Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh tại chùa Huệ Quang đong đầy vị ngọt

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Vu Lan, ngày hội lớn đối với những người con lưu lạc khắp đó đây trên thế giới chung lòng tưởng nhớ về quê hương cùng cha mẹ đã hy sinh trọn đời mình cho con cháu. Và, ngày này cũng là ngày xá tội vong nhân cùng siêu độ thập loài chúng sanh.”

Lễ Bông Hồng Cài Áo và choàng vòng hoa cho chư tôn giáo phẩm và các bậc cha mẹ đến dự Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đó là lời Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, nói trong Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh, Phật Lịch 2565, vào sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Tám.

“Hôm nay, trong mùa lễ Hội Vu Lan Rằm Tháng Bảy, người dân Việt Nam suốt quá trình trên 45 năm nơi xứ người, nơi nào có người Việt, nơi nào có Phật tử là nơi đó có hạt giống tịnh thổ của chùa chiền, tự viện… dù lớn hay nhỏ, mà các thầy đã khơi mở ruộng hoang để gieo trồng những hạt giống đó,” hòa thượng nói thêm.

Chương trình đại lễ bắt đầu với Lễ Cổ Phật Khất Thực và Dâng Y Phẩm Vật cùng Lễ Cúng Dường Trai Tăng. Sau đó, Phật tử Tịnh Nguyên, thay mặt đạo tràng Huệ Quang dâng lời “Hoài Niệm Về Vu Lan.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong khi chư tôn giáo phẩm thọ trai, tại lễ đài, Đại Đức Thích Trí Đức ban thời pháp ý nghĩa ngày Vu Lan Báo Hiếu.

Sau lễ thọ trai, chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài tham dự Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh.

Đại Đức Thích Huệ Đức, thay mặt ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc: “Đối với mọi đạo giáo Đông phương, đạo hiếu luôn được tôn trọng, nhất là đối với Phật Giáo, các chư Phật; chư Tổ đã từng dạy rằng, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật và đây cũng chính là cội nguồn của đời sống văn hóa đạo lý của dân tộc Việt Nam.”

Chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương tham dự Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Chính vì thế, mùa báo hiếu hay Đại Lễ Vu Lan không chỉ là những ngày trọng đại của chư tăng ni trong kỳ Tự Tứ hằng năm sau mùa An Cư Kiết Hạ, mà Vu Lan đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam; ngày để nhắc nhở mọi người nhớ đến công ơn sâu dày của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Do đó, đến ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch từ thành thị đến thôn quê đều lập đàn chẩn tế thập loại cô hồn mà trong đó chắc chắn có cha mẹ chúng ta từ kiếp nào đó, bởi vì như lời Phật dạy, ‘Tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ của nhau trong lục đạo luân hồi,’” đại đức nói tiếp.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn tâm tình cùng với mọi người: “Lễ Hội Vu Lan đong đầy vị ngọt. Vu Lan là ngọt đủ thứ hết, trong đó đã cho chúng ta được bơi lội, tắm mát trong mùa lễ hội này, vì chúng ta không chỉ đơn thuần là, được đến để dự Lễ Hội Vu Lan không mà còn được mở lòng vui sướng, thương yêu và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Tại xứ sở này, những lễ hội Mother’s Day, Father’s Day, Valentine’s Day… đã không có đủ những vị ngọt mầu nhiệm đó, nhưng Vu Lan thì có đủ tất cả.”

Lễ cúng dường trai tăng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều hợp nghi lễ chính thức, Đại Đức Thích Trí Đức nói: “Quý chư tôn giáo phẩm với những chiếc y vàng tượng trưng cho màu giải thoát thanh tao của bậc pháp gia tôn quý đã đến chùa Huệ Quang nhân mùa Vu Lan Hiếu Hạnh, mùa của Phật đà hoan hỉ, mùa xá tội vong nhân. Quý ngài đã tề tựu về nơi đây để chứng minh cho hàng Phật tử có được duyên lành trong phước báo vô lượng, vô biên, và những bậc cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp được siêu thăng nơi cõi tịnh độ; cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ nơi dương trần.”

Ca đoàn Đạo Tràng Huệ Quang thực hiện nghi thức Dâng Hoa Cúng Phật và Lễ Bông Hồng Cài Áo với hình thức cài hoa hồng và choàng vòng hoa cho chư tôn đức, tăng ni và những bậc cha mẹ đến dự.

Hai Phật tử Lê Hải Liểu (phải) và Lê Như Thanh Tâm làm bánh kẹp lá dứa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong nghi thức chánh của tôn giáo, chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử cùng đọc trang kinh Vu Lan và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cùng các nạn nhân của dịch COVID-19 được sớm bình phục.

Cuối cùng là nhạc hội “Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh” với sự đóng góp của ban văn nghệ Lê Hồng Quang; ca đoàn Phật Tử Huệ Quang và nhiều ca sĩ ở Little Saigon.

Bên hông chùa, có hai nữ Phật tử đang lui cui nướng bánh kẹp lá dứa. Phật tử Lê Hải Liểu, cư dân Huntington Beach, vui vẻ nói: “Tôi và người em của tôi là Lê Như Thanh Tâm dự định làm gần một ngàn cái bánh kẹp để cho đồng hương, Phật tử đến viếng chùa này trong ngày Lễ Hội Rằm Tháng Bảy. Tất cả những vật liệu để làm bánh do chị em chúng tôi cúng dường. Không chỉ có ngày lễ hội, mà những ngày rằm và Mùng Một Âm Lịch trong năm chúng tôi đều đến chùa để làm công quả cúng dường.”

Ca sĩ Kim Anh (phải) và MC Minh Phượng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Kim Anh tâm tình: “Trên 45 năm qua, hầu như Kim Anh không được thấy mẹ của mình. Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta có một người mẹ, nhưng đến khi mẹ đã mất rồi, đó là sự mất mát vô cùng của người con. Hôm nay, Kim Anh đến chùa Huệ Quang hát cúng dường nhân ngày Lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu để tưởng nhớ đến mẹ của mình, và xin chúc tất cả những người mẹ trên thế gian này được hạnh phúc, vì đã có những người con hiếu thảo.”

Nhạc sĩ Lê Hồng Quang chia sẻ: “Tuy dịch COVID-19 đã tái phát tại nhiều nơi tại Hoa Kỳ, nhưng hôm nay có rất nhiều đồng hương cũng như nhóm Thanh Nhạc Lê Hồng Quang đã được chích vaccine hết rồi, nên mình cũng yên tâm khi đến dự lễ hội này. Hơn nữa, lễ Vu Lan mỗi năm chỉ có một lần, nên chúng tôi mới có mặt ngày hôm nay theo lời mời của ban tổ chức.”

Nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân (trái) và ca sĩ Lưu Việt Hùng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, Nam California, cho biết: “Hằng năm, trong mùa Lễ Hội Vu Lan thì tôi thường đến các chùa để tham dự, đồng thời cũng đóng góp công sức nhỏ nhoi của mình để ngày lễ hội truyền thống được tốt đẹp. Là người con Phật, đạo hiếu là tâm niệm của mỗi người, nhưng chúng ta cũng không quên những bậc tôn đức đã gieo trồng truyền thống này; những bậc thầy cô đã dạy dỗ chúng ta từ khi mình còn bé và những anh hùng tử sĩ đã qua đời để gìn giữ bờ cõi đất nước Việt Nam.”

Nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân tâm sự: “Vu Lan đã trở thành lễ hội truyền thống cho những người con Phật trên toàn thế giới. Ngày này cũng để cho những người con được thể hiện tấm lòng biết ơn và yêu kính nhất đối với những bậc sinh thành hiện tiền và cha mẹ của nhiều đời, nhiều kiếp.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT