GARDEN GROVE, California (NV) – Vào trưa Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị tổ chức một cuộc họp mặt mừng Tân Niên tại hội trường đài truyền hình VNA-TV 57.3, Garden Grove.
Sau nghi thức khai mạc và tưởng niệm các thầy cô và bạn học đã qua đời cũng như đã hy sinh trong cuộc chiến và vượt biển vì tự do, ông Lê Vang, hội trưởng, ngỏ lời chào mừng quan khách, các bạn hữu trường xưa đến tham dự đông đủ trong ngày đầu Xuân để mừng năm mới Đinh Dậu 2017.
Sau đó một số giáo sư của trường Nguyễn Hoàng của những năm cũ (trước biến cố 30 Tháng Tư, 1975) được mời lên sân khấu để các cựu nữ sinh tặng những bó hoa trong ý nghĩa chúc Tết và chúc thọ.
Kế đến, MC của chương trình, cô Thanh Hà, giới thiệu một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” với những bài hát vui tươi về mùa Xuân và ca tụng tình yêu nước của dân tộc Việt Nam, do các cựu nam, nữ sinh, nay đã không dưới tuổi 60, trình bày trước sự hoan hô, khuyến khích của các cựu học sinh và những người tham dự.
Trong lời tâm sự, ông Lê Vang cho rằng, nhiệm vụ của những hội đoàn người Việt tỵ nạn tại hải ngoại không phải thành lập để tổ chức hội hè, ăn uống, hay khiêu vũ mà quên đi cả một đại đa số đồng bào còn ở lại trong nước, phải chịu cảnh khốn cùng, mất quyền làm người và không có tự do, cũng như đừng quên những thương phế binh VNCH đang chịu cảnh bất hạnh, khốn khó ở quê nhà.
Ông cũng cảm ơn một người khách đến tham dự là ông Nguyễn Mai, tổng thư ký Hội Liên Trường (gồm các trường trung học thời VNCH), mỗi năm gây quỹ giúp thương binh VNCH, trong đó thương phế binh tỉnh Quảng Trị nhận một số tiền mặt và quà tặng.
Nhân dịp đầu năm Âm Lịch cũng có một số cựu học sinh ở các tiểu bang xa về tham dự. Vợ chồng ông Phan Văn Niệm từ Chicago về, đã nói rằng đây là lần đầu tiên ông có dịp về California trong dịp Tết, rất vui được gặp lại anh em bạn bè và thầy giáo cũ. Nơi ông ở ít người Việt và không có bạn bè xuất thân cùng trường trung học cũ để thăm hỏi, hàn huyên tâm sự. Một số đông cựu học sinh về dự cuộc họp Tân Niên là những người sống ở Los Angeles và San Bernardino County.
Trong ý hướng để cho con cái và hậu thế biết về những thảm nạn của quê hương nghèo đói, chịu nhiều tai ương Quảng Trị, nhóm cựu học sinh Nguyễn Hoàng dự định vào mùa Hè năm nay sẽ cho ấn hành một tập sách của nhiều tác giả viết về cuộc thảm sát của Cộng Sản đối với dân Quảng Trị chạy loạn, trên quốc lộ 1, từ thị xã Quảng trị vào thành phố Huế, đoạn đường qua quận Hải Lăng, và đã được báo chí thời đó mệnh danh là “Đại Lộ Kinh Hoàng.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017
Hội kêu gọi các nhân chứng, đồng hương Quảng Trị, cung cấp những tài liệu và hình ảnh của cuộc thảm sát này qua địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected].





























































































