Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đêm Tri Ân Thương Phế Binh VNCH và Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam do Hội Hy Vọng tổ chức tại nhà hàng White Palace Restaurant, Westminster, hôm Chủ Nhật 12 Tháng Mười.

Đến tham dự có các Linh Mục Nguyễn Thái, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange; Linh Mục Nguyễn Văn Khải, diễn giả từ Roma đến; Linh Mục Đặng Văn Chín, cựu trung tá Hải Quân Hoa Kỳ; Linh Mục An Bình Nguyễn Thành Tài, quản nhiệm Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana, và các thân hào nhân sĩ trong cộng đồng, cùng giới truyền thông.
Ông Nguyễn Văn Liêm, trưởng ban tổ chức, nói trong lời khai mạc: “…20 năm tự do của miền Nam đã là một phần trong đời sống chúng ta. Bao nhiêu con người phải hy sinh để có được 20 năm tự do no ấm. Trong những lớp người hy sinh ấy, còn sống đến hôm nay là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB/VNCH), những người đã chôn vùi một phần thân thể để bảo vệ tổ quốc trên đất mẹ Việt Nam.”
Ông tiếp: “Khi quý vị nhìn thấy hình ảnh TPB/VNCH, xin hãy dừng lại 8 giây để nói 8 chữ: ‘Tri ân sự hy sinh của quý anh,’ không chỉ cám ơn người thương binh nhưng mang ý nghĩa sâu xa hơn, tri ân những người đã bảo vệ thành trì tự do. Mà lý tưởng tự do thì sáng ngời muôn thuở, mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho quốc gia dân tộc.”

Trở lại với mục đích của Đêm Tri Ân, ban tổ chức cho biết các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế còn thực hiện được công việc thiêng liêng cao cả này vì còn có những tấm lòng hào hiệp với trái tim rộng mở, sẵn sàng chung tay tri ân TPB/VNCH, không chỉ là hoài niệm, mà còn là trách nhiệm của mỗi người.
Cũng theo ban tổ chức, hai mục đích của sự kiện lần này là giữ ngọn lửa đấu tranh, nhắc cho thế hệ tương lai biết Việt Nam chưa có tự do, biết phải giữ ngọn lửa tự do, phải đòi lại tự do cho quê hương.
Thứ hai, đây là cơ hội tri ân những người đã hy sinh phần nào thân thể để một thời có tự do tại miền Nam Việt Nam, giờ đây phải lê tấm thân tàn trên đất mẹ, lất lây kiếp sống trầm luân.

Nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây,” thơ Võ Đại Tôn, nhạc Nguyễn Ánh 9, được Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày.
Linh Mục Nguyễn Văn Khải, người thắp lên ngọn lửa trực diện với bạo quyền tại giáo xứ Thái Hà, nói ông chưa bao giờ là công dân của VNCH, mà là một công dân của miền Bắc Cộng Sản.
Ông chia sẻ: “Cháu sinh ra và lớn lên trưởng thành trong chế độ Cộng Sản nơi một xứ đạo ở làng Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, vùng Phát Diệm phát triển nhất ở miền Bắc, có nhiều vị trí thức nhất. Vì cháu sinh ra ở nơi đó nên hiểu rất rõ chế độ Cộng Sản tàn bạo thế nào.”

Linh mục tiếp: “Hiếm có lá cờ nào trên thế giới có nhiều ý nghĩa như Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Khi nhìn vào là thấy Việt Nam một dãy lụa vàng gấm vóc, trên đó có ba miền Bắc Trung Nam tượng trưng bằng ba vạch đỏ ba miền quê hương thống nhất. Là người Công Giáo, con thờ Chúa Trời Ba Ngôi, lá cờ màu vàng là màu thần tính của Thiên Chúa, và ba sọc đỏ tượng trưng Thiên Chúa Ba Ngôi.”
Theo ông, nếu là người Phật Giáo, sẽ thấy ba sọc đỏ là Ba Ngôi Tam Bảo Phật-Pháp-Tăng. Nếu là người theo Nho Giáo sẽ thấy vũ trụ có Thiên-Địa-Nhân. Nếu người ở các nước tiến bộ sẽ thấy một thể chế Tam Quyền Phân Lập gồm Lập Pháp-Hành Pháp-Tư Pháp.
“Cờ Vàng rất hay khi người theo tôn giáo nào cũng thấy có tôn giáo của mình trong đó,” linh mục tiếp.

Buổi tri ân sôi động hẳn lên khi Luật Sư Lê Quốc Quân, người hoạt động tích cực bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do dân chủ và tự do tôn giáo, lên sân khấu.
Ông là người được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2013.
Ông nói: “Đây là lần đầu tiên, con muốn đi vòng quanh nước Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đỡ, an ủi cầu nguyện để giúp con tiếp tục giữ lửa, giúp con sống đến hôm nay.”
Và ông đưa ra một băng rôn lớn trên sân khấu với dòng chữ kêu gọi cho tiếng nói của tù nhân lương tâm tại Việt Nam, khi Ban Tù Ca Xuân Điềm hát vang “Việt Nam-Việt Nam.”
Cả khán phòng rực lửa đấu tranh, với những bài hát vang dội cho quê hương. [đ.d.]


















































































