Wednesday, April 24, 2024

Giáng Sinh trong viện dưỡng lão: ‘Nhạc ầm ầm, ai mà có thì giờ buồn nữa’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Không khí Giáng Sinh lan tỏa khắp mọi nơi, từ phố xá đến tận những viện dưỡng lão, làm cho các cụ cao niên cũng tăng sự phấn chấn.

Cô Lê An, trưởng ban sinh hoạt tại trung tâm Mission Palms, Westminster, nói: “Bệnh nhân của trung tâm vừa là những người nằm ngắn hạn, vừa là những người ở nhiều năm.”

Theo cô, từ Lễ Tạ Ơn đến giờ, có rất nhiều hội đoàn đến giúp vui văn nghệ và phát quà cho các cụ. “Bình thường thì văn nghệ tiếng Việt không thiếu, nhưng trong mùa lễ, các chương trình ca hát giúp vui lại càng gia tăng,” cô nói. “Các bác thích nghe nhạc lắm, bao nhiêu cũng không đủ.”

Trong phòng sinh hoạt, đa số lắng nghe ca hát, nhưng có một vài người ngủ gục. “Vậy đó, mà đẩy về phòng, mấy bác không chịu đâu nha,”, một nhân viên nói. “Chắc mấy bác nhắm mắt để đó chứ không ngủ đâu.”

Cô An cho hay, hàng tuần, trung tâm có thời khóa biểu để chia đều những sinh hoạt tôn giáo cho quân bình.

Bà Kathy Nguyễn, một thân nhân, nhận xét: “Tôi hay vô đây thăm má tôi. Một lần tôi thấy có nhóm ở chùa Điều Ngự, lần khác thấy Hội Tin Lành, rồi có lần thấy mấy em nhóm Thiếu Nhi Thánh Thể. Tôi nghĩ tôn giáo nào, ở đây đều được quan tâm săn sóc.”

Ông Nguyễn Văn Tâm, đứng ngoài phòng sinh hoạt nhìn mẹ mình nghe văn nghệ bên trong, mỉm cười nói: “Tôi đang lo việc cho hãng, chạy ngang đây, tính ghé thăm má tôi vài phút nhưng thấy bà đang say sưa văn nghệ nên tôi không muốn phá ngang.”

Bên trong, có cụ chăm chú nghe nhạc, có cụ vui vẻ khiêu vũ với các ca sĩ thiện nguyện một cách rất trẻ trung.

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa, thuộc nhóm ca Nối Vòng Yêu Thương, nói: “Về hưu rồi, có thì giờ giúp vui cho các bác, chúng tôi đến đây rất thường xuyên.”

Theo thông lệ, mỗi tháng, nhóm của bà đến trình diễn văn nghệ ba lần vào Thứ Ba, nhưng vì sắp Giáng Sinh, nhóm của bà sẽ giúp vui thêm vào Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai.

Ai nói tuổi già không biết vui? (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Mùa lễ, chúng tôi chọn nhạc sôi động hơn bình thường để không khí thêm vui tươi.”

Ông Lâm Khanh, trưởng hội đồng bệnh nhân, công nhận: “Gần Giáng Sinh, không khí ở đây nhộn nhịp hơn bình thường.”

Là bệnh nhân tại đây hai năm, ông Khanh cho biết ở đây ông thấy thoải mái hơn ở nhà. “Ở đây có thức ăn Việt Nam mỗi ngày ba bữa, có y tá chăm sóc tôi bất cứ giờ nào, cả ngày lẫn đêm. Ở nhà, ai cũng có công việc, đi cả ngày, tôi cần gì, đợi cả bữa cũng chưa ai về. Gia đình tôi lo cho tôi, nhưng tôi hiểu là ai cũng bận rộn.”

Năm nay 88 tuổi mà ông vẫn tinh tường. Ông nói: “Tôi nghĩ tuổi già nên vào viện dưỡng lão. Sự tiếp xúc với những người cùng tuổi rất quan trọng. Được chia sẻ tâm tư làm người ta thấy nhẹ trong bụng. Như lễ Giáng Sinh làm nhiều người nhớ lại biết bao kỷ niệm ngày xưa. Nhưng nếu ở nhà, mọi người đi làm hết, lấy ai mà kể. Tuổi tôi, nhớ cái gì mà không nói ngay thì sẽ quên.”

Ông chia sẻ suy nghĩ: “Tuổi già yếu, mình cần người khác giúp đỡ. Bởi vậy, sống ở đâu mà càng ít phải nhờ vả người khác thì càng tốt. Tôi thấy chỗ này là lý tưởng nhất rồi. Không khí Việt Nam, thức ăn Việt Nam, y tá Việt Nam nhưng lại có tiêu chuẩn Hoa Kỳ.”

Ông cười: “Tôi rất vui được ở đây. Gia đình có vô thăm thì tốt, không thì tôi vẫn thấy vui trong lòng. Nhạc ầm ầm, ai mà có thì giờ buồn nữa.”

–—————
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 12 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT