Gia Đình Mũ Đỏ Orange County họp mặt Tân Niên, gắn bó tình chiến hữu

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 19 Tháng Hai, Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và những vùng phụ cận tổ chức Tiệc Tân Niên Nhâm Dần, 2022 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, trên đường Brookhurst, thành phố Garden Grove.

Các cựu chiến sĩ Nhảy Dù và đoàn quân xa “Little Saigon Jeep QLVNCH”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước giờ khai mạc, một đoàn xe Jeep quân đội đậu trước cổng ra vào khuôn viên, đoàn xe này là hậu duệ của các chiến sĩ Quân Lực VNCH có danh xưng là “Little Saigon Jeep QLVNCH.”

Thánh Michael là vị Thánh Tổ của Binh Chủng Nhảy Dù, vì thế, các chiến sĩ này còn có biệt danh là “Thiên Thần Mũ Đỏ.” Nhảy Dù là một trong những binh chủng thiện chiến gồm: Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến (TQLC), Biệt Động Quân, Lực Lượng Đặc Biệt, Lôi Hổ, và còn nhiều quân, binh chủng khác.

Hoạt cảnh “Ly Rượu Mừng”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và những vùng phụ cận, cho hay: “Những buổi hội ngộ hàng năm, nhằm tạo cơ hội để các niên trưởng, các anh em cựu chiến sĩ Nhảy Dù cùng gia đình có dịp cùng ngồi lại bên nhau, ôn lại những kỷ niệm oai hùng của nhiều trận chiến khi đất nước còn trong binh lửa, và chia sẻ niềm vui để chào đón mùa xuân mới trên đất khách quê người.”

Sau hơn 47 năm ly hương, các cựu “Thiên Thần Mũ Đỏ” vẫn trong tinh thần huynh đệ chi binh, gắn bó tình chiến hữu với các đơn vị bạn, và tình đồng hương trên xứ người, nên những buổi tổ chức đều có sự hiện diện của nhiều quân, binh chủng bạn và đồng hương đến dự.

Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thế hệ của các cựu chiến sĩ binh chủng Nhảy Dù đã và đang đi vào tuổi thất thập cổ lai hy. Vì thế, tuy có nhiều niên trưởng, nhưng hàng năm, lại có một số ra đi vĩnh viễn. Một số quý niên trưởng hiện hữu vẫn gắn bó cùng với các anh em cựu chiến sĩ Nhảy Dù bằng tất cả tình thương anh em đồng đội. Và, họ cũng không quên thiết tha kêu gọi sự nỗ lực của từng cá nhân hay đoàn thể Nhảy Dù hãy hướng dẫn, tiếp sức, chuyển lửa cho thế hệ trẻ để tiếp tục sứ mệnh mà các cha ông còn dang dở.

Trước giờ khai mạc, Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, thành viên ban tổ chức, thông báo về chương trình tiệc Tân Niên 2022. Sau đó, ông giới thiệu các niên trưởng trong binh chủng Nhảy Dù và một số quan khách đến dự.

Chương trình khiêu vũ vui nhộn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, ngỏ lời chào mừng và cám ơn đến quý quan khách, quý niên trưởng cùng toàn thể Gia Đình Mũ Đỏ, ông cũng không quên cám ơn các chiến hữu trong ban tổ chức đã tận tình bỏ công sức để có buổi tiệc Tân Niên 2022 được thành công tốt đẹp.

Kế tiếp, niên trưởng La Trinh Tường, đại diện ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng, cám ơn và chúc Tết quan khách và các chiến hữu đến tham dự.

Mũ Đỏ Trần Quốc Hào, cư dân Garden Grove, kể: “Tôi là cựu chiến sĩ của Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù. Ngày 19 Tháng Hai, 1967 trong chiến trận tại quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù chiến thắng trận này, nhưng tội bị thương nặng. Vì thế, tôi được về Đại Đội 204 Quân Cảnh Dù, tại Bộ Tư Lệnh Nhảy Dù Sài Gòn. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, tôi bị tù cộng sản gần bốn năm. Đến năm 1993, tôi vượt biên và được định cư tại Nam California cho đến bây giờ.”

Cựu Mũ Đỏ đến từ San Diego. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một số cựu quân nhân của các quân, binh chủng bạn đến dự cũng có những lời tâm tình.

Ông Thái Hoàng Hưng, cựu Hải Quân VNCH, thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, kể: “Gần cuối Tháng Tư, 1975, trên chuyến tàu rời Nha Trang để về Cát Lái, thì có nhiều anh em quân nhân QLVNCH cũng di tản chung với chúng tôi, trong đó có anh em chiến sĩ Nhảy Dù. Khi đến Sài gòn, khoảng 10 giờ sáng, 30 Tháng Tư, 1975, chúng tôi đã chứng kiến các chiến sĩ Nhảy Dù đang tử chiến với địch quân ngay cầu Sài Gòn. Nhưng vận nước điêu linh, miền Nam bị thất thủ. Tàu của chúng tôi đành phải rời bến, và chúng tôi cũng có rước một số anh em Nhảy Dù cùng với chúng tôi rời xa quê hương mẹ. Khi ra hải, các cựu chiến sĩ của bất cứ binh chủng nào, thì chúng tôi cũng xem như là chiến hữu của QLVNCH, và chúng tôi đã từng sát cánh chiến đấu để bảo về Miền Nam trước 1975.”

Mũ Đỏ Trần Quốc Hào (giữa), cựu đơn vị 204 Quân Cảnh Nhảy Dù. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hoàng Quang Thọ, cựu quân nhân Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 7 TQLC, nhớ lại: “Trong trận đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, Binh Chủng TQLC được lệnh thay thế Binh Chủng Nhảy Dù để tiếp tục đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị đang bị cộng quân chiếm đống. Sau đó, TQLC và nhiều đơn vị khác tái chiếm Cổ Thành vào ngày 15 Tháng Chín, 1972. Gia đình chúng tôi có ba anh em trai đều là cựu quân nhân trong QLVNCH. Người anh lớn là Hoàng Tấn Kỳ, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County; anh kế là Hoàng Tấn Lộc, cựu quân nhân Binh Chủng Biệt Động Quân; còn tôi là Hoàng Quang Thọ là cựu chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến.”

Buổi họp mặt cũng có một số nghị viên của hai thành phố Garden Grove và Westminster đến dự, như Bùi Phát, Kimberly Hồ, Tài Đổ…

Cựu Mũ Đỏ chụp hình các phu nhơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghị viên Westminster Tài Đổ tâm tình: “Trong thời chiến tại Việt Nam thì tôi còn rất trẻ, nên chưa đi lính. Nhưng có nghe từ những người lớn thường nhắc đến các chiến sĩ anh hùng Mũ Đỏ, thì tôi cũng có lòng cảm phục tinh thần chiến đấu của các quân nhân thuộc Binh Chủng Nhảy Dù. Hôm nay, tôi được ban tổ chức mời đến để tham dự buổi Tiệc Tân Niên 2022 của các anh hùng Mũ Đỏ, tôi rất vinh hạnh.”

Chương trình văn nghệ được bắt đầu với bản hợp ca “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc”. Sau đó là phần trình diễn của các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong Gia Đình Mũ Đỏ thực hiện. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT