Sunday, May 19, 2024

Đi xem buổi thu hình chương trình Tết của Asian World Media

 

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Công phu, tỉ mỉ, mang đậm màu sắc làng quê Nam bộ là những gì người ta có thể nhìn thấy ngay khi bước chân vào phòng quay rất lớn của đài Asian World Media nằm trên đường Fenwick Ln, gần công ty điện lực Edison, trong buổi thu hình cho chương trình đặc biệt mừng Tết Mậu Tuất hôm tối Thứ Tư, Rằm 16 Tháng Chạp.

Khoảng 10 “gian hàng” được dựng bằng phên nứa, mái rạ, cách nhau bằng những lũy tre xanh rì. Có gian hàng “bán” bánh chưng, kẹo mứt. Gian khác lại bán dưa hành, củ kiệu. Có gian lại bày trò chơi bầu cua cá cọp, gọi số lô tô… Trước các gian hàng là những quang gánh lủng lẳng bó hành hương tím, chùm tỏi trắng phau, những trái ớt đỏ tươi, và vô số rau củ đủ màu tươi ngon, bắt mắt… Dĩ nhiên, gian hàng nào cũng buông lơi hai câu đối đỏ au, có nơi là dây pháo Tết đỏ hồng.

Một góc khác của phòng quay, lớn như một phim trường, người ta cũng nhìn thấy ngay một khung cảnh làng quê thu nhỏ, nơi có “bà dì” mặc áo bà ba ngồi sạp gói bánh tét với nào nếp trắng, đậu xanh vàng, thịt mỡ tươi ngon. Rồi có một “cô đồ” ngồi tặng chữ ngày Xuân. Kia là một chiếc thuyền gỗ chở những món ăn ngày Tết. Đây lại là chiếc xích lô một thời gắn bó với người dân Sài Gòn Lục Tỉnh…

Các gian hàng mang đậm màu sắc làng quê được dựng trong phòng thu của đài Asian World Media (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Khung cảnh toát lên không khí Tết đã đành, mà bao người xuất hiện trong trường quay dường như cũng ngỡ mình đang đón Tết thật khi lạc bước vào đây với nào mai, nào đào, nào lân, nào pháo, cả Ông Địa phục phịch, phe phẩy quạt nan, nào áo dài, áo the, khăn vành, nón lá, cả những bao lì xì gọi mời như một dấu hiệu may mắn đầu năm.

Không khí phòng quay cứ mỗi lúc mỗi náo nhiệt hơn.

Đạo diễn chỉ dẫn, các diễn viên thực hiện, dù người ngoài thấy “ok” nhưng vẫn “bị” đạo diễn bắt diễn lại cho thật hoàn hảo mới thôi.

Vừa dứt quay lời dẫn vào chương trình, thì mọi người lại ríu rít quay cảnh múa lân, rồi cùng nhau hát, rồi lại nghe các vị chức sắc chúc Tết…

Nhìn ai cũng thật đẹp, thật vui.

Sạp gói bánh tét dựng trong phòng quay của đài Asian World Media (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Dĩ nhiên, không ai bỏ lỡ cơ hội chụp hình. Bởi cảnh sắc bày trí quá hay, quá công phu, không khác gì khi bước vào “Làng Việt Nam” mỗi khi đi Hội Chợ Tết Sinh Viên.

Cô Di Ái Hồng Sâm, tổng giám đốc của Asian World Media, cũng điệu đà trong áo dài đội mấn, cho biết, “Chương trình hôm nay có thể chưa được như tất cả khán giả mong muốn, nhưng mà ai có mặt tại đây để tận mắt nhìn thấy những cành mai, cành đào, bánh chưng, bánh tét, ông đồ, dưa hấu khắc, rồi thấy những gánh lúa, có giường tre, xích lô, từng vật dụng được trưng bày, sắp đặt từ bụi tre, bụi trúc, mái tranh… thì mới thấy được anh em trong đài đã làm việc cực như thế nào, tốn kém ra làm sao.”

“Tất cả chỉ vì mong muốn các em nhỏ, những ai chưa từng biết hình ảnh Tết Việt Nam thì qua đây cũng có thể hình dung ra được khung cảnh làng quê, ngày lễ Tết cổ truyền Việt Nam là như thế nào. Đó là lý do tại sao đài tâm huyết với chương trình này như thế,” cô Hồng Sâm, cựu Hoa hậu Thành Đạt Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ 2016, nói thêm.

Diễn viên Đức Tiến, trong vai trò MC và cũng là thành viên ban biên tập chương trình đặc biệt đón Xuân của đài Asian World Media, cho rằng, “Hôm nay có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, các dân biểu, nghị viên các thành phố cũng đến chung vui với chương trình. Như vậy chúng ta không chỉ đón Tết trong cộng đồng Việt không thôi mà các giới chức nơi đây cũng quan tâm đến Tết Nguyên Đán của người Việt Nam chúng ta.”

Cô Di Ái Hồng Sâm, tổng giám đốc đài Asian World Media (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Không khí ngày hôm nay rất vui, sôi động, chương trình tái tạo lại hình ảnh, các câu chuyện dân gian, với những gian hàng mang đậm nét văn hóa ngày Tết Việt Nam như có các trò chơi, có bánh chưng, bánh tét, có múa lân, có chơi lô tô, bầu cua cá cọp,” Đức Tiến giới thiệu thêm.

Cũng theo Đức Tiến, “là người trong thành phần biên tập chương trình và làm MC chính cho chương trình hôm nay nên mình thấy rất là hạnh phúc khi năm nay chúng ta có được cái Tết ấm cúng, hạnh phúc tại California. Riêng Asian World Media thì mong muốn chương trình này mang được không khí Tết đến với mọi người Việt trên toàn nước Mỹ.”

Đài Asian World Media, theo cô Hồng Sâm, đã hoạt động trên một năm, cũng với mục đích “phục vụ cộng đồng như những đài truyền hình khác.”

Tuy nhiên, điều mà Hoa Hậu Hồng Sâm, trong vai trò của một CEO, muốn thực hiện ở đài mình là “thể hiện sự tôn trọng người xem, không muốn đây chỉ là một đài quảng cáo, mà nội dung của đài phải hữu ích, có chương trình cho khán giả xem. Đó là lý do vì sao đài mình có nhiều chương trình khác nhau cho đủ các lứa tuổi.”

Một cảnh quay trong buổi thu hình chương trình Tết Mậu Tuất của Asian World Media (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cô Hồng Sâm cho biết, “Ngoài hệ thống truyền hình, hiện nay Asian World Media được phát trên ba đài, KHWY 22.7, hệ thống Galaxy 19 và direct TV là 2032. Ngoài ra, đây còn là ‘production company,’ làm MV, làm nhạc cho mọi người, quảng bá người nổi tiếng, rồi mình cũng muốn đưa tên tuổi người Việt vào dòng chính trong nhiều lãnh vực… Đó là những gì mình ước mơ để làm, còn làm được hay không là do trời cho.”

Bên cạnh những tiết mục Tết thường lệ, hy vọng sự xuất hiện của Asian World Media trong một chương trình đặc biệt mừng Xuân chuẩn bị thật công phu như thế sẽ mang thêm cho khán giả những cảm xúc hân hoan trong những ngày đầu năm.

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT