Monday, March 18, 2024

Đại Lễ Phật Đản ở Tu Viện Hoa Nghiêm: ‘Phật ở ngay trong chính chúng ta!’

Trúc Linh/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Bắt đầu từ ngày Mồng Một Tháng Tư âm lịch, nhiều chùa, tu viện của người Việt khắp nơi trên đất Mỹ tổ chức mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642. Tại Tu Viện Hoa Nghiêm, trưa hôm Mồng Sáu Tháng Tư, tức 20 Tháng Năm, 2018, nhiều Hòa Thượng, tăng sĩ đến từ các thành phố khác và đông đảo Phật tử cũng long trọng tổ chức ngày đại lễ này.

Tu Viện Hoa Nghiêm được hình thành từ năm 1982 tại thành phố Westminster. Đến năm 1996, dời về thành phố Santa Ana tại địa chỉ 3222 W. First Street, Santa Ana, CA 92703. Trước đó, nơi đây là hãng điện bỏ hoang, được tu viện mua lại và sửa chữa lại trong suốt 22 năm qua để ngày một hoàn thiện hơn.

Tu Viện Hoa Nghiêm là một trung tâm Thiền định thuộc dòng thiền Tào Động Nhật Bản của cố bổn sư Thiền Sư Yasutani, cũng là nơi sinh hoạt Phật Giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Việt tị nạn do Hòa Thượng Thích Pháp Tánh và một số Phật tử đứng ra tạo dựng. Hằng tuần đều có số đông Phật tử và tổ chức Gia Ðình Phật Tử Chánh Trí về sinh hoạt. Mỗi tháng có ngày tu quán niệm và hằng năm có những ngày lễ lớn như: Lễ Phật Đản, Đại Hội Thiền, Lễ Vu Lan, Lễ hội Quán Âm, Lễ Phật A Di Đà, Tết Nguyên Đán, Lễ Hội Hành Hương.

Lễ Phật Đản năm nay có khá đông Phật tử đến dự. Theo ước tính, có khoảng hơn 500 người, đặc biệt có gần 80 em nhỏ thuộc Gia Ðình Phật Tử Chánh Trí.

Các em nhỏ trong Gia Ðình Chánh Trí thành tâm cung nghinh chư tôn giáo phẩm vào chánh đường. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Theo nguyên thuyết Lê Minh Thi, Bác Gia Trưởng Gia Ðình Phật Tử Chánh Trí, các em trong gia đình này có độ tuổi từ 7 trở lên, được cha mẹ gửi đến sinh hoạt, học tập tại tu viện. Vào mỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần, các em được tập thiền định, nghe giảng về đạo pháp, học tiếng Việt và sau cùng là dùng cơm trưa.

Đến giờ khai mạc, đông đảo Phật tử trong chánh đường đứng dậy cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm Đại Hùng Bửu Điện vào chánh đường.

Theo ban tổ chức, ngoài các Hòa Thượng đến từ các lân cận như Thượng Tọa Thích Đạo Hưng, Tịnh Thất Hương Sơn, thành phố Santa Ana, Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, tọa chủ chùa Quang Thiện, Ontario; Hòa Thượng Thích Pháp Trí, Tịnh Xá Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana; Hòa Thượng Thích Huệ Minh, thành phố Midway City; Hòa Thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Huệ Nghiêm; Hòa Thượng Thích Tâm Vân, thành phố Garden Grove; Hòa Thượng Thích Kim Đài, Chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana; còn có các các các tăng sĩ đến từ Thái Lan và 14 tăng sĩ của Tu Viện Wat Buddha Vipassana, thành phố Long Beach và Sri Lanka.

Các chư tôn đức, tăng ni, quan khách trong nghi lễ dâng hoa lên Đức Phật. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Buổi Đại Lễ Phật Đản bắt đầu bằng nghi thức dâng hoa lễ Phật. Các chư tôn đức, tăng ni, quan khách và đồng hương Phật tử xếp thành hàng đi từ trong chánh đường ra ngoài sân tu viện, mỗi người được nhận một bông hoa ở ngay cửa chánh đường. Sau đó sẽ đi một vòng làm lễ ngoài sân rồi tiến vào chánh đường, dâng hoa lên Đức Phật.

Tiếp theo nghi thức dâng hoa, là lễ chào cờ, mặc niệm, cũng như tất cả mọi sinh hoạt cộng đồng khác của người Việt ở Little Saigon.

Ngay sau đó, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm, chủ trì phần đọc kinh làm lễ. Tiếp theo, chư tôn đức, tăng ni và đồng hương Phật tử đảnh lễ cầu nguyện qua trang kinh do ban tổ chức cung cấp. Cuối cùng là Lễ Tắm Phật.

Sau khi đồng hương Phật tử cung tiễn chư tôn giáo phẩm nhập trai tăng đường, Hòa thượng Thích Pháp Tánh thuyết giảng chủ đề “Phải làm một việc gì để trợ đạo giúp đời tích cực hơn trong mùa Phật Đản.”

Trong bài thuyết giảng, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh nói rằng, có nhiều người đi chùa, lạy Phật, đọc kinh nhưng không hiểu về đạo pháp vì cứ nghĩ Phật pháp là cái gì đó xa xôi, cao siêu lắm, phải đi xa lắm mới gặp Phật, mới được Phật chứng giám. Nhưng thật ra Phật ở ngay trong chính chúng ta. Nếu Phật tử đi chùa, ăn chay, niệm Phật mà không hiểu Phật pháp thì cũng chỉ là người ngoại đạo.

Các Hòa thượng và Tăng sĩ trong nghi thức “Tắm Phật.” (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ông cũng nói rằng, Đức Phật là người bị lợi dụng nhiều nhất. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy hình Đức Phật bị người ta lợi dụng, bày bán, dán khắp nơi, thậm chí đến cả chai nước tương cũng có hình Đức Phật. Cũng có nhiều người cứ nghĩ rằng mình chắp tay cầu xin Đức Phật điều gì mà lòng của mình thì không từ bi, hay nói khác hơn là đầy toan tính, thì những điều cầu xin đó không bao giờ trở thành hiện thực. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng một năm về dự lễ Phật Đản một lần, coi như mình vẫn là con của Phật.

“Phật tử phải là hiện thân Phật pháp, phải sống và đi vào trong cuộc đời, dựa vào Phật pháp để phát huy Phật tánh của mình, áp dụng ngay trong lòng cuộc sống. Còn những người nghiệp ác quá nặng thì không thể nào cảm được Phật pháp và rồi họ sẽ nhận thấy đau khổ do chính mình gây ra,” Hòa thượng Thích Pháp Tánh giảng dạy.

Cuối buổi thuyết giảng, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh nói về công trình xây dựng Phòng thờ vong, nhà bếp và nhà ăn đại chúng đang xây dựng dang dở. Theo Hòa Thượng, một phòng thờ vong người quá cố của quý Phật tử, một phòng ăn cho đại chúng đông người và đặc biệt là một phòng bếp có hệ thống hút hơi như nhà hàng theo đòi hỏi của thành phố. Tổng diện tích xây dựng gần 9,000 sqft hiện tại bản vẽ đã xong được 90%, chỉ còn phần Landscaping nữa là được thành phố cấp giấy phép xây dựng.

Thay mặt Ban Trùng Tu, Hòa thượng Thích Pháp Tánh, thiết tha kêu gọi Phật tử cố gắng phát tâm yểm trợ cho việc xây dựng công trình này, tùy theo khả năng hoặc cúng dường những tượng Phật, Bồ Tát thờ trong chánh điện, có khắc tên người cúng dường, để giúp tu viện có tài chánh hoàn thành những ước mơ chung. (Trúc Linh)

MỚI CẬP NHẬT