Cựu học sinh Chu Văn An 64-65-66 hội ngộ 2022 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cựu học sinh Chu Văn An các niên khóa 64, 65, 66 vừa có buổi hội ngộ tại nhà hàng Seafood World, thành phố Westminster, vào trưa Thứ Sáu, 7 Tháng Mười.

Cựu học sinh Chu Văn An 64-65-66 và giáo sư gặp nhau tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, cách đây không lâu, ông Lê Văn Tỉnh, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California, đến Little Saigon để gặp một số anh em cựu học sinh Chu Văn An trong những năm học 64, 65, 66.

Ông Tỉnh có chia sẻ với anh em Nam California là lâu quá rồi anh em không có dịp gặp nhau, do đại dịch COVID-19 lan tràn. Hơn nữa gần đây có một số bạn đồng môn đã ra đi vĩnh viễn, nên ông Tỉnh bàn với anh em là sẽ tổ chức ngày họp mặt tại Little Saigon.

Vì thế, buổi tổ chức họp mặt này do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California và một số cựu học sinh Chu Văn An tại Nam California đồng tổ chức. Trưởng ban tổ chức là ông Lê Văn Tỉnh. Còn Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Nam California trong vai trò đến yểm trợ cho buổi họp mặt này.

Đặc biệt lần này, ngoài những cựu học sinh Chu Văn An tại Nam California còn có những người từ nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đến.

Sau lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự của ông Lê Văn Tỉnh, chương trình văn nghệ được mở đầu với bài “Việt Nam, Việt Nam” do tất cả những người hiện diện tại hội trường đồng hát.

Ông Lê Văn Tỉnh (trái), hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California, và ông Phạm Gia Đại. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Vũ Quốc Phong, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Rất tiếc là kỳ này chúng tôi không gặp được người bạn của chúng tôi là anh Phan Bội Chân, anh mới ra đi cách đây khoảng 10 ngày. Anh Phan Bội Chân đã hoạt động tại Orange County rất lâu. Trước đó, anh có gọi điện thoại cho ban tổ chức là giữ hai chỗ để anh đến tham dự. Nhưng rất tiếc là anh đã ra đi vĩnh viễn trước buổi họp mặt này. Nghe tin này, thì ai cũng bùi ngùi thương tiếc và nhớ đến anh.”

Ông Đào Đức Xuân, từ Washington, DC, về tâm tình: “Khoảng hơn mười mấy năm rồi, giờ tôi mới có dịp đến dự buổi họp mặt này cùng với các bạn học sinh Chu Văn An. Chúng tôi rất cảm động và vui mừng khi gặp lại một số bạn cũ. Tuổi của chúng tôi giờ nằm trong tình trạng đã xế chiều, nên ý nghĩa trong buổi gặp gỡ này còn quan trọng hơn những kỷ niệm trong thời học sinh ngày xưa của chúng tôi nữa, vì đã có nhiều bè bạn đồng môn đã ra đi. Đối với tôi, tình người là quan trọng hơn những thứ khác. Hơn nữa, khi gặp lại nhau mình cảm thấy như mình được trẻ lại với tuổi học trò ngày xưa.”

Cô Nguyễn Khánh Linh, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương Nam California, nói: “Trường Chu Văn An và Trưng Vương là hai trường có cùng hoàn cảnh là di cư từ Bắc vào Nam, có lẽ vì vậy nên chúng tôi rất thân thiện với nhau tại trong nước cũng như khi ra hải ngoại. Cựu nữ sinh Trưng Vương lúc nào cũng gắn bó với những trường trung học trước 1975. Vì thế, tất cả những buổi họp mặt cựu học sinh của các trường trung học tổ chức tại Nam California thì chúng tôi đều tham dự.”

Bác Sĩ Paul Colot (thứ ba từ trái) và các bác sĩ cựu học sinh Chu Văn An. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Paul Colot, từ Pháp sang, chia sẻ: “Tuy tôi không phải là cựu học sinh Chu Văn An nhưng trong những bạn đồng nghiệp của tôi có nhiều cựu học sinh Chu Văn An. Vì thế, nhân dịp buổi hội ngộ của cựu học sinh Chu Văn An, tôi được tháp tùng cùng các bạn đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Tôi đã từng tham dự nhiều buổi họp mặt của các bạn cựu học sinh Chu Văn An tại Hoa kỳ, và rất cảm kích tinh thần đồng môn của họ rất đậm đà và mật thiết, cho dù chúng ta đã là những người Việt Ly hương.”

Giáo Sư Nguyễn Sâm nhớ lại: “Ngày xưa tôi dạy môn Lý Hóa tại trường Chu Văn An từ năm 1962, và được định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975. Học sinh Chu Văn An rất ngoan và chăm học, khi ra hải ngoại thì họ cũng giữ tinh thần ‘Tôn sư trọng đạo,’ cho nên mỗi lần cựu học sinh Chu Văn An họp mặt thì ban tổ chức đều có mời chúng tôi đến tham dự.”

Ông Phạm Gia Đại cho hay: “Buổi họp mặt hôm nay có ý nghĩa là nối lại tình bạn của ngày xưa, và nhớ lại những kỷ niệm cũ trong thời học sinh dưới mái trường Chu Văn An thân yêu, thấm thoát đã trên nửa thế kỷ rồi. Khoảng năm 1963, chính phủ cho xây dựng ngôi trường mới Chu Văn An trên đường Minh Mạng, Chợ Lớn. Anh em chúng tôi phần nhiều từ trường Trần Lục, Nguyễn Trãi được sang học ngôi trường mới Chu Văn An từ những năm Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất, cho nên tình cảm và những kỷ niệm trong thời học sinh rất nhiều. Hôm nay, chúng tôi gặp lại nhau rất là quý, vì bây giờ ngoài gia đình, không có gì quý hơn là tình bạn nữa.”

Ảo thuật gia Z.27 Nguyễn Đức Trường biểu diễn ảo thuật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi tổ chức có phụ diễn phần văn nghệ, với sự yểm trợ của một số hội cựu học sinh của các trường trung học VNCH trước 1975. Đặc biệt với sự hiện diện của ảo thuật gia Z.27 Nguyễn Đức Trường – cựu học sinh Chu Văn An, nhạc sĩ Việt Khang và ca sĩ Mê Linh.

Trường Bưởi – Chu Văn An tiền thân là trường College des Interpretes, sau đổi thành College du Protectorat. Đến năm 1930 đổi thành Lycee du Protectorat. Trường được xây dựng vào năm 1907 trên một khu đất rộng hơn 10 mẫu tây tại làng Thụy Khuê, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, tọa lạc dọc theo Hồ Tây gần đền Quan Thánh và Ô Cầu Giấy, thuộc làng Yên Thái hay còn gọi là làng Bưởi. Vì thế, dân Hà Nội, Hà Đông còn gọi tên trường là trường Bưởi. Trường này do chính quyền bảo hộ Pháp thành lập và được khai giảng đầu tiên vào năm 1908.

Trong thời chính phủ Trần Trọng Kim, ngày 12 Tháng Năm, 1945, Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Bộ Mỹ Nghệ, đã ký nghị định đổi tên trường Lycee du Protectorat thành Trường Trung Học Chu Văn An, tên một danh sư đời Trần. Sau năm 1954, Trường Chu Văn An di cư vào miền Nam và tiếp tục đào tạo nhân tài cho đất nước.

Từ trái, ông Nguyễn Tùng, ông Đào Đức Xuân và vợ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trường Bưởi – Chu Văn An là một trường trung học nổi tiếng từ thời Pháp thuộc tại miền Bắc cho đến khi dời vào miền Nam. Vì từ hiệu trưởng đến giáo sư đều là những bậc khoa bảng. Nhờ tài uyên bác và sự tận tâm dạy dỗ của các vị giáo sự, nên sau này các học trò xuất thân từ Trường Bưởi Chu Văn An đã đã trở thành những nhân tài hữu dụng cho đất nước, trong số đó có hai vị thủ tướng là ông Trần Trọng Kim và Bác Sĩ Phan Huy Quát. Thủ Hiến có ông Nguyễn Hữu Trí; các vị Tổng Bộ Trưởng: Phạm Quỳnh, Cung Đình Quỳ, Hoàng Xuân Hãn, Phạm Duy Khiêm, Luật Sư Phan Anh, Luật Sư Trần Văn Tuyên, Luật Sư Vương Văn Bắc, Giáo Sư Vũ Văn Mẫu, Giáo Sư Vũ Quốc Thông, ông Nguyễn Lương, Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh, Bác Sĩ Nguyễn Tấn Hồng…

Trong Quân Lực VNCH có các vị mang cấp Tướng như: Phan Phụng Tiên, Lê Nguyên Khang, Phan Trọng Chinh, Bùi Thế Lân, Hoàng Cơ Minh. Cấp tá có Đại Tá Trần Minh Công, viện trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Về luật pháp có chánh án Nguyễn Trọng Nho, và còn nhiều người khác.

Ban Tứ Ca Nữ Sinh Trưng Vương đồng hát bài “Gặp Lại Anh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các chức vụ Khoa Trưởng các trường đại học có các vị giáo sư: Nguyễn Chung Tú, Phạm Biểu Tâm, Đặng Văn Chiếu, Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Cao Hách, Nguyễn Đình Hòa.

Về lãnh vực khoa học có Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Tiến, và rất nhiều giáo sư tiếng tăm như Dương Quảng Hàm, Nguyễn Gia Tường, Hoàng Cơ Nghị, Vũ Ngô Xán, Đào Văn Dương, Đào Mạnh Đạt, Bạch Văn Ngà, Nguyễn Sĩ Tế, Vũ Khắc Khoan, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Dương Đôn, Nguyễn Xuân Vinh, Dương Minh Kính, Lưu Trung Khảo, Trần Huy Bích, Lê Đình Điểu, Nguyễn Khắc Kham, Đỗ Anh Tài, Nguyễn Sĩ Tế, Phạm Biển Thước, Đỗ Quý Toàn, Nguyễn Song Thuận, các vị Linh Mục Trần Phúc Long, Trần Văn Hiến Minh, Trần Phúc Vỵ, và còn nhiều người khác. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT