Đỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange, với chủ đề “Bước Đi Bên Mẹ,” là đại hội đông và vui nhất từ trước đến nay, sau bốn lần tổ chức.

Đại hội được tổ chức trong hai ngày 11 và 12 Tháng Bảy, trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove.
“Tôi nghĩ, năm nay là Năm Thánh, đồng thời, thời tiết năm nay mát mẻ hơn, nên có nhiều người tham dự nhất trong bốn năm qua,” Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, ngày thứ nhì của đại hội. “Ngoài ra, cũng có nhiều thay đổi tốt hơn, ví dụ như Thánh Lễ, hội thảo, chỗ đậu xe, ăn uống… Rước kiệu năm nay không đi ra ngoài, mà chỉ đi trong khuôn viên nhà thờ, rồi âm thanh cũng tốt nữa…”
Năm nay, lần đầu tiên đại hội có cổng chào, màu xanh lá cây, với hàng chữ “Bước Đi Bên Mẹ,” và một tấm pano rất lớn, với hàng chữ “Đại Hội Thánh Mẫu, Marian Days,” treo trên mặt tiền phía trên cao của Cultural Center, để mọi người có thể thấy từ xa.
Lần đầu tiên, đại hội có một khu trưng bày hình ảnh và cuộc tử nạn của 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Khu này tọa lạc kế bên cổng chào, có cổng tam quan mang đậm nét văn hóa Việt Nam, với hàng chữ “Di Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Từ Thế Kỷ Thứ 17 Đến Thế Kỷ Thứ 19.”
Ngoài hình ảnh và tiểu sử, khu vực còn có nhiều bàn, trưng bày những xiềng, xích, đao, búa, vòng cổ chân, những thứ được dùng để xiềng xích và tra tấn các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày xưa.
Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô và là trưởng ban tổ chức đại hội, cho rằng đại hội năm nay cũng vui nhộn hơn mấy năm trước vì có các diễn giả “rất ăn khách.”
“Ngoài việc được Ơn Toàn Xá Năm Thánh khi tham dự đại hội, giáo dân đến đông đảo lần này là nhờ ngày càng có nhiều người biết đến sự kiện, truyền khẩu cho nhau, rồi các giáo xứ thông báo liên tục, và đặc biệt năm nay có năm người thuyết giảng được rất nhiều người ưa chuộng,” Linh Mục Bảo nói.

Năm diễn giả của đại hội năm nay là Tổng Giám Mục Đặng Đức Ngân (tổng giám mục Tổng Giáo Phận Huế), Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng (trưởng Ban Đào Tạo Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa), Linh Mục Nguyễn Thế Thủ (chánh xứ giáo xứ Thăng Long, Sài Gòn), Linh Mục Phạm Quang Hồng (Úc), và Linh Mục Phạm Sĩ Hanh (bề trên Đan Viện Xitô Thánh Giuse).
Linh Mục Bảo thêm: “Điều đặc biệt nữa của đại hội năm nay là lần đầu tiên có sự tham gia và thuyết giảng của một tổng giám mục. Tổng Giám Mục Đặng Đức Ngân cũng là người vừa được Đức Tân Giáo Hoàng Leo XIV tấn phong làm chủ chăn Tổng Giáo Phận Huế và vừa đến Vatican để nhận dây ‘Pallium’ từ người đứng đầu giáo hội hoàn vũ.”
Dây “Pallium” là một dải vải hình tròn, thường được làm bằng lông cừu, được các tổng giám mục và giáo hoàng đeo quanh cổ. Dây “Pallium” là biểu tượng cho quyền lực và trách nhiệm mục vụ của người được đeo.
“Một điều lý thú nữa là La Vang ở Quảng Trị, nơi Đức Mẹ hiện ra, lại thuộc Tổng Giáo Phận Huế,” linh mục quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô nói thêm. “Còn một điểm đặc biệt nữa của đại hội năm nay, đó là kỷ niệm 50 năm cộng đồng Việt Nam ‘Bước Đi Bên Mẹ’ La Vang, đó là kỷ niệm 50 năm Mẹ La Vang dẫn dắt chúng ta để có được như ngày hôm nay.”

Những buổi thuyết giảng lý thú và đông đảo người tham dự
Hai buổi thuyết giảng của Linh Mục Phạm Quang Hồng được tổ chức dưới một cái lều khổng lồ, bên cạnh tháp chuông, chật kín người tham dự, với hai chủ đề “Mẹ: Tiếng Kêu Linh Thiêng Nhất, Âu Yếm Nhất. Tình Mẫu Tử và Lòng Xót Thương” và “Bước Đi Bên Mẹ, Lời Trối của Chúa Giêsu Từ Trên Thập Giá.”
“Công ơn cha mẹ là vô cùng quan trọng, là con cái, đừng bao giờ quên phận sự này,” Linh Mục Hồng nói.
Với tính cách khôi hài, linh mục chia sẻ: “Có người hỏi tôi: ‘Sao ông lắm chuyện thế?’ Tôi trả lời: ‘Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một chữ đi lùng mà thôi.”
Mọi người phá lên cười.

Không chỉ giảng thuyết, các diễn giả còn “bị” giáo dân hỏi nhiều câu hỏi “hóc búa.”
Một người hỏi Linh Mục Phạm Quang Hồng: “Tại sao chúng ta có Mẹ Fatima rồi mà lại có Mẹ La Vang?”
Linh mục trả lời: “Thực ra, chỉ có một Mẹ mà thôi, nhưng mang nhiều tên khác nhau, vì Mẹ hiện ra ở nhiều nơi, ví dụ như ở Fatima, ở Lộ Đức, ở La Vang…”
Linh mục thêm một cách hóm hỉnh: “Nhưng vì Mẹ hiện ra nhiều nơi quá, có khi Chúa phải nói, năm nay Mẹ bớt hiện ra ở Lộ Đức đi vì bên Fatima ít người đi quá!”
Anh Trần Hưng Đạo, thuộc giáo xứ Mission Saint Gabriel, lần đầu tiên tham dự đại hội, nhận xét: “Cha Hồng lúc nào cũng vui, cũng hài hước. Tôi thích nhất cách cha nói về trách nhiệm của con cái với cha mẹ. Rất hài hước nhưng thấm lắm.”
Bên trong nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, giáo dân ngồi kín tầng trệt nghe Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng thuyết giảng “Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót” và “Đức Maria, Đấng An Ủi Người Di Dân.”
Linh mục cũng nói về lòng tha thứ.
“Để được tha thứ thì phải thứ tha,” ông tuyên bố. “Trong Thánh Kinh, Chúa có nói nhiều lần, nếu không tha thứ cho người khác thì Chúa không thứ tha cho chúng ta. Và tha thứ là điều kiện tiên quyết, không phải là một lựa chọn.”

Bà Minh Bùi, giáo dân giáo xứ Thánh Linh, Fountain Valley, chia sẻ: “Tôi rất đồng ý với Cha Thắng, khi nói về di dân. Mình cũng là di dân, dù di dân tị nạn hay di dân kinh tế, phải thương di dân. Mình bây giờ đã ổn định rồi thì cũng phải nghĩ đến những người chưa ổn định.”
“Trong xe tôi lúc nào cũng có thức ăn khô và nước. Hễ thấy những di dân khó khăn là tôi dừng xe lại, đưa cho họ. Có khi tôi quay trở lại đưa thêm cho họ, thấy họ đi mất vì có thể họ sợ mình báo cảnh sát di trú,” bà Minh nói thêm.
Tại nhà nguyện Saint Callistus, Tổng Giám Mục Đặng Đức Ngân thuyết giảng “Mẹ La Vang” và “Mẹ Việt Nam.”
Tổng giám mục giải thích vì sao giáo hội chưa công nhận Mẹ La Vang.
“Để được Hội Thánh công nhận, Đức Mẹ La Vang phải có nhiều phép lạ hơn nữa, như Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức,” Tổng Giám Mục Ngân nói. “Ví dụ, Đức Mẹ Lộ Đức được chọn là ‘Ngày Thế Giới Cho Bệnh Nhân.’ Nhiều nơi có Đức Mẹ hiện ra, nhưng vẫn chưa được công nhận.”
Vị tổng giám mục nói thêm: “Tuy vậy, giáo hội vẫn mời gọi chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang. Khi có luận cứ, giáo hội sẽ công nhận. Thành ra, không phải vì thế mà chúng ta không cầu nguyện, để một ngày nào đó, Đức Mẹ La Vang sẽ được giáo hội công nhận, để một ngày nào đó, cả thế giới sẽ biết đến Mẹ của người Việt Nam.”

Linh Mục Nguyễn Thế Thủ thuyết giảng hai đề tài “Cùng Mẹ Bước Đi Trong Năm Thánh” và “Ân Xá Trong Năm Thánh” bên trong hội trường Arboretum.
Trong phần trả lời thắc mắc, một giáo dân hỏi Linh Mục Thủ về việc trao Mình Thánh Chúa.
Linh mục giải thích rằng mọi người có quyền chịu Mình Thánh Chúa, nhất là bệnh nhân, vì “bệnh nhân là đối tượng ưu tiên của mục tử.”
“Một linh mục không thể ấn định bệnh nhân được rước lễ mấy lần trong tuần, mà phải cho họ chịu Mình Thánh Chúa mỗi ngày nếu họ muốn,” Linh Mục Nguyễn Thế Thủ nói thêm. “Nếu một linh mục không thể làm điều đó, thì để cho thừa tác viên làm.”
Hai chủ đề “Còn Đức Maria Thì Ghi Nhớ Tất Cả Những Việc Đó và Suy Niệm Trong Lòng” và “Mẹ Maria, Mẫu Gương Hy Vọng” được Linh Mục Phạm Sĩ Hanh giảng thuyết dưới một cái lều gần Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Linh mục nói về tầm quan trọng của Đức Tin.
“Điều duy nhất mà chúng ta để lại cho con cái là Đức Tin, để chúng có sự liên kết với Chúa,” vị linh mục bề trên Đan Viện Xitô Thánh Giuse khẳng định. “Đây là ‘gia tài’ quý giá nhất mà người Công Giáo để lại cho con cháu. Khi nằm trên giường bệnh, thấy con cháu không có Đức Tin, thì chúng ta buồn lắm.”
Vị linh mục thêm: “Nếu nhìn lại 50 năm qua, khi chúng ta đang có mặt ở đây, có thể chúng ta cũng đã mất nhiều, nhưng rõ ràng chúng ta được quá nhiều, tính đến giờ phút này. Chúng ta phải có Đức Tin là Chúa sẽ ban cho chúng ta rất nhiều.”
Linh mục kể việc việc thành lập Đan Viện Xitô Thánh Giuse ở Lucerne Valley, một vùng sa mạc ở miền Nam California.
“Nếu không có Đức Tin vào Chúa, chúng tôi sẽ không thể xây dựng và thành lập được đan viện này, một nơi chỉ có nắng, không có cây cối, và vẫn phải xài nước giếng,” Linh Mục Hanh nói thêm.

Hai Thánh Lễ trong một ngày
Ngày Thứ Bảy là ngày chính của Đại Hội Thánh Mẫu, bao gồm hai Thánh Lễ, buổi sáng và buổi chiều.
Thánh Lễ Chữa Lành lúc 8 giờ sáng do Giám Mục Nguyễn Thái Thành làm chủ tế. Bài giảng do Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, chánh xứ giáo xứ Holy Family Catholic Church, phụ trách.
Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc lúc 7 giờ tối do Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá giáo phận, làm chủ tế. Tổng Giám Mục Đặng Đức Ngân giảng.
Sau đó là phần văn nghệ và xổ số.
Đại hội năm nay thành công một phần lớn là nhờ hơn 1,500 tình nguyện viên nhiệt tình phục vụ giáo dân.
Bà Trần Nguyễn Mộng Liên, cựu chủ tịch cộng đoàn Tustin, phụ trách bán vé số và đóng góp, cho biết: “Ngoài sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, tôi nghĩ, lòng ngưỡng mộ Mẹ La Vang chính là lý do làm cho đại hội thành công. Hơn nữa, ngày càng có nhiều người biết đến đại hội, nên có nhiều người ở xa xôi như Hawaii, Washington cũng về tham dự.”

Hẹn gặp năm sau
Linh Mục Thái Quốc Bảo, trưởng ban tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu 2026, cho biết đại hội năm sau sẽ được tổ chức trong hai ngày 10 và 11 Tháng Bảy, 2026, với chủ đề “Cùng Mẹ Tiến Bước.”
Ông giải thích: “Năm nay, cộng đồng Việt Nam bước đi với Mẹ 50 năm. Năm sau, chúng ta sẽ ‘Cùng Mẹ Tiến Bước’ để kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Phận Orange và 250 năm ngày nước Mỹ độc lập.”
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































