Đêm nhạc nhiều cảm xúc ‘Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm’ của nhạc sĩ Trần Chí Phúc

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự đêm văn nghệ của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, với chủ đề “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, vào tối Thứ Bảy, 19 Tháng Tư.

Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn (bìa phải) tặng bằng khen cho nhạc sĩ Trần Chí Phúc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình với sự góp mặt của các ca sĩ Như Mai, Ngọc Trọng, Đào Tâm, Oscar Nguyễn, Nguyễn Đức Đạt, Phong Dinh, Erlinda, Thúy Anh, Ái Phương, Kim Yến, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Nam Trân, Cẩn Đoàn cùng hai cầm thủ Tây Ban Cầm là Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc.

Nhân dịp này, nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng ra mắt tập nhạc “Sài Gòn Một Thoáng 50 năm” gồm  36 ca khúc của tác giả, trong đó có 18 bài tác giả bày tỏ nỗi thương nhớ những kỷ niệm cũ tại Sài Gòn, qua thân phận người Việt xa xứ.

Trần Chí Phúc tâm tình: “Sài Gòn, thủ đô của miền Nam tự do đã bị đổi tên vào 30 Tháng Tư, 1975. Những kỷ niệm êm đềm, thơ mộng thời sinh viên của ngày xưa không còn nữa! Sau cuộc đổi đời bi đát tại miền Nam, tôi đã vượt biên ra hải ngoại vào 1978, rồi sống kiếp lưu vong trên xứ người mấy mươi năm, lúc nào cũng ôm nỗi nhớ và mơ ước một ngày thành phố Sài Gòn sẽ được hồi sinh. Qua đó, nguồn cảm hứng thương tiếc quê hương, tôi đã cho ra đời nhiều ca khúc hát cho Sài Gòn, để tên thành phố này không chìm vào sự lãng quên của tôi và những người Việt xa xứ.”

Đông đảo khán giả đến dự đêm nhạc “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu chương trình là bài “Sài Gòn Yêu Mãi” với tiếng hát của Phong Dinh, người đã từng gắn bó với dòng nhạc của Trần Chí Phúc tại Little Saigon và nhiều nơi khác. Và tiếng hát này đã đưa khán giả trở về Sài Gòn thân yêu cũ.

Phong Dinh tâm tình: “Tôi đã rời xa quê hương từ 1980. Sau 45 năm rời xa quê mình, Sài Gòn vẫn là trong niềm thương, nỗi nhớ. Vì thế trong đêm nay, tôi hát bài ‘Sài Gòn Yêu Mãi’ qua nhưng ca từ mà tôi yêu thích. “Sài Gòn thành phố yêu thương, Sài Gòn hồn mãi vấn vương. Một này mưa tan nắng ấm, một ngày tự do nở thắm, đón anh trở về vòng tay quấn quýt, tình ta ngát hương.”

Ca sĩ và khán giả hợp ca bài “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm mươi năm trôi qua, kể từ 30 Tháng Tư, 1975, hàng triệu người ly hương trên đất khách đã tạo nên nhiều cộng đồng người Việt trên thế giới, và tiếp nối sự duy trì truyền thống văn hóa Việt trên đất khách quê người. Nhưng, lòng thương nhớ từ những nỗi đau mất mát hồn quê dân tộc vẫn canh cánh trong tâm hồn người Việt xa xứ. Song ca Lâm Dung và Ngọc Quỳnh đã nói lên tình cảnh bi đát đó qua bài nhạc “Nỗi Buồn Tháng Tư.”

Tiếng hát cao vút của Nam Trân tiếp tục chương trình với bài “Anh Yêu Em Nên Yêu Sài Gòn” bằng lời thương ca trìu mến, “…Cám ơn thành phố đã cho anh gặp em, đã cho chúng ta những đường vui hò hẹn…”

Những ca khúc và tiếng hát kế tiếp: “Tà Áo Dài Quê Hương” (Thúy Anh), “Sài Gòn Một Thoáng 20 Năm” (Oscar Nguyễn), “Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm” (Kim Yến), “Sài Gòn Em Ở Đó” (Đức Đạt), “Sài Gòn Một Thoáng 40 Năm” (Erlinda Dương), “Chiều San Francisco” (Đào Tâm), “Sài Gòn Một Thoáng 45 Năm” (Ái Phương).

Song ca Ngọc Quỳnh (trái) và Lâm Dung trong ca khúc “Nỗi Buồn Tháng Tư.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong bài “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” tác giả viết: “Gọi tên Sài Gòn trong những giấc mơ xa. Yêu em gái Sài Gòn hình bóng mãi thiết tha… Sài Gòn năm mươi năm gởi em câu hát xanh, mãi ước mơ thành phố hồi sinh.” Bài hát này đã được ca sĩ Như Mai thể hiện trong nỗi đau thương tiếc Sài Gòn.

Cảm nghĩ về bài nhạc này, khán giả Lê Nguyễn Thiện Truyền, cựu quân nhân VNCH, nói: “50 năm Miền Nam bị thất thủ, 50 năm Sài Gòn đã bị đổi tên. Nhưng, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại vẫn còn đấu tranh vì lý tưởng tự do của dân tộc. Vì thế tôi hy vọng rằng, rồi sẽ có một ngày tên thành phố Sài Gòn sẽ được lấy lại như thời hưng thịnh của VNCH trước 1975.”

Hai nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt (trái) và Trần Chí Phúc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là bài “Con Đường Việt Nam Mong Chờ” với tiếng hát của chính tác giả Trần Chí Phúc, và bài “Chiều Winnipeg” với tiếng hát Ngọc Trọng.

Tác phẩm “Xác Em Nay Ở Phương Nào” được tác giả cho ra đời vào 1981, với tiếng hát Erlinda Dương, nói lên sự mất mát đau thương của một cô gái trẻ đã tử nạn trên đường vượt biển để tìm ánh sáng tự do, qua những ca từ: “Xác em nay ở phương nào, tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương. Có khi xác vượt trùng dương, trở về Bắc Mỹ trách hờn người yêu…”

Những ca khúc và tiếng hát kế tiếp “Đưa Em Về Thăm Quê” (Đào Tâm), “Bước Chân Người Lính VNCH” (Lâm Dung & Ngọc Quỳnh), “Sài Gòn Nhớ Bolero” (Đông Triều), “Giã Từ Thành Phố” (Oscar Nguyễn).

Phong Dinh hát bài “Sài Gòn Yêu Mãi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Oscar Nguyễn trong trang phục với nét lá cờ vàng VNCH, chia sẻ: “Hôm nay, tôi mặc áo có màu cờ VNCH, đó là tôi muốn nhắc nhở mọi người, nhất là tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại rằng, dù đã 50 năm ly hương, nhưng chúng ta đừng quên mình là người Việt Nam, và màu cờ của VNCH để lúc nào chúng ta vẫn thương nhớ thành phố Sài Gòn xưa trước 1975.”

Sau cùng là bài “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố” với phần hợp ca của các ca sĩ và đồng hương đến dự.

Cô Trần Lê Nguyên Minh, hoa hậu Áo Dài Việt Nam California, đến từ San Jose đã được ban tổ chức mời đến tham dự buổi ca nhạc này.

Ca sĩ Thúy Anh hát bài “Tà Áo Dài Quê Hương.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô nói: “Tôi được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Mặc dù giới trẻ chúng tôi không am tường về biến cố lịch sử Việt Nam trước Tháng Tư, 1975, nhưng sau nhiều năm ở đất nước này, chúng tôi được gia đình và những bậc cao tuổi đã cho chúng tôi hiểu được, tại sao người Việt phải bỏ nước ra đi. Từ đó, tôi rất cám ơn những bậc cao tuổi đã từng hy sinh mạng sống của họ để tranh đấu vì sự tự do, hạnh phúc của người dân miền Nam Việt Nam trước 1975. Và chúng tôi cũng xin được cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã cho chúng tôi có được cuộc sống như bây giờ.”

Trong số quan khách đến tham dự còn có ông Charlie Chí Nguyễn, thị trưởng Wesminster, và nhân dịp này, ông đã tặng bằng khen cho nhạc sĩ Trần Chí Phúc. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT