Đi tuần tra với cảnh sát Garden Grove: Khi nghỉ lễ là chuyện xa xỉ

 Trà Nhiên/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một buổi sáng Chủ Nhật, chúng tôi theo chân Trung Sĩ Willie Holloway, thuộc đội tuần tra Patrol Division của Sở Cảnh Sát Garden Grove (GGPD), đi tuần tra thành phố Garden Grove để được mắt thấy, tai nghe hậu trường một ngày làm việc của các cảnh sát viên.

Máy điện toán luôn cập nhật tình hình “live” cho các cảnh sát viên theo dõi sự việc diễn ra trong thành phố. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Garden Grove là thành phố có nhiều cư dân gốc Việt nhất Orange County. Có đến 40% dân số thành phố là người gốc Việt. Ngoài ra, đây cũng là một trong bốn thành phố tọa lạc tại vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

“Chúng tôi làm việc bất kể các ngày lễ. Thường vào ngày Giáng Sinh mà tôi phải đi làm thì gia đình tôi ăn mừng lúc 3 giờ sáng để tôi kịp có mặt ở ca trực lúc 6 giờ,” Trung Sĩ Willie Holloway tâm sự.

Trung Sĩ Holloway gắn bó với nghề cũng gần 14 năm và từng phục vụ một vài đội như giao thông và điều tra ở GGPD.

Mỗi ngày mỗi khác

Hôm ấy, vị trung sĩ dời giờ hẹn với chúng tôi trễ 1 tiếng, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, vì ông phải hỗ trợ một vụ ăn cắp xe từ 5 giờ sáng bên thành phố láng giềng, Fountain Valley.

Ông giải thích: “Cảnh sát các thành phố luôn hỗ trợ nhau khi cần thiết, hôm nay chúng tôi bận hơn mọi khi, thậm chí thiếu người vì vụ trộm xe bên Fountain Valley tương đối phức tạp và một số cảnh sát viên được điều đi giúp sức.”

“Vì gần lễ nên chúng tôi hơi thiếu người tuần tra thành phố do quá nhiều cuộc gọi để giải quyết các tình huống. Bình thường sẽ có buổi họp vào mỗi sáng để các cảnh sát viên báo cáo công việc trong ngày, nhưng sáng nay mọi nhân lực đều tập trung bên Fountain Valley nên không có họp,” cảnh sát Holloway vừa nói vừa chở chúng tôi dọc đường Brookhurst.

Trung Sĩ Willie Holloway gắn bó với Sở Cảnh Sát Garden Grove gần 15 năm. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Sở cảnh sát thường có hai cuộc họp chính lúc 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, và một cuộc họp phụ buổi trưa giữa hai ca trực.

Công việc của Trung Sĩ Holloway là giám sát từng vụ việc cần cảnh sát giải quyết trong thành phố Garden Grove, và điều phối người trực để sở làm việc được trơn tru hơn.

Trong suốt nửa ngày tuần tra với ông, có một vài lần vị cảnh sát phải dừng lại chỗ đậu xe để gọi các cuộc điện thoại gấp để điều người tăng ca, vì sở cảnh sát phải giải quyết nhiều vụ việc cùng một lúc.

“Chúng tôi thường gọi cảnh sát viên tăng ca vào ngày nghỉ của họ nếu họ đồng ý để hỗ trợ nhân lực cho sở. Chúng tôi cũng luôn bảo đảm rằng nhân viên có giờ nghỉ hợp lý trước khi tăng ca,” ông nói thêm.

Trong lúc đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Brookhurst St. và Westminster Blvd., ông Holloway chỉ chúng tôi là bên tay phải có một người đàn ông đang nhắn tin.

“Thật là nguy hiểm khi vừa lái xe vừa nhắn tin, mặc dù xe dừng đèn đỏ. Mà chắc tài xế cũng không ngờ là xe cảnh sát đậu kế bên đâu,” ông cười nói.

Ông khuyên người dân không nên dùng điện thoại khi lái xe vì dễ xao lãng và gây nên chuyện đáng tiếc.

Một lúc sau, có một cuộc gọi cảnh sát ở khu hẻm gần đường Joy, nên ông đưa chúng tôi đến.

Vừa đến, chúng tôi thấy có một chiếc xe cảnh sát đậu sẵn, rồi chúng tôi “theo chân” vị trung sĩ tiến vào con hẻm nhỏ.

Có ba cảnh sát viên đang nói chuyện với vài người gốc Hispanic.

Xem xét tình hình vài phút, ông Holloway quay đầu nói với chúng tôi là chuyện không có gì to tát, chỉ là cãi nhau vụ giành chỗ đậu xe nên gọi cảnh sát phân xử.

Cảnh sát được gọi đến giải quyết một vụ cãi vã liên quan đến đậu xe. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Rồi, chúng tôi lại lên xe tuần tra tiếp.

Vừa lái, ông vừa kể về chuyện nghề và gia đình.

Vợ chồng ông có ba người con và gia đình sống cách Garden Grove một tiếng lái xe.

“Tuy lái xe hơi xa nhưng tôi quen rồi,” ông kể. “Các con tôi cũng hiểu về nghề nghiệp của cha nên chúng đã quen việc những ngày lễ hay các dịp tụ họp gia đình mà tôi không tham dự được, hay phải ăn mừng lúc nửa đêm để kịp giờ đi làm của tôi.”

“Tôi luôn cố gắng bù đắp cho gia đình mỗi khi có thể,” ông chậm rãi nói.

Vị cảnh sát kể thêm rằng nếu làm việc trong dịp lễ, đơn cử như ngày Giáng Sinh, thì họ cũng không có tổ chức rình rang vì phải làm việc, nhưng không vì thế mà họ bỏ lơ việc ăn mừng.

“Tranh thủ lúc rảnh là các anh em cùng nhau ra tiệm thức ăn nhanh như McDonald’s tổ chức lễ, nhưng vui thế thôi chứ chúng tôi phải ăn nhanh lỡ có cuộc gọi thì phải đi liền,” ông kể.

Ông cũng kể là tụ họp cả nhóm ăn ngay dịp lễ nhiều khi cũng khó vì các tiệm ăn thường đóng cửa vào ngày lễ.

Chưa hết, nhiều khi các cảnh sát viên phải giải quyết nhiều vụ án suốt “ca nghĩa địa,” một thuật ngữ mà trong ngành hay gọi những người làm ca đêm. Đến khi xong việc kéo nhau đi ăn thì đã 3-4 giờ sáng nên các nhà hàng cũng đóng cửa.

Tuần tra Garden Grove có gì vui?

Vị trung sĩ cho biết GGPD có nhiều đội, nhưng hiện có bốn đội hoạt động chính là tuần tra, đội SWAT (Special Weapon and Tactics), đội tội phạm, và đội giao thông di chuyển bằng xe mô tô.

Khoảng vài phút sau, nhìn trên máy điện toán chuyên dụng gắn trong xe của cảnh sát thấy có một vụ khả nghi nên chúng tôi vội đến địa điểm.

Chúng tôi dừng xe trước một khách sạn gần đường Harbor, và thấy nhân viên khách sạn đang nói chuyện với hai cảnh sát trước sảnh.

Một nhân viên khách sạn dẫn chúng tôi cùng các cảnh sát viên đi thang máy lên tầng số bảy.

Đến phòng số 723, hai cảnh sát gõ cửa hô to: “Cảnh sát đây, có ai trong phòng không?”

Hai cảnh sát viên xem xét tình hình căn phòng “vườn không nhà trống” tại một khách sạn ở Garden Grove. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Sau vài lần gõ cửa và không thấy động tĩnh, hai cảnh sát từ từ tiến vào phòng và tiếp tục gọi cùng xem tình hình.

Trung Sĩ Holloway giơ tay ra hiệu nhắc chúng tôi đợi bên ngoài.

Tay phải ông đặt nhẹ lên súng đeo bên hông rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cửa phòng xem xét.

Trong phòng không có người, đồ đạc thì vương vãi, và… có một chú chó chạy vòng vòng.

Được biết, người khách thuê phòng là một ông gốc Việt, không biết vì lấy do gì mà đến hạn trả phòng vẫn “im hơi lặng tiếng,” nhân viên khách sạn gõ cửa hoài không thấy hồi âm nên quyết định gọi cảnh sát.

Và, chúng tôi lại tiếp tục lên xe đi tuần tra.

Đang lúc đi qua Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, hay thường gọi là Nhà Thờ Kiếng, ông tâm sự là cảnh sát luôn cảm thông hoàn cảnh của người bị bắt vì mỗi người có lý do khác nhau.

“Đôi khi, ngày mà nghi can bị bắt là ngày tồi tệ nhất của người đó rồi nên chúng tôi vẫn luôn tôn trọng họ,” ông bộc bạch.

Một lát sau, chúng tôi dừng chân tại khu đậu xe gần các nhà hàng ở Historic Main Street Garden Grove.

Chúng tôi vừa tới thì một cảnh sát gốc Hispanic cũng đến.

Cuộc gọi liên quan đến một ông tầm 50 đến 60 tuổi, là người vô gia cư.

Ông cảm thấy đau tức ngực nên người qua đường lo lắng và gọi 911 để nhân viên công lực giúp.

Người đàn ông ngồi bên vệ đường trong khu đậu xe và minh mẫn trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Quan sát một lúc và thấy mọi việc ổn định nên chúng tôi rời đi.

Cảnh sát viên thăm hỏi vị cao niên có triệu chứng đau tim ở khu hẻm phía sau Historic Main Street Garden Grove. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Thế hệ cảnh sát trẻ là tương lai

Ông cũng cho hay rằng trong GGPD cũng có một vài cảnh sát gốc Việt và sắc dân khác để hỗ trợ cộng đồng.

Sau lời giới thiệu của Trung Sĩ Willie Holloway, chúng tôi có cuộc nói chuyện với cô Allyson Lê, thuộc đội giao tiếp cộng đồng của cảnh sát Garden Grove, đặc trách cộng đồng người Việt.

“Văn phòng chúng tôi nằm trong khu Bolsa Mini Mall, giáp ranh Westminster để hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tốt hơn. GGPD còn có văn phòng thông tin ở các khu vực có nhiều cư dân gốc Nam Hàn và Hispanic,” cô Allyson cho hay. “Văn phòng mở cửa vào các dịp lễ và cũng tổ chức các chương trình mừng lễ cùng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.”

Cô từng làm việc trong các ngày lễ và cũng quen với việc không được tham dự các hoạt đồng mừng lễ cùng gia đình vì tính chất công việc của cảnh sát.

Cô cũng khuyến khích người dân liên lạc với cảnh sát để biết thêm về các chương trình cộng đồng cũng như báo án.

“Chúng tôi luôn sát cánh với cư dân và có chương trình bảo vệ nhân chứng nên quý vị yên tâm,” cô Allyson nói.

Cô Allyson cũng là một trong những nhân viên trẻ của GGPD và gia nhập vào sở cũng được năm năm.

Anh Phillip Phạm, một cảnh sát trẻ làm ở GGPD cũng hơn năm năm, phấn khởi cho hay anh luôn mong trở thành cảnh sát từ thời cấp ba.

Anh khuyến khích các bạn trẻ dự định theo nghề rằng cảnh sát là một công việc “đáng làm.”

“Đây là công việc tốt, giúp ích cho cộng đồng, đặc biệt là nơi mà tôi sinh trưởng, và có nhiều phúc lợi,” anh chia sẻ.

Anh Phillip làm việc cho Community Impact Unit, một đội đặc trách về cộng đồng, chuyên phân tích dữ liệu báo án để tìm ra nguyên nhân các vấn đề trong cộng đồng, cũng như tìm hiểu về xu hướng phạm tội để tìm ra biện pháp phòng tránh.

“Xu hướng phạm tội trong vùng Little Saigon hiện giờ là cướp và tráo đổi trang sức của người dân nên mọi người lưu ý và cẩn thận,” anh nói thêm.

Trước đó, cảnh sát Phillip cũng từng cải trang làm thường dân để bắt những người cướp pô xe.

Vì là một trong vài cảnh sát viên biết nói tiếng Việt, anh cũng được nhờ phiên dịch mỗi tuần để giúp đỡ cư dân giao tiếp với đội điều tra.

Cảnh sát viên trẻ nhắn nhủ: “Ưu tiên của GGPD là kết nối với cộng đồng nên tôi mong người Việt đừng ngại ngùng khi liên lạc với cảnh sát. Chúng tôi luôn mong hỗ trợ từ ngôn ngữ cho đến nhiều vấn đề khác.”

Hai nhân viên công lực gốc Việt của Sở Cảnh Sát Garden Grove, cô Allyson Lê (trái), và cảnh sát Phillip Phạm. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Nói về các đồng nghiệp trẻ tuổi, Trung Sĩ Holloway hào hứng: “Các bạn trẻ ấy rất năng động và nhiệt huyết.”

“Chúng tôi là bậc cha anh và thường xuyên hướng dẫn các cảnh sát mới vào nghề. Đúng là ‘tuổi trẻ tài cao,’ các cảnh sát luôn có tâm và năng nổ trong công việc để bảo vệ thành phố. Các bạn trẻ ấy là tương lai của GGPD, luôn chăm chỉ hết mình và mong rằng công lao của các cảnh sát viên luôn được công nhận,” ông cười nói.

Vị trung sĩ tiếp: “Cảnh sát chúng tôi như một đại gia đình và luôn muốn điều tốt nhất cho cư dân.”

Buổi đi tuần tra của chúng tôi với cảnh sát Garden Grove kết thúc vào xế chiều. [qd]


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT