NEWPORT BEACH, California (NV) – Một cư dân Las Vegas, Nevada, bị truy tố sau khi đứa bé 3 tuổi họ hàng với ông thử fentanyl dương tính, Biện Lý Cuộc Orange County loan báo hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy.
Ông Eric Duane Bird, 41 tuổi, bị truy tố một tội đại hình hành hạ và gây nguy hiểm cho trẻ em và một tội tiểu hình tàng trữ chất cấm. Nếu bị kết tội toàn bộ cáo trạng, ông có thể lãnh án tù tối đa sáu năm.

Khi ra tòa trong tuần này, ông Bird không nhận tội. Tính tới Thứ Tư, ông vẫn đang bị giam, tiền thế chân tại ngoại $100,000.
Theo cáo trạng, ông Bird cùng vợ và hai đứa con của ông tới Newport Beach nghỉ Lễ Độc Lập cuối tuần trước cùng với gia đình lớn của ông, biện lý cuộc ra thông cáo báo chí cho hay. Họ thuê nhà trọ Airbnb.
Sau khi mừng Lễ Độc Lập, 4 Tháng Bảy, đứa bé 3 tuổi họ hàng với ông Bird bất ngờ bị ngứa kinh khủng rồi trở nên tím tái và hầu như không thở được, khi được cha mẹ cho đi ngủ tối hôm đó, biện lý cuộc cho biết.
Tại bệnh viện, đứa bé thử fentanyl dương tính, không lâu sau khi được cứu sống bằng thuốc Narcan.
Khi khám xét nhà trọ Airbnb của ông Bird, điều tra viên tìm thấy chiếc ba lô nằm dưới đất, bên trong có dụng cụ dùng để hút ma túy, hộp fentanyl và miếng giấy bạc đã đốt, theo biện lý cuộc.
Ông Bird để tất cả những thứ đó hớ hênh, khiến đứa bé 3 tuổi và những đứa trẻ khác có thể lấy được suốt những ngày nghỉ lễ ở nhà trọ đó, biện lý cuộc cho hay.
“Lẽ ra, kỷ niệm về Lễ Độc Lập thời thơ ấu chỉ có bắn pháo bông, diễn hành, và tiệc nướng ngoài trời – chứ không phải những lần suýt chết vì người nào đó trong gia đình lo cho cơn nghiện của họ hơn sự an toàn của trẻ em,” ông Todd Spitzer, chánh biện lý Orange County, cho hay trong thông cáo báo chí. “Chúng tôi biết ơn nhân viên cấp cứu Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County kịp thời tiến hành biện pháp cấp cứu để ngăn chặn một trường hợp nữa chết vì fentanyl, đặc biệt là đứa trẻ vô tội.” (Th.Long) [qd]






























































