Monday, April 29, 2024

Người Việt phát hành Giai Phẩm Xuân Giáp Thìn 2024: Tết Việt trong tâm trí

WESTMINSTER, California (NV) – Nhật báo Người Việt, hôm 11 Tháng Giêng, vừa phát hành Giai Phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn 2024, tờ báo vốn không thể thiếu với người Việt ở hải ngoại khi Tết đến, Xuân về.

Năm nay, báo Xuân Giáp Thìn đánh dấu 45 năm Nhật báo Người Việt ra đời, tờ báo ban đầu được làm từ garage xe để rồi trở thành ‘tiếng nói’ và niềm hãnh diện của cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ và hải ngoại.

Bà Chi Henson (phải), Văn Phòng Luật Sư Henson, cư dân thành phố Fountain Valley, độc giả trung thành và khách hàng quảng cáo; cùng bà Minh Phú, nhân viên thương vụ Báo Người Việt cầm trên tay cuốn Giai Phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn khi tờ báo vừa phát hành sáng 11 Tháng Giêng, 2024. (Hình: KN/Người Việt)

Mở đầu tờ báo Xuân, trong mục “Thư Chủ Nhiệm,” bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc và chủ nhiệm Nhật báo Người Việt, viết: “Trong lịch sử 45 năm của mình, Người Việt đã đi cùng đồng bào hải ngoại để bảo vệ những giá trị văn hóa của người Việt tự do; và Người Việt luôn là gạch nối của nhiều thế hệ người Việt hải ngoại, giúp duy trì và gìn giữ tiếng Việt lẫn văn hóa cội nguồn…”

Và vì thế, “Nối tiếp những giá trị di sản mà những người sáng lập tờ Người Việt để lại, trong năm mới Giáp Thìn 2024, sẽ tiếp nối tôn chỉ phục vụ cộng đồng, sẽ tiếp tục đi cùng với quý đồng hương và thân hữu, sẽ gắn bó với đời sống cộng đồng người Việt tự do, và sẽ là nơi mà sự tin cậy độc giả luôn là động lực lớn lao để chúng tôi bước tiếp những chặng đường đầy thách thức phía trước.”

Bìa Giai Phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn 2024 lộng lẫy với tranh của họa sĩ Nguyên Khai. (Hình: NV)

Giai phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn lộng lẫy từ ngoài vào trong với tranh bìa là các thiếu nữ Việt Nam của họa sĩ Nguyên Khai và hình ảnh đậm đà sắc thái của Tết qua 304 trang, kể cả quảng cáo.

Cùng với “Sớ Táo Quân” là 50 bài viết, truyện ngắn, thơ, của các phóng viên và cộng tác viên, giai phẩm Xuân sẽ mang đến độc giả nhiều nội dung phong phú, đặc sắc,… và vui “như Tết.”

Độc giả có dịp trở về với Tết quê nhà Việt Nam bằng những lễ hội, phong tục, tập quán, văn hóa, danh lam thắng cảnh, từ Hà Nội đến Sài Gòn, đặc biệt là miền Tây – Nam Kỳ Lục Tỉnh – vang bóng một thời.

Giai Phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn đánh dấu 45 năm Nhật báo Người Việt ra đời. (Hình: NV)

Đó là các bài viết của các tác giả như: “Một kẻ lạ trên phố phường Hà Nội” (Trịnh Y Thư), “Tranh kiếng, nét phong lưu Nam Kỳ Lục Tỉnh một thời” (Anh Kiệt), “Cúc mâm xôi Vĩnh Thành, bông giấy Phú Sơn, bấy nhiêu đủ Tết!” (Minh Tâm), “Chợ Miên hương vị Việt” (Tuyết Vân), “Ngày Xuân vang tiếng xăm hường” (Trần C. Trí), “Khói đốt đồng muôn thuở còn vương” (Thanh Trang)…

Và không thể thiếu những ký ức và câu chuyện về Sài Gòn, thành phố quen thuộc của miền Nam Việt Nam: “Sài Gòn, ‘nền cộng hòa cà phê’ vỉa hè” (Nguyễn Vĩnh Nguyên), “Ngày Tết, lần giở những trang sách lưu dấu tích một phận người Sài Gòn sau 1975” (Tidoo Nguyễn), “Những quán bán món ‘hoài niệm’ của người Hoa ở Sài Gòn” (Lazy Giang)…

Cũng như không quên những ngày tháng buồn đau trong Tết Bính Thìn 1976, cái Tết đầu tiên của người miền Nam sau biến cố 30 Tháng Tư 1975: “Tết Bính Thìn năm ấy…” (Đằng-Giao).

Bài của tác giả Bùi Văn Phú. (Hình: NV)

Giai phẩm cũng đưa độc giả đi chu du ngoài nước Mỹ như Âu châu, tìm hiểu về đời sống người Việt ở đất nước Ba Lan, quê hương nhạc sĩ vĩ đại Chopin qua câu chuyện của tác giả Bùi Văn Phú hay Phan Tiểu Vân.

Tương tự, đọc bài của phóng viên Kalynh Ngô để biết đến một “đế chế” nail “bất khả xâm phạm” của người Việt ở Puerto Rico, vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, và hiểu tinh thần vươn lên của người gốc Việt qua “Chuyện đời của một ‘cô dâu Việt lấy chồng Mễ’…”

Bên cạnh đó còn là những câu chuyện cảm động, đầy tình người: “Chuyện nhân nghĩa của Xóm Nhà Giàu!” (Duy Tính), “Đàm Thị Thanh Vân, người mang ‘mùa Xuân’ cho trẻ khuyết tật và mồ côi ở Sài Gòn” (Thanh Thủy), “Ấm tình đồng hương ‘tương thân, tương ái’” (Trà Nhiên), hay ‘Thú vui tìm “hàng hiệu” gởi cho người thân ở quê nhà đón Tết” (Trần Nhã).

Năm Thìn, độc giả tìm hiểu về Tết Ta, Tết Tây, Tết Tàu; câu chuyện thú vị về các món ăn mang tên Rồng, về các con Rồng nổi tiếng trong phim ảnh,… của Lê Bình Trị, Thiện Lê,…
Dừng lại một chút để bay bổng cùng các bài thơ Xuân của Trần Mộng Tú, Thọ Khương, Trung Dũng Kqđ, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Phan Thành Khương, Đinh Trường Chinh,… Cùng các truyện ngắn đặc sắc của Nguyễn Ngọc Tư, Thụy Kha….

Hình ảnh lộng lẫy sắc Xuân. (Hình: NV)

Giai phẩm Xuân còn có các câu chuyện “văn nghệ” như tình bạn thú vị của nhạc sĩ Từ Công Phụng và cố thi sĩ Du Tử Lê qua ngòi bút của Orchid Lâm Quỳnh cũng như các bài viết “’Binh sĩ’ là ‘binh sĩ’ nào?” (Hiếu Chân), “Nhạc sĩ Ngọc Sơn 90 tuổi vẫn ‘100 Phần 100’ tình nghệ sĩ” (Lê Long), “Ian Alexander, diễn viên chuyển giới gốc Việt, tự tin đưa đời tư lên phim ảnh” (Thanh Long)…

Và không thể thiếu các món ăn được kể ngày Tết cũng như các nhà hàng độc đáo của người Việt: “Vị chè thưng và chuối nếp ngày xưa” (Phạm Công Luận), “Kingfisher, nhà hàng thượng lưu vẫn giữ hồn Việt” (Đằng Giao), “Tìm đâu ra quán cháo bồi” (Lê Đại Trí), “Món quen mùa nước nổi: Cá linh bông điên điển” (Nguyễn Quốc Việt), “Trăm năm bánh Tây ở Sài Gòn” (Phạm Công Luận), “Thức ngon ngày Tết” (Mặc Lâm)…

Tất nhiên, độc giả không thể bỏ qua mục Tử Vi năm Giáp Thìn 2024 của chuyên gia Phạm Đình Mai, xem năm mới “hên xui” ra sao và công danh, sự nghiệp, gia đình, sức khỏe,… thế nào?

Hình ảnh của miền Tây quen thuộc. (Hình: NV)

Trong bài “Quê nhà xa lắc” của giai phẩm, nhà thơ Trần Mộng Tú viết: “Một năm mới lại về, chúng ta những người còn tồn tại vẫn cố gắng duy trì mỹ tục để truyền lại cho con cháu… Không bao giờ quên tổ tiên, gốc gác và quê hương mình nhưng cũng luôn luôn nhớ ơn đất nước đã cưu mang mình vì trong chúng ta có rất nhiều người đã sống phần đời ở ‘đất lạ quê người’ này dài hơn ở chính quê hương mình. Quê hương dù xa bao dặm, dù xa bao năm vẫn nằm nguyên trong tâm trí…”

Và đó cũng là hy vọng mà Ban Biên Tập thực hiện Giai Phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn 2024 mong muốn gởi đến độc giả trong mùa Xuân mới. (KN)

——————————————————————————————————

(*) Giai Phẩm Người Việt Xuân Giáp Thìn 2024: giá $10/cuốn

  • Mua qua online xin Bấm Vào Đây
  •  Liên lạc: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Điện thoại: 714-892-9414. Email: [email protected], [email protected]
    ————————————————————————————————–

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT