Đỗ Dzũng/Người Việt
IRVINE, California (NV) – Đảng Dân Chủ Orange County (DPOC) quyết định không ủng hộ cô Tracy La ứng cử ủy viên đại diện Địa Hạt 4 của Học Khu Garden Grove trong cuộc bầu cử vào ngày 3 Tháng Mười Một tới đây vì tổ chức VietRISE “đã ca ngợi Hồ Chí Minh, nhà độc tài tàn bạo của Cộng Sản Việt Nam.”

Ngay sau cuộc họp ở Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Los Olivos, Irvine, hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám, bà Florice Hoffman, chủ tịch DPOC, đưa ra thông báo như sau: “DPOC đã bỏ phiếu với đa số áp đảo đề nghị KHÔNG ủng hộ ứng cử viên Tracy La trong cuộc tranh cử Học Khu Garden Grove, sau khi các bài đăng trên mạng xã hội của tổ chức bất vụ lợi VietRISE – nơi Tracy La là người sáng lập và là giám đốc điều hành – đã ca ngợi Hồ Chí Minh, nhà độc tài tàn bạo của Cộng Sản Việt Nam, qua các bài đăng này đề ngày 18 Tháng Tám, 2025.”
“DPOC sát cánh cùng cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản và những người đã phải chạy trốn bạo lực từ các chế độ độc tài tàn bạo khắp thế giới. Chúng tôi ghi nhận những đau thương mà nhiều người trong cộng đồng Việt Nam phải trải qua dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam và từ chối ủng hộ một ứng cử viên ca ngợi nhà độc tài Hồ Chí Minh hoặc không thừa nhận những tội ác của chế độ đó,” chủ tịch DPOC cho biết tiếp.
Bà thêm: “Chúng tôi sát cánh cùng những người di dân và người tị nạn trong cộng đồng đang tìm kiếm tự do khỏi áp bức, và chúng tôi không đồng tình hay liên quan gì đến những bài đăng trên mạng xã hội của cô Tracy La hoặc VietRISE. Vì vậy, các thành viên của DPOC đã bỏ phiếu ‘Không Ủng Hộ’ (No Endorsement) trong cuộc tranh cử này.”
Thông báo cho biết, DPOC là cơ quan chính thức bỏ phiếu quyết định việc ủng hộ các ứng cử viên trong tất cả các cuộc tranh cử địa phương không thuộc phạm vi quyết định ủng hộ của đảng Dân Chủ California. Theo luật California, DPOC là tổ chức duy nhất được phép đưa ra sự ủng hộ chính thức của đảng Dân Chủ tại Orange County.
Hôm 16 Tháng Tám, 2025, VietRISE có một sự kiện được coi là gây sốc cộng đồng Việt Nam sau khi tổ chức một buổi picnic ở Garden Grove Park, mà trong đó, các thành viên tham dự được nghe nói và “thảo luận về ông Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám.”
Hôm 21 Tháng Tám, 2025, VietRISE viết trên trang Facebook của mình: “Tóm tắt buổi Summer Picnic của VietRISE cuối tuần qua. Trước hết, chúng tôi muốn bắt đầu với việc cảm ơn mọi người đến và tham dự hoạt động của chúng tôi và thảo luận sự sáng tỏ lịch sử Cách Mạng Tháng Tám của Việt Nam. Thật là vô cùng khích lệ khi thấy sự cam kết xây dựng các cộng đồng chúng ta, qua việc mỗi người trong chúng ta có mặt tại buổi này.”

“Chúng tôi mong đợi tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính cộng đồng này về ý nghĩa của nó để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn qua lịch sử của chúng ta,” VietRISE viết tiếp.
Cũng trên trang Facebook của VietRISE, tổ chức này đăng một số hình ảnh và poster cho thấy các thành viên tham gia picnic cầm poster in màu trắng, có chữ màu đen trên nền màu vàng, có nội dung “nói về ông Hồ Chí Minh và Cách Mạng Tháng Tám.”
Một poster được viết: “Cách Mạng Tháng Tám: Cuộc đấu tranh của Việt Nam cho tự do. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám – khi Việt Nam đứng lên chấm dứt gần một thế kỷ dưới chế độ thuộc địa…”
Nhật báo Người Việt có hỏi cô Tracy La vụ “Hồ Chí Minh và Cách Mạng Tháng Tám,” trước khi cô vào họp với DPOC ở Irvine.
“Chúng tôi chỉ muốn cho giới trẻ biết lịch sử của Việt Nam, giành độc lập như thế nào. Đó là sự kiện. Tôi rất yêu quý cộng đồng Việt Nam ở đây. VietRISE chúng tôi từng giúp cư dân cao niên tại các khu nhà mobilehome, giúp những người Việt Nam sắp bị chính quyền Mỹ trục xuất về nước…,” nhà lãnh đạo VietRISE nói.
Ông Michael Ngô, cư dân Santa Ana, cho rằng việc chống cô Tracy La vì sự kiện hồi năm 2025 là “ngu xuẩn.”
“Ngu xuẩn!” ông Michael Ngô nói. “Vì lúc đó Tracy mới chỉ thực hiện phần đầu của một loạt sự kiện về lịch sử. Chưa gì đã bị một số chính trị gia và nhà hoạt động cộng đồng ‘chụp mũ’ thì ai dám làm nữa. Có giải thích đi chăng nữa người ta sẽ làm tới. Tôi biết ông ngoại của Tracy La từng bị ở tù Cộng Sản 11 năm.”

Cô Ny Nguyễn, cư dân Midway City, một người đến dự cuộc họp của DPOC để ủng hộ cô Tracy La, nói: “Tracy tin rằng tất cả học sinh Học Khu Garden Grove phải được đối xử và hưởng quyền lợi một cách bình đẳng. Đó là lý do tôi ủng hộ cô tranh chức ủy viên Học Khu Garden Grove.”
Trong khi đó, có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam không đồng tình với những gì cô Tracy La và VietRISE làm.
Bà Annie Wright, một phụ nữ gốc Việt và là nhà hoạt động lâu năm của DPOC, nói: “Vấn đề không nằm ở chỗ là Hồ Chí Minh có đóng vai trò quan trọng hay không. Vấn đề là mình dạy giới trẻ người Mỹ gốc Việt ra sao. Mình không có thể nói tốt mà không trình bày sự đàn áp và những đau thương mà chế độ do Hồ Chí Minh gây ra.”
“Việc giáo dục lịch sử sẽ trở nên sai lệch khi chúng ta ca ngợi một nhà lãnh đạo nhưng lại xem nhẹ những đau khổ mà chính nhà lãnh đạo đó gây ra cho cộng đồng đang hiện diện, ngay trong lớp học. Việc giải phóng đất nước không mang lại cho nhà lãnh đạo đó sự miễn trừ về mặt đạo đức đối với những đau khổ mà sau này ông ấy gây ra cho chính người dân của mình,” bà Annie nói tiếp.
Ông Nguyễn Tư Huy, thuộc Hội Bảo Vệ Người Lao Động, cho biết: “Tôi không ủng hộ cô Tracy La, là người trẻ, lớn lên ở Mỹ, muốn thay đổi lịch sử Việt Nam. Ngày 30 Tháng Tư, 1975 là ngày có nhiều người miền Nam Việt Nam vào tù, vậy mà cô nói với báo mạng LAist là ‘ngày thống nhất.’”
LAist ngày 30 Tháng Tư, 2025, trích lời cô Tracy La nói rằng Tháng Tư Đen, hoặc như cô gọi là Ngày Thống Nhất, là một cơ hội để có những đối thoại thân mật với những người trong nhóm của cô về chuyện họ có thể vinh danh những cố gắng rất lớn của cha mẹ và ông bà, trong khi cũng vinh danh văn hóa của chính họ, một cách đặc biệt.
Phát biểu trước các đại biểu của DPOC, cô Thu Hà Nguyễn, cựu nghị viên và hiện là ứng cử viên thị trưởng Garden Grove, cầm một tấm hình và nói: “Đây là tấm hình của tôi lúc 8 tuổi, ngay trước khi mẹ tôi và tôi bị Cộng Sản bỏ tù ba tháng. Mẹ tôi bị cách ly với tôi trong một năm và cha tôi cách ly với tôi gần tám năm. Khi đoàn tụ, chúng tôi cùng nhau vượt biên, nhưng bi kịch đó không bao giờ phai mờ trong ký ức của tôi. Cuộc chiến chưa bao giờ mãi mãi chấm dứt đối với tôi và đối với hầu hết mọi người trong cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon.”

Ông Võ Văn Thiệu, thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, nói: “Rõ ràng cô Tracy La đi sai đường, nghĩ Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, trong khi tôi nghĩ ông ấy có tội nhiều hơn có công. Tôi hiểu rõ Cộng Sản đã làm gì với Việt Nam, với Cách Mạng Tháng Tám. Giành độc lập là công của toàn dân. Lúc đó, Hồ Chí Minh giấu mình là Cộng Sản.”
Địa Hạt 4 hiện do ông Bob Harden, chủ tịch học khu, đại diện, nhưng ông không tái tranh cử lần này.
Hiện có ba ứng cử viên tranh chiếc ghế trống này, đó là cô Tracy La, ông John Giang Nguyễn, và ông Quân Vương.
Cô Tracy La là một nhà hoạt động cộng đồng và giám đốc điều hành VietRISE, một tổ chức cộng đồng ở Orange County, được thành lập năm 2018, với sứ mệnh “gia tăng công bằng xã hội và tạo sức mạnh cho cộng đồng lao động và di dân Việt Nam trong quận hạt.”
Ông John Giang Nguyễn là một chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà hoạt động cộng đồng, và từng là chủ tịch Hội Phụ Huynh Học Sinh trung học La Quinta, Westminster, trong bảy năm.
Ông Quân Vương hiện là luật sư, kế toán viên có chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp, và hiện là chủ tịch Tổ Chức Phụ Huynh và Giáo Viên (PTO) ở trường Fitz Intermediate, Santa Ana.
Địa Hạt 4 có đường cuối cùng ở phía Bắc là Hazard, phía Tây là đường Sandalwood, phía Đông giáp thành phố Santa Ana, và phía Nam là đường Talbert.
————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

















