Sunday, May 19, 2024

Đàn Tràng Dược Sư chùa Khánh Hỷ cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, vừa tổ chức Lễ Khai Đàn Dược Sư hôm 7 Tháng Hai, tức Mùng Bảy Tết, với sự tham dự của Phật tử về dự mỗi tối đọc kinh.

Chư tôn đức tăng ni dâng nến cầu nguyện tại trai đàn Dược Sư chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trước đó, hôm Rằm Tháng Giêng, chùa cũng tổ chức Lễ Kết Trai Đàn với buổi lễ tụng kinh Dược Sư, cùng những lời cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Trong nội điện, lễ đàn được thiết kế trang nghiêm thanh tịnh, với bảy vị Phật Dược Sư, tượng trưng cho vị Bồ Tát cứu bệnh cho nhân loại, cả thân và tâm bệnh, và trong suốt buổi cầu kinh, Phật tử thành tâm dâng lên những ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng phá tan màn vô minh tăm tối, hướng dẫn mọi ngưởi trên con đường tu tập giải thoát.

Sau thời kinh, chư tôn đức cùng Phật tử đi ba vòng quanh chánh điện, với ngọn nến trên tay vừa đi vừa niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, với lòng thành kính cầu nguyện cho thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sinh an lạc.

Trước trai đàn Dược Sư, chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mọi người được an vui hạnh phúc, cầu nguyện để tri ân và cảm ơn đến “Tứ Trọng Ân,” bên cạnh đó cũng cầu nguyện cho người sống được an lạc, và người đã mất được siêu sanh tịnh độ.

Phật tử chuẩn bị trai đàn Dược Sư chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong đạo Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là một vị Phật với 12 lời đại nguyện, chuyên cứu chữa những bệnh tật của chúng sinh, cả thân bệnh và tâm bệnh.

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, cho hay: “Rằm Tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, là lễ cúng Rằm đầu năm mới sau Tết Nguyên Đán, với ý nghĩa cây cối đâm chồi nẩy lộc vào mùa Xuân, nở nụ sinh hoa. Mùa Xuân còn là dịp cầu phúc lộc tài, tròn vẹn sung mãn cho cả năm.”

“Đạo Phật từ lâu đời là một tôn giáo trong dân gian, và cúng Rằm đầu năm là một ngày rất đặc biệt, không phải chỉ riêng cho Phật tử mà còn là tập tục của người dân, cầu mong cho một năm mới an lành, nhà nhà ấm no hạnh phúc, đất nước thái bình chúng sinh an lạc. Trên tinh thần Kinh Dược Sư là để cầu bình an, cầu sức khỏe, giải các tai ách trong đời sống, do đó tụng Kinh Dược Sư để cầu bình an, cầu sức khỏe của Phật tử, nên thường được đọc tụng nhiều trong dịp đầu năm tại các chùa để Phật tử có thể hoan hỉ tham dự,” vị sư viện chủ chùa giải thích.

Cô Phương Lê, một Phật tử của chùa, cho hay khi còn ở Việt Nam, trong dịp Tết thường đi với mẹ lên chùa đọc Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an. Nhưng từ khi qua Mỹ không còn bên cạnh gia đình, mỗi khi đến ngày Mùng Một và Rằm Tháng Giêng, cô thường ăn chay niệm Phật.

Chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử dâng nến tại trai đàn Dược Sư. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ước mong của cô trong lễ tụng Kinh Dược Sư đầu năm là cầu cho ba mẹ luôn đầy đủ sức khỏe, nhất là trong thời đại dịch này, nếu có gì bất trắc cô không thể gần bên ba mẹ kịp thời nữa.

“Ngày Tết đến chùa để em cảm nhận được ý nghĩa luôn bình an khi còn có ba mẹ bên cạnh. Trong đàn tràng Dược Sư, quý thầy luôn cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, em và mọi Phật tử cùng nhất tâm cầu nguyện. Khi quý thầy đọc sớ cầu an cho từng gia đình, dừng lại và mọi người cùng cầu nguyện xin dâng những ngọn đèn cầu mong cho mọi người được sớm tật bệnh tiêu trừ, đó là niềm an vui hạnh phúc nhất của em,” cô Phương Lê bày tỏ.

Bà Hoàng Lê, thường đến chùa làm Phật sự, cho hay luôn cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi dịch bệnh. Riêng ở xứ Mỹ mọi người được an lạc, dịch bệnh tiêu trừ, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người quen biết mình đều bình an khỏe mạnh, cuộc sống luôn tốt đẹp.

“Tôi dự đàn Dược Sư ở chùa Khánh Hỷ từ ngày Mùng Bảy Tết khai Kinh Dược Sư hàng năm, qua những buổi lễ, mọi Phật tử cùng cảm thấy tinh tấn hơn trong năm mới. Năm nay, có điều vui là nhiều Phật tử cùng tề tựu về giống như những năm trước khi chưa có dịch bệnh, cùng nhất tâm cầu nguyện cho cả thế giới, trong đó có nước Việt mình,” bà Hoàng Lê chia sẻ.

Bà Thu Hương, ban văn nghệ của chùa, cho hay cúng sao giải hạn là thuận theo tập tục truyền thống của dân gian, đạo và đời thường song đôi nhau, nên các chùa cũng thực hiện như vậy.

Chư tôn đức tăng ni cầu nguyện tại trai đàn Dược Sư chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Dù sao đó cũng là những nét văn hóa lâu đời, và đàn tràng Dược Sư cầu Đức Phật Dược Sư cứu độ khắp chúng sinh đang chịu cảnh khổ, nhất là dịch bệnh hiện nay, nên đọc Kinh Dược Sư cũng là để cầu an, với cộng lực của nhiều Phật tử cùng nhất tâm gia niệm, nhất định mang đến lợi lạc cho mọi người,” bà Thu Hương chia sẻ.

Cúng Rằm đầu năm là một nét văn hóa lâu đời, đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt, như là một niềm tin của dân gian, và đối với Phật tử, đó là ngày dâng lên chư Phật lời cầu nguyện cũng như là cúng kiến tạo công đức. Vì vậy Rằm Tháng Giêng trở thành ngày quan trọng với dân gian nhiều hơn, tuy nhiên đối với đạo Phật, ngày Rằm nào cũng là ngày tạo cho Phật tử sám hối, biết ăn chay tụng kinh niệm Phật, tinh tấn trên con đường tu học. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT