Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh tưởng niệm ‘50 năm Quốc Hận 30 Tháng Tư’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều quan khách và đồng hương đến dự buổi tưởng niệm “50 năm Quốc Hận 30 Tháng Tư,” do cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (CSV/QGHC) Nam California tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 26 Tháng Tư, tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Ban văn nghệ QGHC hợp ca bài “Trả Lại Cho Dân.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội CSV/QGHC, phát biểu: “Năm mươi năm qua, Cộng Sản Bắc Việt bất chấp các hiệp ước quốc tế về một giải pháp hòa bình cho Việt Nam, nên họ đã ngang nhiên xua quân xâm chiếm miền Nam, đặt ách thống trị độc tài lên cả nước từ 30 Tháng Tư, 1975. Cũng từ đó, một thảm cảnh hỏa ngục trần gian đã bao trùm lên toàn đất nước. Người đi ra khỏi nước mang theo nhiều mất mát uất hận. Người ở lại chịu nhiều thống khổ gian nan, tù đày và nghèo đói.”

“Buổi ‘Tưởng Niệm 50 năm Quốc Hận 30 Tháng Tư’ nhằm gợi nhớ sự đau thương của dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta và các thế hệ con cháu cố gắng học hỏi, thu nạp kiến thức văn minh tân tiến để sau này có dịp làm hành trang về xây dựng quê hương đất nước Việt Nam, khi cộng sản độc tài không còn tồn tại trên quê hương của chúng ta nữa,” ông nói thêm.

Từ trái, ông Trần Bạch Thu, cựu chủ tịch hội; diễn giả Nguyễn Bá Lộc và ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có ba diễn giả lên thuyết trình qua nhiều đề tài có liên quan đến những vấn nạn sau 50 năm cộng sản cai trị đất nước, và những đường hướng về tương lai Việt Nam, cũng như những chặng đường đáng ghi nhớ của lịch sử Việt Nam.

Diễn giả thứ nhất, CSV/QGHC Nguyễn Bá Lộc (Đốc Sự QGHC Khóa 9) thuyết trình về đề tài “Vấn Nạn Kinh Tế của Cộng Sản Việt Nam sau 50 Năm Cưỡng Chiếm Miền Nam.”

Diễn giả Vũ Ngọc Lộc phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Qua đề tài trên, ông có nói: “ Sau khi cộng sản chiếm Miền Nam, quá trình 50 năm phát triển Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa là một biểu trưng đặc biệt về mô hình, và sách lược của một chế độ độc tài toàn trị. Dưới góc nhìn về sự phát triển kinh tế thông thường của các quốc gia đang mở mang, thì nền kinh tế Việt Nam tiến bộ không bình thường, và có nhiều tai họa hơn là thành quả đã có được.”

Diễn giả thứ hai là ông Vũ Ngọc Lộc (Đốc Sự QGHC Khóa 16) nói về đề tài “Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4, 1975: Hướng Về Tương Lai Việt Nam.”

Diễn giả Bùi Đắc Danh phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Qua đề tài này ông nói: “Các con dân Việt Nam trong và ngoài nước chỉ có cách trở về với tinh thần dân tộc: Niềm tự hào về nòi giống Lạc Hồng; Tinh thần đấu tranh bất khuất và tự cường của dân tộc Việt; và chính nghĩa quốc gia dân tộc, để phục hưng một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường ở Đông Nam Á. Đó là trách nhiệm của mỗi gia đình và của cả cộng đồng người Việt hải ngoại, trong công cuộc lưu truyền cho thế hệ con em những tinh thần đấu tranh bất khuất đó.”

Diễn giả thứ ba là ông Bùi Đắc Danh (Đốc Sự QGHC Khóa 14) thuyết trình về đề tài “Một Chặng Đường Lịch Sử Đáng Ghi Nhớ của Việt Nam.”

Giáo Sư Nguyễn Đình Cường phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Danh nêu: “Nhà nghiên cứu Nguyễn Hưng Quốc có viết, ‘Sau khi rời khỏi quê hương, chúng ta đều biến quê hương từ một lãnh thổ thành một ký ức. Một tưởng tượng, một nhận thức và một hệ duy yếu, để từ đó, người Việt Nam lưu vong nhìn mọi chuyện qua lăng kính Việt Nam, và đi đâu, làm gì, chúng ta cũng không thoát khỏi Việt Nam. Sống ở trong nước, quê hương nằm ở dưới chân; Sống ở nước khác, quê hương ở trong đầu. Cái ở dưới chân, tuy mênh mông, nhưng rất nhẹ. Cái ở trong đầu, tuy vô hình không có diện tích nhất định, nhưng lại nặng trĩu và chật cứng.’”

Giáo Sư Nguyễn Đình Cường, thành viên trong ban tổ chức, nói: “30 Tháng Tư, 1975, là biến cố đau thương của miền Nam VNCH. Năm mươi năm sau, một thực tế đau buồn của lịch sử đã kéo dài cho dân tộc Việt Nam cho đến bây giờ. Lịch sử đã chứng minh rằng, cộng sản là một ảo tưởng sai lầm, mang rất nhiều đau thương cho nhân loại. Thế nên, sự áp đặt chủ nghĩa đó vào Việt Nam đã gây rất nhiều đau thương cho dân tộc Việt Nam của chúng ta.”

Ông Chính Mung (trái) và họa sĩ Lam Thủy song ca bài “Một Nén Hương Lòng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Trong năm mươi năm, cuộc chiến Quốc-Cộng có thể xem như cuộc chiến của hai thế lực thiên tả. Nhưng vì những yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó có hoàn cảnh lịch sử của Hoa Kỳ, đã gây nên hậu quả là, thế lực ác đã thắng, và thế lực đó giờ này vẫn còn cai trị đất nước Việt Nam.”

Trong số đồng hương đến dự, ông Phạm Trần Anh, nhà biên khảo Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, nói: “Theo sử quan dân tộc, đất nước Việt Nam có ba ngày quốc hận: Ngày thứ nhất là ngày 19 Tháng Tám, 1945, Việt Minh cướp chính quyền; Thứ hai là ngày 20 Tháng Bảy, 1954, chia đôi đất nước theo Hiệp Định Geneva; và thứ ba là 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam của VNCH.”

Quang cảnh tổ chức buổi tưởng niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Trong nước, kỷ niệm 50 năm Cộng Sản Bắc Việt cai trị đất nước, đó là một chữ ô nhục. Vì khi Tập Cập Bình sang Việt Nam đi xe không treo quốc kỳ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, mà chỉ treo cờ Trung Cộng như họ đang đến một nơi tự trị của Trung Cộng. Thứ hai nữa là nhà nước Việt Nam lại mời quân đội Trung Cộng sang diễn binh trong ngày 30 Tháng Tư, 2025. Đây là một sự sỉ nhục và xem thường đồng bào Việt Nam trong nước,” Phạm Trần Anh nói thêm.

Buổi tổ chức có phụ diễn chương trình văn nghệ, do ban văn nghệ Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh đảm trách. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT