Saturday, May 18, 2024

Dạ tiệc trao Giải Túc Cầu Thanksgiving 2017, V-Tech FC vô địch

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Dạ tiệc trao Giải Túc Cầu Thanksgiving 2017 diễn ra lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một, do Hội Túc Cầu Nam California tổ chức tại Moonlight Restaurant, Westminster.

Rất đông quan khách và đồng hương đến dự, trong đó có những cựu cầu thủ các hội tuyển của VNCH, các cầu thủ đang thời và gia đình đến từ Washington DC, Texas, Washington State, Arizona, Oregan, Canada, Nam Hàn,…

Ông Đoàn Trọng, MC hướng dẫn chương trình, nói: “Trải qua một thời gian dài, có rất nhiều người Việt đã đến cư ngụ tại Little Saigon, nhưng chúng ta vẫn không quên những truyền thống văn hóa tại quê nhà. Một trong những việc khó quên là bộ môn túc cầu, và những tuyển thủ lừng danh của VNCH đã một thời làm rạng danh những hội túc cầu của Việt Nam tại vùng Đông Nam Á.”

“Ban tổ chức chân thành cám ơn những nhà mạnh thường quân như ông ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và Saigon City Market Place, Bác Sĩ Trương Văn Như, Bác Sĩ Michael Đào,… cùng tất cả những ai trực tiếp hoặc gián tiếp đã giúp cho buổi tổ chức Giải Túc Cầu Thangiving 2017 được thành công tốt đẹp,” ông nói thêm.

Cựu tuyển thủ Võ Thanh Sơn, cố vấn hội, kiêm trưởng ban tổ chức là người đã có công gầy dựng phong trào túc cầu Việt Nam tại Nam California trong nhiều năm qua, ông cho hay: “Chúng tôi cùng các anh em cựu tuyển thủ, cầu thủ có tổ chức Giải Túc Cầu Thanksgiving 2017 tại Nam California, để duy trì bộ môn túc cầu Việt Nam tại hải ngoại; để tưởng niệm cố lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng và cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh, và gây quỹ giúp đỡ cho một số cựu tuyển thủ, cầu thủ ở quê nhà có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.”

Cựu tuyển thủ Võ Thanh Sơn, cố vấn Hội Túc Cầu Nam California, kiêm trưởng ban tổ chức Giải Túc Cầu Thanksgiving 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói tiếp: “Giải này là một trong những sinh hoạt thể thao truyền thống của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại trong tinh thần biết ơn và vinh danh những cựu tuyển thủ tài ba đã làm rạng danh nền túc cầu VNCH, đồng thời xây dựng phong trào túc cầu lành mạnh cho những thế hệ tiếp nối trên xứ người.”

Trong những trận tranh hùng diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, với tinh thần thể thao “thắng không kêu, bại không nản,” các cầu thủ của nhiều đội banh đã tề tựu bên nhau chia sẻ ngọt bùi, vui mừng trò chuyện. Ngoài những cầu thủ thiếu niên, trung niên, còn có những cựu tuyển thủ đã trên 70 cũng về tham dự.

Một trong những cựu cầu thủ tham dự là Huỳnh Lập, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1980. Ông hiện là cư dân Los Angeles, 71 tuổi, từng là cầu thủ của Hội Tuyển Thiếu Niên, Sài Gòn từ năm 1964, lúc còn đang học trung học, trước khi được tuyển chọn vào hội tuyển Ngôi Sao Gia Định. Ông cho hay: “Khi sang định cư tại Hoa Kỳ, tôi và vài người bạn cựu cầu thủ đã thành lập một hội túc cầu Việt Nam tại Little Saigon đầu tiên, lấy tên là Hội Ngôi Sao Sài Gòn. Lúc đó, cựu cầu thủ như chúng tôi không có bao nhiêu người, nên phải đi tìm mấy cậu thanh niên trẻ biết đá banh để vào hội của mình. Khi có đủ cầu thủ, hội chúng tôi có thi đấu với những hội bạn của nhiều sắc dân khác. Bây giờ lớn tuổi rồi, không còn chạy được nữa, nhưng lúc nào tôi cũng yêu thích môn túc cầu, phải nói là vẫn còn mê lắm khi thấy trái banh trên sân cỏ!”

Khi nói đến sự tranh tài trên sân cỏ, thì không thể thiếu người làm trọng tài. Ông Dương Tấn Giàu, cư dân Garden Grove, cựu trọng tài túc cầu Sài Gòn, nhớ lại “muốn được vào hàng trọng tài thì phải biết đá banh, chẳng những đá giỏi mà còn phải biết huấn luyện nữa.”

Khi hỏi về tài đá banh, ông cho biết: “Thật ra, trước năm 1975 tôi chỉ đá cho hội cấp tỉnh, nhưng được mọi người cho là cầu thủ xuất sắc. Sau đó tôi được làm huấn luyện viên cho Hội Thanh Niên Xa Cảng Miền Tây, may mắn là hội này lại thắng ba đội trẻ lớn của cấp thành phố là Hà Nội, Huế và Sài Gòn, cũng vì thế mà sau này tôi được lên chức trọng tài.”

Những cầu thủ lão tướng bây giờ có nhiều người đã “gác kiếm” vì sức khỏe, nhưng tinh thần thể thao về bộ môn này lúc nào cũng là thú vui cuối đời của họ. “Dù mình không còn sức để đá được nữa, nhưng mình cũng phải truyền nghề hay yểm trợ, cổ võ những tài năng trẻ để bộ môn túc cầu của Việt Nam sẽ không bị mai một trên xứ người,” ông Giàu chia sẻ tiếp.

Cầu thủ Trần Hữu, cư dân Westminster, cầu thủ của đội Việt Orange, nhưng trong trận tranh giải kỳ này lại đá cho đội Lão Tướng Ngôi Sao Sài Gòn.

“Tôi mê đá banh từ lúc tôi mới 12 tuổi, khi sang Mỹ tôi đá cho hội của Việt Nam mình. Sở dĩ tôi mê đá banh vì đây là môn thể thao lành mạnh có lợi cho sức khỏe. Bây giờ tuy đã trên 50 rồi, và đi làm bên Mỹ cũng có hơi vất vả, nhưng cuối tuần thì tôi cũng thường ra sân cỏ, vì cái khoái nhất của tôi hiện giờ là ra sân đá banh cho đổ mồ hôi và thấm mệt, rồi sau đó về nhà nhậu thì thật là ‘quá đã’.”

Cầu thủ Tài Văn, lúc còn ở Việt Nam đá cho hội ở Tiền Giang, sang định cư tại California năm 1995, và hiện tại là cầu thủ của Hội Lão Tướng Ngôi Sao Gia Định ở Little Saigon.

Ông nói, “Phong trào túc cầu của người Việt mình ở Nam California rất phát triển, ngày càng có thêm hội của người Việt ở đây. Bây giờ, các cầu thủ Việt Nam không phải chỉ những anh em chúng tôi đã biết đá banh khi còn trong nước mà còn có nhiều em mới 19-20 tuổi được sanh ra tại Mỹ cũng đã tham gia vào phong trào đá banh của Việt Nam tại hải ngoại. Đây là điều rất hãnh diện cho giới cầu thủ người Việt của mình tại xứ người.”

Cầu thủ-ca sĩ Tiến Dũng (trái) và nhạc sĩ Luân Vũ (phải) trong chương trình văn nghệ Dạ tiệc trao Giải Túc Cầu Thanksgiving 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều đặc biệt trong làng cầu thủ Nam California là có nhiều người là ca nghệ sĩ như Tiến Dũng, Hồng Nhân, Luân Vũ, Bằng Kiều, Dương Nghi…

Ca sĩ Tiến Dũng chia sẻ: “Tôi đam mê túc cầu từ lúc mới còn trung học, rồi sau đó được vào hội của trường đại học ở Việt Nam. Sang Mỹ đúng vào lúc phong trào túc cầu của người Việt rất mạnh mẽ nên tôi cũng mang giày ra sân cỏ để tập dợt với những hội banh của người Việt tại Little Saigon. Hiện giờ tôi đang đá cho Hội New Stars. Ngoài công việc hàng ngày để mưu sinh, thì việc giải trí của tôi là đá banh và đi hát.”

Vô địch Giải Túc Cầu Thanksgiving 2017 được trao cho Đội V-Tech FC, hạng Nhì thuộc về Đội Trẻ Ocean Blue và hạng Ba là Đội Âu Lạc.

Sờ soạng khi trông trẻ nhỏ, một thanh niên gốc Việt bị bắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT