Đạo học trong đêm nhạc Thiền Ca Thanh Trí Cao

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đêm nhạc thính phòng Thiền Ca Thanh Trí Cao vừa đến với công chúng hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Ba, tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, với người tham dự ngồi kín cả hội trường, trong một chiều ấm áp đầu tiên của tiết trời còn vương hơi Xuân.

Những bài nhạc đậm nét thiền được tung bay, khi bồng bềnh một đời lãng tử, khi nao lòng một chiều Thu quyến rũ, khi thổn thức tình mẹ bao la cõi lòng người con hiếu đạo.

Trong toàn bộ 15 bài thơ Thanh Trí Cao, với sự góp công phổ nhạc của các nhạc sĩ Võ Tá Hân, Hoàng Quang Huế, Thùy Linh, Lâm Hoài Thạch, được các ca sĩ Vasa, Hồ Phương Dung, Anh Thư, Thu Hương, Thanh Hà, Hoàng Hiệp, Nguyễn Đức Đạt, Thúy An, Hồ Kim Phượng, và Kimmy trình diễn khiến công chúng ngồi nghe từ đầu đến cuối chương trình.

Trong không gian tĩnh lặng chợt khuấy động vì tiếng trống khai mạc đầy nội lực của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, tức nhà thơ Thanh Trí Cao, như tiếng sấm giữa mùa Xuân làm đâm chồi nẩy lộc, cây cỏ vươn lên trong vòng luân chuyển đất trời.

Hai nhạc phẩm “Trời Đất Cũng Nở Hoa” và “Mẹ Tôi” do Lâm Hoài Thạch và Thùy Linh phổ nhạc, qua tiếng hát của Vasa và Hồ Phương Dung, mở đầu cho buổi diễn trong một khung trời bình yên và cao cả trong tình mẹ bao la hơn cả vũ trụ khơi nguồn.

Ca sĩ Thu Hương hát nhạc phẩm “Ấn Tượng Thi Ca” trong đêm nhạc thính phòng Thiền Ca Thanh Trí Cao tại chùa Bảo Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bất cứ một đạo sĩ nào cũng kinh qua nhiều thăng trầm lịch sử. Những cái giá phải trả để trở thành một bậc thầy giác ngộ và giải thoát, người đạo sĩ phải trải qua sự thể nghiệm để có thực chứng. Ánh hào quang chiếu rọi sáng ngời, bậc đạo sĩ sau khi chứng ngộ, phát đại nguyện dấn thân vào đời để cứu độ chúng sinh. Đó là cảm xúc để tác giả viết bài “Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền,” Hoàng Quang Quế phổ nhạc, qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thư, nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt.

Trên đời này có nhiều mẫu người ẩn dật phiêu bồng để thể nghiệm thực chứng đạo giác ngộ, mật hạnh Bồ Tát không thể nào mô tả bằng ngôn ngữ, chỉ có thể giao cảm giữa tâm và tâm để nhận ra một điều gì đó đẹp vô ngần! Trong một lần thiền định, nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt chợt ngộ rằng mọi cái hiện hữu đều không có thật, con người thường ngộ nhận theo cái thấy biết của mình, thường hay đánh giá con người theo bề ngoài như tướng khuyết tật, xấu đẹp, sang hèn, giàu nghèo, đến lúc nào đó thấy ra những thật tướng ấy, thì hạnh phúc tuyệt vời đáng lẽ có được đã qua đi vì người đó không còn nữa.

“Một ngày trên đồi hoang có một vùng hào quang sáng ngời. Và mọi người đã trông thấy lão bay về nơi cõi trời. A thì ra ông là thánh nơi nhân thế độ đời. Nay hiểu ra thì còn đâu hình bóng gã điên trên đồi hoang. Ôi gã điên đã nói biết bao lời yêu thương, đã hiến dâng hết cho đời vì ta,” Nguyễn Đức Đạt, chàng nghệ sĩ với ngón đàn guitar long lanh như nước nguồn khe suối tuôn chảy, khi hát bằng hết cả tâm ý của mình bài “Gã Điên Trên Đồi Hoang” do anh sáng tác, không gian bất chợt rung lên từng hồi theo tiếng trống đồng điệu, đầy nội lực của Thanh Trí Cao. Bài hát mô tả một người điên nhưng lý tưởng đầy tuệ giác!

Quang cảnh đêm nhạc thính phòng Thiền Ca Thanh Trí Cao. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một bài ca man mác hơi Thu, lãng đãng tung tăng theo lá úa vàng rơi, khiến người nghe như ngập tràn trong cảm xúc. “Tôi yêu mùa Thu vì mùa Thu quý phái. Trăng nghiêng mình chiêm ngưỡng đức Như Lai. Những cánh nhạc yêu Thu xúc cảm. Tình hoài hương chiếc bóng đổ dài.” Bài “Tôi Yêu Mùa Thu” vừa quay quắt trong nỗi niềm thương nhớ mẹ hiền nơi xa xứ, vừa lâng lâng theo phong cách blues, nhạc Lâm Hoài Thạch, ca sĩ Hoàng Hiệp trình bày.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, chia sẻ cùng thính giả: “Đêm nhạc thính phòng Phật Giáo do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, tức nhà thơ Thanh Trí Cao, cả một đời xuất gia từ bé, hy sinh cho Phật Giáo đến ngày hôm nay chưa có điều kiện về thăm mẹ già nơi quê nhà. Nhìn thầy vóc dáng như một lão đầu đà đi trên ngọn đồi, với những bài thiền ca hôm nay đã thể hiện hết hùng tâm, những bài nhạc vừa trình bày đã khiến chúng ta như sống trở lại thời gian xưa, khi nhấp chén trà trong đêm. Xin cảm ơn một tăng sĩ, một nghệ sĩ tài hoa với bao nhiêu nguồn lực đầy thiền tính trong các tác phẩm thơ ca nhạc họa, mà những tác phẩm của thầy sẽ còn lưu dấu đến mai sau.”

Hai vợ chồng bác Cao Nguyễn từ Alhambra, Los Angeles County, đến thật sớm và ngồi nghe đến giờ chót, cho biết: “Đêm nhạc thật tuyệt vời, những ẩn ý như những công án thiền trong từng bài nhạc khiến người nghe như lạc vào không gian mênh mông không lối vào mà cũng chẳng lối ra. Nhưng mà thôi không nghĩ chi nhiều, chỉ cần biết rằng một chiều ngồi trong không gian yên tỉnh mà nghe được những bài nhạc thích như thế này là đủ rồi!”

Chư tôn đức và toàn ban nhạc, ca sĩ trong đêm nhạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi đợi CD ‘Giòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền’ phát hành, sẽ mua mấy dĩa gởi cho bạn đạo bên Đức và Pháp, chắc họ thích lắm!” bà Cao nói thêm.

Anh Tâm Nguyên thì nói rằng: “Thiền ý lạ lắm, chỉ cần giao cảm thôi cũng đủ, như Phật lúc xưa chỉ cần ‘Niêm Hoa Vi Tiếu’ là ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười, hoặc với người có tâm cầu Phật thì Phật tánh đến cũng dễ đến với mình hơn. Xin cảm ơn nhà thơ Thanh Trí Cao cũng là vị thầy tôi hằng kính mến, thêm được sáng tác mới để có nhiều đêm nhạc như thế này, và mong sao cho dòng nhạc Phật Giáo ngày càng đến với công chúng, cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần nói lên được hết những ý vị của lời Phật dạy là được rồi.”

Anh Phát Nguyễn trầm ngâm cho biết: “Thích nhất đêm nay ở chỗ từng bài nhạc đều mang tính thiền thật cao độ, người nghe không cần phải gắng sức lắm, ý thiền trải rộng nếu mình nhiếp tâm về một chỗ sẽ cảm nhận được. Tôi thích nhất là bài ‘Tôi Yêu Mùa Thu’ trong điệu blues khó hát thành công lắm, vì thế trong lịch sử hàng ngàn bài nhạc Việt Nam, những bài nhạc viết theo điệu blues rất hiếm khi xuất hiện.”

Trong buổi trình diễn, mọi người thích thú khi được nghe dẫn giải chút ít về những ý thiền, giúp hiểu thêm được tâm ý của từng ca khúc, vì dù sao đây cũng là thể loại âm nhạc Phật Giáo, đòi hỏi người nghe cần phải thể nhập tự tánh của mình mới cảm nhận được. Ngoài ra khi nghe nhạc, mọi người còn được thưởng thức các món chay do tiệm bánh Đông Hưng Viên và nhà chùa khoản đãi.

Đến từ Nebraska, Kiến Trúc Sư Đức Huy cùng cô Vicky Đỗ, hai MC ăn ý đã dẫn chương trình hết sức thành công. Hương đêm thoảng theo những ý thiền như níu chân người về, trong từng lời thơ ý nhạc còn vương vấn đâu đây. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT