Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles tổ chức, diễn ra hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Ba, đúng vào ngày Lễ Tuyền Tin, với hàng trăm giáo dân về tham dự.

Hưởng ứng lời cầu nguyện thánh hiến của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Francis), các Soeur Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles đã tổ chức lễ cầu nguyện cho chiến tranh tại Ukraine sớm chấm dứt, hòa bình trở lại. Riêng tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ dâng hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cùng lúc các nhà thờ khắp nơi trên thế giới, các cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.
Buổi lễ dưới sự chủ tế của Linh Mục Võ Tá Đề, dòng Ngôi Lời tại Chicago, và thầy phó tế Vũ Quốc Anh thuộc Cộng Đoàn Thánh Linh.

“Đức Mẹ nhận lời của Thiên Sứ truyền tin để trở thành Mẹ Thiên Chúa, và cộng đoàn cùng họp nhau tại đây để mừng Lễ Truyền Tin tôn vinh Mẹ Maria, tôn vinh Thánh Cả Giuse trong Tháng Ba, tháng đặc biệt kính Ngài, và hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô cùng cầu nguyện,” vị linh mục chủ tế cho biết.
Kiệu Thánh Cả Giuse và theo sau là Kiệu Đức Mẹ Fatima được hàng đoàn giáo dân rước đi vòng quanh sân trung tâm Lambert, vừa đi vừa lần chuổi mân côi cầu nguyện cùng với những ngọn nến được thắp lên, sau đó kiệu được rước vào thánh đường, trong khi ca đoàn cùng hát bài “Con Đường Chúa Đã Đi Qua.”

Linh mục Võ Tá Đề với bài giảng “Giáng Sinh Giữa Mùa Chay,” nói rằng mọi người hôm nay đã qua Bảy Chặng Đàng Thánh Giá với nhiều tâm tình của mỗi người, đặc biệt hôm nay là Lễ Truyền Tin, là tin vui và trong những Mùa Chay, đã học hỏi được những gì mà Chúa muốn nói với chúng ta.
“Chúng ta phải sống trong màu nhiệm Giáng Sinh ngay tử trong Mùa Chay bởi vì tất cả mọi bí tích, mọi lịch sử cứu độ đều bắt đầu từ khi Chúa Giêsu sinh ra lớn lên chiu khổ hình chịu nạn chịu chết để sống lại, lên Trời, và đó là màu nhiệm đã vượt qua,” vị Linh Mục chủ tế giảng.

Tiếp đến, trong Lời Nguyện Cầu Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 25 Tháng Ba, Đức Giáo Hoàng đã thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Đức Mẹ qua lời cầu nguyện: “Lạy Mẹ Maria, giờ đây chúng con ao ước được chào đón Mẹ vào cuộc sống và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, cả nhân loại mệt mỏi và quẩn trí đang đứng với Mẹ dưới chân thánh giá, cần phó thác chính mình cho mẹ và nhờ Mẹ, dâng mình cho Đấng Cứu Thế. Người dân Ukraine và Nga, những người tôn kính Mẹ hết lòng, giờ đây hướng về Mẹ, ngay khi trái tim Mẹ hòa nhịp với lòng từ bi và nhân ái đối với họ và đối với tất cả những dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh, đói kém, bất công và nghèo đói.”

“Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, chúng con long trọng giao phó và dâng hiến chính mình, Giáo Hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và Ukraine. Xin hãy chấp nhận hành động mà chúng con thực hiện, với sự tín thác và lòng yêu mến, để chiến tranh có thể kết thúc và hòa bình lan rộng khắp thế giới,..,” đó là lời Đức Giáo Hoàng đã nguyện cầu tận hiến.
“Tràng Mân Côi chúng con dâng lên Mẹ/Hòa lời kinh thỏ thẻ tình con/Hỡi mẹ yêu xin thương nhân thế/Cứu bao người than khóc nỉ non/ Hôm nay mừng Lễ Truyền Tin/Nguyện xin Chúa Mẹ giữ gìn chúng ta/Hòa bình ban xuống nước Nga/Chạy qua biên giới Ukraina khắp miền!”, linh mục chủ tế hiệp thông cầu nguyện trong khi giáo dân quỳ xuống cùng đọc lời tận hiến.

Soeur Nguyễn Thùy Trang, người tổ chức buổi lễ hôm nay, cho hay: “Tâm tình của chúng con rất là cảm động khi đọc lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc đời và có lẽ là trong một thế giới chiến tranh như hiện nay, rất cần lời chuyển cầu của Mẹ Maria bởi vì không có ai gần gũi với Chúa bằng Mẹ Maria, do vậy qua Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa thì lời chuyển cầu đó rất hữu hiệu vô cùng. Và không ai đến với Mẹ Maria mà về tay không, cho nên hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để đến với Mẹ và chắc chắn qua lời chuyển cầu Mẹ Maria, hòa bình sẽ trở lại trên thế giới.”

Thầy phó tế Vũ Quốc Anh cùng chia sẻ: “Qua lời cầu nguyện Tận Hiến của Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta thấy được mọi người đã đi sai hướng của Chúa Giêsu Kitô. Ngày hôm nay Chúa đến để mang bình an nhưng vì chúng ta đã đi lạc đường, nên Ngài đã kêu gọi chúng ta trở về và dâng hiến lên cho Mẹ để chính qua lời cầu bầu để đánh thức con tim của mình. Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại những hậu quả vì đi sai đường như hai cuộc thế chiến đã giết hàng triệu sinh mạng. Không những vậy, Ngài cũng nhắc đến mọi gia đình với lời cầu nguyện rất là sâu sắc và thiết thực cho đời sống Ki Tô hữu, đặc biệt ngay trong thời điểm chiến tranh hiện nay, do lòng hận thù của con người!”
Sau buổi lễ hiệp thông cầu nguyện, giáo dân cùng nhau xin những bông hoa thanh khiết dưới chân Đức Mẹ Maria với lòng tin đó là phép màu nhiệm do Đức Mẹ ban ơn. [kn]


























































































