Đã tìm thấy cô Trương Thanh Nga, cư dân Santa Ana, đi lạc

SANTA ANA, California (NV) – “Gia đình đã tìm thấy em gái tôi, cô Trương Thanh Nga, người bị bệnh tâm thần, chỉ hơn một ngày sau khi báo Người Việt giúp đăng tin tìm cô ấy đi lạc.”

Ông Trương Thanh Liêm, anh ruột của cô Trương Thanh Nga, từ Las Vegas, cho báo Người Việt biết như vậy qua điện thoại vào sáng 16 Tháng Chín.

Cô Trương Thanh Nga, hình chụp khi ở trong bệnh viện tại Long Beach. (Hình: Ông Trương Thanh Liêm cung cấp)

“Chúng tôi báo cảnh sát Santa Ana và họ đi tìm suốt 16 ngày qua nhưng chưa được, không ngờ qua báo Người Việt mọi việc lại được giúp đỡ quá nhanh như vậy,” ông Liêm nói bằng giọng xúc động.

Ông Liêm kể: “Một người Việt Nam, nhân viên của bệnh viện tâm thần College Medical Center ở Long Beach, đọc được tin này trên báo Người Việt. Sau khi xác định đúng là cô Trương Thanh Nga, nhân viên này báo cho văn phòng của bệnh viện biết và liên lạc với gia đình tôi.”

“Khoảng 3 giờ chiều nay, 16 Tháng Chín, gia đình đã đón được em gái tôi về nhà. Qua báo Người Việt, chúng tôi muốn gởi lời cảm ơn tất cả những ai đã giúp đưa em tôi vào bệnh viện và giữ cô ấy ở đó suốt 16 ngày qua, kể từ khi đi lạc.”

Ông Liêm cho biết thêm: “Nhà tôi ở Santa Ana, nhưng em gái tôi thỉnh thoảng đón xe buýt đến chơi ở công viên Park West (gần góc đường McFadden và Newland, thành phố Westmister) và có thể đi lạc từ chỗ này. Cô ấy bị bệnh tâm thần hơn 30 năm qua nhưng rất hiền lành nên chắc có ai đó gặp và giúp đưa vào bệnh viện.”

Hôm 15 Tháng Chín, nhật báo Người Việt và trước đó ít giờ là Người Việt Online, đăng bản tin với nội dung “tìm cô Trương Thanh Nga, 60 tuổi, chiều cao 4.7 foot, cân nặng khoảng 118 pound, cư ngụ tại thành phố Santa Ana, bị chứng bệnh tâm thần đi lạc trong hơn hai tuần qua.”

Người nhờ đăng bản tin này là ông Trần Khang, một độc giả của báo Người Việt, gởi email đến tòa soạn nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo lời ông Trần Khang, người anh ruột của cô Nga là ông Trương Thanh Liêm, hiện đang làm việc ở ngoài tiểu bang California nên nhờ ông Khang “giúp đỡ loan truyền thông tin về sự mất tích của cô Nga.”

Bởi theo ông Liêm, “cảnh sát đã bó tay, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là nhờ báo Người Việt để nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.”

Và gia đình đã toại nguyện, như lời ông Trương Thanh Liêm bày tỏ, “Tối nay em gái tôi đã được ngủ ngay trong chính căn phòng của mình!” (KN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT