Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đêm thắp nến tưởng niệm Charlie Kirk vừa được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, tối Chủ Nhật, 14 Tháng Chín.

Charlie Kirk, một người hữu khuynh và thân cận với Tổng Thống Donald Trump, bị ám sát tại đại học Utah Valley University hôm 10 Tháng Chín.
Khi vừa tắt nắng chiều, những ngọn nến được thắp lên, từng dòng người đến đặt vòng hoa và thắp nến trước di ảnh người quá cố, cùng những lời chia sẻ, lời chúc bình an cho ông, cùng hô vang những khẩu hiệu “Fredom of Speech,” “We Are All Charlie Kirk,” “Freedom Isn’t Free,”…
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham dự, đa số là đồng hương Việt Nam, đứng chật trong khuôn viên tượng đài. Có khoảng 500 người tham dự buổi tưởng niệm.

Anh Anthony Phạm, thuộc nhóm MAGA San Diego, nói: “Ông Charlie Kirk là người trẻ muốn đến với giới trẻ ở những trường đại học, đối thoại với giới học sinh sinh viên để hiểu sự thật là gì, khi phần nhiều giới trẻ không yêu thương mà chống lại nước Mỹ.”
“Kirk đã xuất hiện ở các trường học để nói chuyện với học sinh sinh viên biết đến lòng yêu nước và được rất nhiều giới trẻ ủng hộ. Nhưng hôm nay anh ấy đã bị giết chết, tại sao không nói chuyện trực tiếp với anh ấy, đó là chuyện vô lý ở nước Mỹ khi người dân có quyền tự do ngôn luận. Mọi người có quyền tranh luận để tìm hiểu sự thật, phải trái ra sao, chứ không có quyền giết người không cùng quan điểm với mình,” anh Anthony Phạm tiếp.

Anh chia sẻ thêm: “Qua sự việc này, với thời gian, giới trẻ sẽ thức tỉnh ra nhiều điều nữa những sự thật mà Charlie Kirk nói, khi đó không phải là một mà sẽ là hàng ngàn, hàng chục ngàn Charlie Kirk sẽ tiếp nối, giữ gìn sự tự do cho nước Mỹ.”
Mục Sư David Lâm, giám đốc Cơ Quan Mạng Lưới Giáo Sĩ Việt Nam Toàn Cầu, hướng dẫn mục vụ Việt Nam tại Bethel Baptist Church, Santa Ana, chia sẻ: “Charlie Kirk đã nói ‘Im lặng trở nên đồng lõa với tội ác,’ và ‘Khi chúng ta ngừng tranh luận với nhau, bạo lực và võ lực sẽ xảy ra.’ Vợ của Kirk cũng đã nói “Họ có thể giết Charlie Kirk nhưng không thể giết được tinh thần của anh.”

Nghị Viên Amy Phan West của Westminster chia sẻ: “Tôi đã được gặp Charlie Kirk và thật vinh dự khi được biết ông, không chỉ là chiến binh cho chân lý mà còn là một vị tử đạo vì đức tin. Charlie Kirk biết rõ rằng tự do và chân lý luôn bị tấn công, và ông đã không im lặng. Vì thế, ông đã phải trả giá đắt nhất.”
“Cuộc đời của Charlie Kirk là một hạt giống. Cái chết của ông không phải là kết thúc, chúng ta cùng nhau tôn vinh Charlie Kirk tối nay, không chỉ bằng lời nói, hãy quyết tâm hơn để mạnh dạn đứng lên vì chân lý,” nữ nghị viên đại diện Địa Hạt 1 của Westminster nói tiếp.
Ông Trần Văn Giỏi, hội trưởng Hội Võ Bị Quốc Gia Nam California, chia sẻ: “Tôi rất xúc động trong lễ tưởng niệm, khi Charlie Kirk với lý tưởng tự do cho nước Mỹ, mọi người yêu thương nhau và đoàn kết. Anh ấy muốn trở lại truyền thống của nước Mỹ, là trong gia đình yêu nhau thì đất nước mới biết yêu thương nhau mà đoàn kết, nhất là phản đối nạn phá thai, đó là giết một con người. Đa số là đồng bào Việt Nam đến tưởng niệm, tôi nghĩ mọi người đều thương mến anh, đồng quan điểm với anh khi lên tiếng đấu tranh, giải thích cho giới trẻ biết lẽ công bằng và bác ái, biết yêu nước Mỹ hơn. Kirk cũng chỉ muốn đất nước hùng mạnh, giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Xin Thiên Chúa giúp vợ con và gia đình anh qua khỏi giai đoạn đau thương này.”

Ông Võ Đức Văn, hội trưởng Hội Biển Đông, chia sẻ: “Charlie Kirk là một chiến sĩ muốn vực dậy truyền thống giá trị nền tảng nhất của nước Mỹ, đó là truyền thống gia đình Cơ Đốc Giáo. Chính vì anh đã xông xáo vào những mặt trận nguy hiểm nhất, và đã nằm xuống! Một người tử vì đạo với lý tưởng của mình, xin cầu nguyện cho anh.”
Charlie Kirk là một nhân vật gây nhiều tranh cãi tại Hoa Kỳ. Ngoài chuyện được ủng hộ, nhiều tổ chức và nhà hoạt động dân quyền từng chỉ trích ông vì những phát ngôn liên quan đến người chuyển giới, bình đẳng chủng tộc, và các chính sách đa dạng trong giáo dục. Điều này cho thấy, di sản mà ông để lại vẫn tạo ra những quan điểm chia rẽ trong xã hội Mỹ.

Buổi lễ tưởng niệm kéo dài đến gần 10 giờ đêm mới kết thúc. [đ.d.]
























































































