Thursday, March 28, 2024

Little Saigon: Hớt tóc, làm tóc trước Tết để khỏi ‘xui cả năm’

Trúc Linh/Người Việt

 WESTMINSTER, California (NV) – Có thể nói, tóc tai là phần quan trọng thứ hai, chỉ đứng sau quần áo đẹp, đối với nhiều người, đặc biệt là với phụ nữ. Ngày Tết, có thể không cần trang điểm, nhưng nhiều người nhất định phải mặc bộ quần áo đẹp nhất và với mái tóc thật đẹp. Phóng viên nhật báo Người Việt đi một vòng quanh các tiệm tóc ở Little Saigon để xem người Việt mình chăm chút tóc tai đón Tết như thế nào.

Cắt tóc, làm tóc, không chỉ giúp mình đẹp hơn, mà trong tâm linh của người Việt, cắt tóc cuối năm còn là “xả xui”. Nghĩa là sau khi cắt tóc, bao nhiêu cái “xui” của năm cũ sẽ đi theo mớ tóc đó và năm mới sẽ bắt đầu với toàn những điều may mắn.

Nếu vì quá bận rộn không thể cắt tóc trước Tết, nhiều người sẽ đợi sau ngày Rằm Tháng Giêng mới đi cắt tóc, vì không muốn gặp chuyện xui cả năm. Vì sao cắt tóc đầu năm lại xui?

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Con người tại Việt Nam, quan điểm tâm linh của người Việt cho rằng tóc là một bộ phận của con người, nên không muốn cắt bỏ những gì thuộc về cơ thể vào đầu năm mới. Bởi cắt là mất, cắt là có thể gặp những chuyện không suôn sẻ hoặc ốm đau.

Anh Thạch Phạm, thợ tóc ở Milan Hair Salon. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Tại Milan Hair Salon trên đường Bolsa, thành phố Westminster, vào chiều 28 Tết, phóng viên báo Người Việt thấy rất đông khách đang làm tóc. Anh Thạch Phạm, một thợ tóc có hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết tiệm này lúc nào cũng đông khách chứ không chỉ dịp Tết. Phần lớn khách của tiệm là khách trẻ, nên những ngày này khách cũng làm tóc như ngày bình thường, nghĩa là cũng cắt, uốn, nhuộm, chứ không có tạo kiểu đặc biệt để đi chơi Tết.

Hỏi hơn 30 năm làm nghề ở Mỹ, có bao giờ khách hàng chia sẻ về chuyện kiêng kỵ cắt tóc đầu năm hay không, anh Thạch Phạm cười: “Có chứ! Nhiều khách hàng kiêng kỵ cắt tóc đầu năm. Họ nói, đầu năm lộc Xuân đang phơi phới, tự dưng đi cắt tóc, như ‘cắt bỏ’ lộc của mình. Nhưng người trẻ họ không tin điều này đâu.”

Người khách hàng mà anh Thạch Phạm cắt tóc lúc đang trò chuyện với phóng viên là ông Sáng, nhà ở thành phố Garden Grove. Ông Sáng cũng tranh thủ đi cắt tóc trước Tết vì theo ông là không nên cắt tóc đầu năm. Hỏi vì sao ông kiêng cắt tóc sau Tết, ông Sáng nói: “Từ hồi nhỏ, ba mẹ tôi nói là không được cắt tóc trước ngày Rằm Tháng Giêng vì sẽ gặp xui. Tôi nghe lời và đã quen với điều này mấy chục năm rồi”.

Cũng rất đông khách là tiệm My Ngoc Beauty Salon trên đường Bolsa, thành phố Westminster. Chị Mỹ Ngọc, chủ tiệm tóc xin lỗi vì không thể vừa trò chuyện với phóng viên, vừa làm tóc cho khách.

Tương tự là Finest Hair & Nail trên đường Brookhurst, thành phố Westminster. Tất cả các thợ tóc đều bận và nhiều khách đang chờ đợi.

Chị Kim Nguyễn, chủ tiệm Finest Hair & Nail. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Chị Kim Nguyễn, chủ tiệm tóc, cho biết, năm nay khách hàng làm tóc ăn Tết đông hơn so với những năm trước. Tiệm của chị sẽ mở cửa đến hết chiều ngày 30 Tết, tức 15 Tháng Hai. Mùng Một tiệm sẽ mở cửa vài tiếng đồng hồ để lấy ngày. Mùng Hai cũng mở cửa vài tiếng vì có khách làm tóc đi chơi Tết.

Phóng viên cũng trò chuyện với vài khách hàng của chị Kim Nguyễn. Bà Chuân Trương, ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, cho biết, bà làm tóc để ăn Tết với người thân ở California. Mặc dù sống ở Philadelphia nhưng bà luôn đợi dịp sang California để chị Kim Nguyễn làm tóc vì bà chỉ ưng ý mỗi người thợ này. Mỗi năm vợ chồng bà đều sang California thăm người thân hai lần.

Bà Tôn Nữ Mẫu Đơn, một nghệ sĩ piano, hiện đã ngoài 80 tuổi, cũng đi nhuộm tóc đón Tết và để đi biểu diễn. Bà nói tóc đẹp giúp cho bà tự tin hơn, yêu đời hơn nên trung bình mỗi tháng bà đi làm tóc một lần.

Còn bà Maureen Davis, ở thành phố Westminster, mặc dù là người Mỹ nhưng sống trong cộng đồng Việt Nam, với rất nhiều hàng xóm là người Việt nên bà cũng quan tâm đến Tết của người Việt. Bà biết người Việt sẽ mặc đồ đẹp, chuẩn bị tóc đẹp đi chơi Tết. Cũng như bà Mẫu Đơn, bà Maureen Davis rất coi trọng mái tóc. Thường là bà đến tiệm tóc Finest gội đầu mỗi tuần và nhuộm màu vào mỗi tháng. Bà là khách hàng của Finest đã hơn 15 năm.

Bà Maureen Davis tại tiệm Finest Hair & Nail. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Le Nam Beauty Salon trên đường Bolsa, thành phố Westminster cũng rất bận rộn khi Người Việt ghé qua. Tiệm tóc này được thành lập năm 1980, là một trong những tiệm tóc lâu đời nhất vùng Little Saigon. Điều đặc biệt, ông bà chủ tiệm cũng là người đứng ra trực tiếp làm tóc cho khách và tiệm không cho thuê “station,” nên được khách hàng tin tưởng và tiệm luôn đông khách.

Bà Thủy Nguyễn cho biết, so với những năm trước, năm nay khách làm tóc để đón năm mới nhiều hơn. Nhưng không giống như làm “facial” hay làm “nail,” khách làm tóc để đón Tết thường là làm một, hai tuần trước Tết. Vì như vậy, đến đúng ngày Tết, tóc mới thực đẹp. Còn cận Tết, ví dụ như ngày 29 hoặc 30 Tết, khách chủ yếu đến gội đầu hoặc chải tóc tạo kiểu để mặc áo dài đi đón Giao Thừa. Tuy nhiên, số khách này không nhiều.

Ngày Tết chỉ là ngày của người Việt chúng ta, nhưng vì đang sống ở Mỹ nên chúng ta chỉ có một hoặc hai ngày nghỉ, thậm chí có nhiều người còn không được nghỉ. Cuộc sống bận rộn nên chị em phụ nữ ở đây khó có thời gian làm đẹp như ở Việt Nam.

Anh John Nguyễn, chủ tiệm John Q Salon ở thành phố Westminster, cũng nói rằng khách làm tóc đón Tết năm nay nhiều hơn những năm trước.

“Cũng không biết tại sao nhưng rõ ràng khách năm nay đông hơn những năm trước. Có điều không giống như ở Việt Nam, ngày Ba Mươi Tết vẫn còn đông khách, thậm chí làm đến gần giờ Giao Thừa. Ở đây ngày Ba Mươi Tết Tết thường rất vắng, bởi khách làm tóc sớm từ một, hai tuần trước Tết. Sát Tết, đa số là cắt tóc nam hoặc tạo kiểu tóc cho phụ nữ để họ đi tiệc, đón Giao Thừa,” anh John Nguyễn cho biết.

Chỉ hai ngày nữa thôi là năm cũ sẽ đi qua, năm mới sẽ đến. Người Việt ở Little Sài Gòn nói riêng và khắp nơi trên tiểu bang California nói chung đang rất bận rộn với những công việc hằng ngày và chuẩn bị đón Tết. Thế nhưng trên gương mặt ai cũng hân hoan. Có lẽ mọi người đã sẵn sàng chào đón Giao Thừa, chào mừng năm Mậu Tuất! (Trúc Linh)

——-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Những chiếc bánh tét gói trọn yêu thương”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT