóng chạy tới chỗ nạn nhân. Robles mang ơn một trong những công nhân cứu sống chồng bà.
Villalpando cho biết ông đang tập trung hồi phục thật kiên cường, trở về nhà với gia đình và tiếp tục vai trò bảo vệ học sinh và bộ hành băng qua đường ở trường học.
“Công việc của tôi khá là ổn định,” ông nói. “Thật vui vì tôi được đi dạo với mấy đứa nhỏ và tôi có thể nhìn thấy gương mặt cũng như sự hăng hái của chúng trong ngày làm việc.”
Gia đình Villalpando lập một trang GoFundMe để xin hỗ trợ chi phí y tế trong lúc Villalpadno tiếp tục hồi phục.
Sự việc vẫn đang được điều tra. Bất kỳ ai chứng kiến tai nạn hoặc có thêm tin tức đều có thể gọi cho Đồn Cảnh Sát Lakewood theo số 562-623-3500. (TTHN)












































































