Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng hướng về thương phế binh tại quê nhà

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Trong những ngày gần đây, chúng tôi liên tục nhận được những lá thư của những anh em thương phế binh khẩn thiết yêu cầu hội giúp đỡ. Nhờ sự yểm trợ của các vị mạnh thường quân, các thành viên trong hội, nên chúng tôi có một số tiền để giúp hơn 150 gia đình thương phế binh đang sống trong sự khó khăn tại quê nhà.”

Một số đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng dự họp mặt Tân Niên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đó là lời ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng, chia sẻ tại tiệc Tân Xuân Hội Ngộ 2022 do hội tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

“Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng là một hội lớn mạnh, và hoạt động rất chân chính. Chúng tôi cũng như anh em cựu chiến sĩ QLVNCH luôn giữ vững tinh thần yêu kính tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Mục tiêu đầu tiên của hội chúng tôi là cứu giúp một phần nhỏ cho những anh em thương phế binh đang còn tại quê nhà,” ông hội trưởng nói thêm.

Vợ chồng hội trưởng Đoàn Ngọc Đa (giữa) trong ngày họp mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, mục đích của buổi hội ngộ là để bà con Quảng Nam-Đà Nẵng có dịp gặp nhau chung vui trong ngày đầu Xuân mới, hàn huyên tâm sự, trao đổi những tin tức vui buồn bao nhiêu năm trên đất khách, và cùng nhớ lại những nét văn hóa, phong tục cổ truyền của quê hương Núi Ấn, Sông Đà. Đây cũng là dịp để hội gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân và đồng hương đã tích cực hỗ trợ chương trình Cây Mùa Xuân cho anh em thương phế binh QLVNCH tại Quảng Nam-Đà Nẵng.

Sau đó, hội trưởng cũng chia sẻ với mọi người về cuộc chiến tranh, do Nga xâm lược Ukraine, và xin mọi người cùng hướng về người dân Ukraine, cùng cầu nguyện cho họ sớm được thoát cảnh chiến tranh tàn khốc trên quê hương của họ.

Ban văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng đồng hát bài “Quảng Nam Quê Ta Ơi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu phần văn nghệ, ban hợp ca Quảng Nam-Đà Nẵng đồng hát bài “Quảng Nam Quê Ta Ơi” của cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Sau đó là phần trình diễn của những tiếng hát trong ban văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng và thân hữu đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Cơ, cư dân Garden Grove, kể: “Tại Quảng Nam-Đà Nẵng, tôi có học trường Trần Quý Cáp, Hội An. Tại Hội An có Chùa Cầu, đẹp và nổi tiếng. Chùa này được xây dựng trên chiếc cầu bắc ngang con kinh nhỏ dài khoảng 18 mét, qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào thế kỷ 17, nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật.”

Ông Bùi Đẹp (trái), trung tâm trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, và ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, dự họp mặt Tân Niên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị, tâm tình: “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 tôi đang còn là một sinh viên sĩ quan trong quân trường Thủ Đức. Trong cuộc di tản vì chiến tranh, rất nhiều dân Quảng Trị đã được đồng bào và chính quyền Quảng Nam-Đà Nẵng cứu giúp và cưu mang lúc đồng bào di tản đến Đà Nẵng, trong đó có gia đình và bà con thân thuộc của tôi. Vì thế, ngoài tình đồng hương hải ngoại, còn sự biết ơn sâu đậm của người dân Quảng Trị đối với đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng.”

Ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, kể lại thắng cảnh quê hương của ông: “Tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Nơi tôi cư ngụ, khi đứng nhìn ra biển thì phía bên trái là núi Sơn Trà, bên phải là Ngũ Hành Sơn, trước mặt ngôi nhà của tôi là Cù Lao Chàm, còn sau lưng là dãy Trường Sơn và đèo Hải Vân. Tất cả đều là thắng cảnh rất đẹp của xứ Quảng Nam-Đà Nẵng. Vùng biển này đã từng nuôi dưỡng người dân ở đây hàng trăm năm qua sống bằng nghề trên biển. Thắng cảnh này cũng là một lá chắn để ngăn cản sóng gió to từ biển khơi lùa vào đất Quảng Nam-Đà Nẵng.”

Ni sư Thích Nữ Bích Liên (bìa trái) và phái đoàn của Pháp Viện Minh Đăng Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)Ni sư Thích Nữ Bích Liên (bìa trái) và phái đoàn của Pháp Viện Minh Đăng Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sư cô Thích Nữ Bích Liên, viện chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang, Westminter, tâm tình: “Cha mẹ của tôi được sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Sau đó, gia đình tôi thuyên chuyển về Phú Quốc, nên tôi được sinh ra tại Phú Quốc. Nhưng gia quyến gốc của tôi vẫn còn là dân Quảng Nam-Đà Nẵng. Vì thế, mỗi lần Hội Quảng Nam-Đà Nẵng tổ chức họp mặt tôi đều mời tôi đều đến dự.”

Mặc dù buổi tiệc Tân Niên không phải lúc để quyên góp quỹ từ thiện, nhưng nhiều đồng hương đã đóng góp một số ngân khoản cho quỹ yểm trợ thương phế binh tại quê nhà.

Ban văn nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đồng ca bài “Hàng Hàng Lớp Lớp.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Quảng Nam-Đà Nẵng, một vùng địa linh nhân kiệt, nơi xuất thân của nhiều nhà cách mạng như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Tiểu La Thành… Vì thế, nơi này đã từng được mang danh “Ngũ Phụng Tề Phi.”

Một vùng quê hương với Núi Ấn, Sông Đà, Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm… đã cho cố nhạc sĩ Nhật Ngân chạnh lòng thương nhớ qua tác phẩm “Quảng Nam Quê Ta Ơi” với những ca từ: “Ai về Duy Xuyên, ai qua Điện Bàn, ai lên Đại Lộc, ai ngược Quế Sơn. Quê tôi đó Quảng Nam, Đà Nẵng, quê tôi đó Tam Kỳ, Hội An. Quê hương tôi bây giờ xa xôi quá, anh em tôi trôi dạt bốn phương trời, như chim bay xa vùng trời bão táp, hẹn một ngày sẽ trở lại quê hương…” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT