Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự chương trình tân-cổ nhạc chủ đề “Ngày Đó… Bây Giờ” do nhà báo Trần Đông Phương và nghệ sĩ Ngân Linh đồng tổ chức vào tối Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Điều hợp chương trình là ông Lê Bá Chư, giám đốc Trung Tâm Giáng Ngọc, và nghệ sĩ Kim Đức.
Với lực lượng ca nghệ sĩ hùng hậu như Hương Lan, Linh Tuấn, Hoài Tâm, Tiểu Phụng, Xuân Mỹ, Thanh Huyền, Bình Trang, Quỳnh Hoa, Minh Tâm, Minh Hùng, Thiên Long, Tuấn Tú, Phượng Hồng, Bích Thu, Hoàng Lan Ngọc, Kiều Đông Phương, Thu Nga, Ngọc Hà, Đình Hiếu, và dàn tân cổ nhạc với các nhạc sĩ Văn Hoàng, Hoàng Trân, Minh Đức và Văn Điền.
Mở đầu chương trình là trích đoạn cải lương “Giang Sơn và Mỹ Nhân” do hai nghệ sĩ Ngân Linh và Quỳnh Hoa đồng diễn.
Tiếp đến, hoạt cảnh “Nỗi Buồn Châu Pha” với tiếng hát của Đình Hiếu và Ngọc Hà.

Rất sống động với màn trình diễn của ca sĩ Cát Tuyền qua những bài nhạc kích động. Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ Cát Tuyền đã trở lại với khán giả tại Little Saigon, và tiếng hát này đã cho khán giả những giây phút thư giãn tuyệt vời cùng diễn chung với ca sĩ trên sân khấu “Ngày Đó… Bây Giờ.”
Sau đó là trích đoạn cải lương “Lữ Bố Hí Điêu Thuyền” với nghệ sĩ Ngân Linh trong vai Lữ Bố, và nghệ sĩ Xuân Mỹ trong vai Điêu Thuyền đã thu hút sự ngưỡng mộ nồng nhiệt của khán giả.
Các nghệ sĩ Minh Hùng, Đình Hiếu và Bích Thu đồng diễn tiểu phẩm kịch “Chuyện Tình Nơi Bản Thượng.” Tiểu phẩm này có nội dung nói lên chuyện tình của đôi tình nhân tại một bản thượng Việt Nam, và Bích Thu cũng là soạn giả của kịch bản này.
Nghệ sĩ Minh Hùng chia sẻ: “Cải lương là nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Vì thế, cho dù hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng không thể để nghệ thuật cải lương bị mai một trên xứ người. Chúng ta rời xa đất mẹ mang theo những văn hóa và nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt, trong đó có sân khấu cải lương. Little Saigon là nơi đã tổ chức nhiều show ca cổ, đó cũng là dịp để cho các nghệ sĩ chúng tôi được xuất hiện trên sân khấu đầy sắc màu lộng lẫy cải lương trên xứ người.”

Khán giả rất ngạc nhiên trong sự xuất hiện của nữ danh ca Hương Lan qua hai bài nhạc “Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang,” “Không Bao Giờ Quên Anh” và hai câu vọng cổ.
Ngân Linh trở lại sân khấu cùng Tiểu Phụng trong trích đoạn cải lương Hồ Quảng “Ngai Vàng và Nữ Tướng.”
Kế tiếp là màn trình diễn độc đáo của hai ca nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Huyền với liên khúc tân cổ giao duyên.
Khán giả có dịp vui cười với tài diễn xuất của nghệ sĩ hài Hoài Tâm, và cũng có lúc rơi lệ cùng các nghệ sĩ Xuân Mỹ, Ngân Linh và Phượng Hồng, với trích đoạn bi hài kịch “Lá Sầu Riêng.”
Tiếp theo là những trích đoạn cải lương rất nổi tiếng trên 60 năm về trước, và cho đến bây giờ, đó là “Máu Nhuộm Sân Chùa” của cố soạn giả Yên Lang, do hai nghệ sĩ Minh Tâm và Quỳnh Hoa đồng diễn; “Dương Quý Phi” do hai nghệ sĩ Ngân Linh và Hoàng Ngọc Lan đồng diễn.

Xen kẽ chương trình là phần đơn ca của các ca sĩ Thu Nga, Tuấn Tú và Thiên Long.
Sau cùng là phần diễn xuất của hai nghệ sĩ Ngân Linh và Bình Trang trong trích đoạn cải lương “Lưu Kim Đính.”
Trong số khán giả đến dự, có Giáo Sư Nguyễn Châu, đồng sáng lập Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam, và Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, ông nói: “Tôi và nhà báo Trần Đông Phương rất thân cận về sự bảo tồn văn hóa Việt trên xứ người đã trên 30 năm qua. Đối với tôi, anh Trần Đông Phương là một trong những cây cổ thụ đã duy trì nền cổ nhạc Việt Nam trên xứ người. Mặc dù anh đã ngoài 80, nhưng hơn 30 năm qua, nhà báo Trần Đông Phương vẫn tiếp tục tổ chức những show diễn cải lương tại Little Saigon và nhiều nơi khác, đó là điều làm cho tôi rất trân quý sự kiên trì của anh trong việc bảo tồn văn hóa Việt tại hải ngoại.”

Nhà báo Trần Đông Phương tâm tình: “Tôi hy vọng rằng, sau show diễn này, các nghệ sĩ cũng như sân khấu cải lương sẽ được lan rộng trên xứ người. Bởi vì những dòng chảy văn hóa nghệ thuật của ‘Đất Phương Nam’ không bao giờ bị mai một từ trong nước cho đến ra hải ngoại. Bằng chứng là đêm nay có khán giả của sân khấu cải lương vẫn đến với chúng tôi, và cũng có rất nhiều những gương mặt đồng hương mới trong hàng khán giả đến dự.”
“Những ánh đèn sân khấu, những màu sắc y phục rực rỡ của các nghệ sĩ cải lương vẫn còn tỏa sáng trên xứ người, đó cũng là nhờ sự đóng góp, ngưỡng mộ của khán giả đồng hương. Cái gạch nối giữa khán giả và các nghệ sĩ cải lương là tình người; là tình yêu quê hương đất nước, và sự bảo tồn văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt trên xứ người,” ông Trần Đông Phương chia sẻ thêm.

Bác Sĩ Lê Đình Phước, cựu giáo sư Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Đà Lạt trước 1975, giáo sư Đại Học USC, nói: “Trên xứ người, đối với tôi, những nghệ sĩ cải lương rất khó khăn để kiếm sống bằng thực nghề của họ. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không để bộ môn cải lương bị mất đi tại hải ngoại. Điểm chính là từ tinh thần ngưỡng mộ của khán giả, và sự duy trì văn hóa của các nghệ sĩ cải lương trên xứ người.”
Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng nói: “Tôi có dịp sinh hoạt chung với Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, nên tôi mới hiểu về nguồn gốc cải lương và đờn ca tài tử cũng như hát bội. Trước đây, tôi cũng có dịp được làm luật sư cho Hội Nghệ Sĩ Cải Lương Hải Ngoại, do cố soạn giả Yên Lang sáng lập, nên cho đến bây giờ, cải lương là bộ môn mà tôi rất yêu thích. Nghệ thuật cải lương đã được các soạn giả, nhà báo và nghệ sĩ đã bỏ công duy trì tại hải ngoại, mà chúng ta là những khán giả đã được thụ hưởng món ăn tinh thần này, nên chúng ta phải ngưỡng mộ và biết ơn những người đã có công duy trì văn hóa cải lương trên xứ người.” [qd]





































































