Sunday, May 12, 2024

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương kỷ niệm 78 năm khai sáng đạo

Uyên Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và Điều Hành Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống vừa làm lễ kỷ niệm 78 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, tại hội trường thành phố Westminster, chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu.

Bác Sĩ Võ Thạnh Thời, đại diện ban tổ chức, bày tỏ niềm hân hạnh được gửi tới đồng bào khắp mọi nơi trên thế giới lời nhắc nhớ ngày 18 Tháng Năm Âm Lịch, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

Theo ban tổ chức, dù tuổi còn trẻ nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thao thao bất tuyệt thuyết giảng về giáo lý Tứ Ân (ân đất nước, ân tổ tiên cha mẹ, ân Tam Bảo, và ân đồng bào, nhân loại). Tứ Ân lấy nền tảng Phật pháp phối hợp cùng tình tự dân tộc của người bình dân.

Phương pháp tu học là giữ ngũ giới, ăn chay, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ dùng nhang đèn nước lạnh, bông hoa trong vườn để tế lễ Tam Bảo. Đức Huỳnh Giáo Chủ không chủ trương lập chùa, đền thờ mà các tín hữu chỉ nên lập các nhà Đọc Giảng mà thôi.

“Với kiến thức uyên bác, dù chỉ học đến sơ cấp nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ đã được mọi người, mọi trình độ ngưỡng mộ và noi theo cách tu tập. Hơn hai triệu người đã nhanh chóng trở thành tín đồ của ngài,” ông Thời nói.

“Trong phần đời, ngài thành lập Dân Xã Đảng để đoàn ngũ hóa người dân Việt để chống thực dân Pháp và Cộng Sản. Ảnh hưởng của ngài quá lớn lao nên Cộng Sản Việt Nam dưới lốt Việt Minh kháng chiến đã tìm mọi cách để ám hại ngài, tạo ra sự mất tích của ngài đế các đạo hữu của ngài không còn vị lãnh đạo tinh thần nữa,” ông kể.

“Nhưng với các đạo hữu của Phật Giáo Hòa Hảo thì không ai tin là ngài đã khuất mà chỉ vắng mặt một thời gian theo Thiên Cơ và rồi sẽ trở lại. Hằng năm vào ngày này thì khắp nơi trên thế giới kể cả ở Việt Nam đâu có tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là nơi ấy có tổ chức ngày trọng đại này,” ông cho biết.

Tiếp sau phần khai mạc, các nghi thức tế lễ trong đạo đã diễn ra với đoàn tín đồ dâng hương hoa trước bàn thờ và di ảnh của đức Huỳnh Phú Sổ được đặt ngay bên cạnh.

Các chức sắc thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương trong những đồng phục nâu sồng, cùng nhau lên khấn tế trước bàn thờ cầu cho đất nước và con dân Việt Nam sớm thoát ách Cộng Sản để cùng nhau xây dựng lại đất nước, đưa dân tộc đến chỗ hưng thịnh, tự do, phú cường.

Để tăng thêm ý nghĩa, một đồng đạo, ông Lê Hiếu Thuận, đọc bài “Sứ Mạng của Đức Thầy.”

Quang cảnh buổi lễ. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Bài sứ mạng có những đoạn mô tả tâm tư của Đức Huỳnh Giáo Chủ trước tình cảnh đất nước và dân tộc tan hoang nhưng cho dù “không thể đem phép huệ linh mà cứu oan tai họa chiến tranh tàn khốc” nhưng “ngày 18 Tháng Năm ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.”

“Phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bịnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan, thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, lời láng giềng tiếng kệ nhàm tai,” theo bản sứ mạng.

Trong dịp trọng đại này, ông Huỳnh Kim, hội trưởng giáo hội trung ương, cũng bày tỏ lòng thành tưởng nhớ đến người đã khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

“Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện như một luồng hào quang sáng chói trong thời kỳ khoa học phát triển vượt bực, đạo Khổng, đạo Lão coi như bế tắc. Chánh Pháp vô thượng của Đức Phật Thích Ca coi như bị bóp nghẹt vì bị dị đoan mê tín, tà đạo áp đảo các tôn giáo có chân lý,” ông nói.

“Khi sắp nhập diệt tịch, Đức Thích Ca có bảo đệ tử rằng ta không phải là vị Phật đầu tiên giáng thế, cũng không phải vị Phật cuối cùng, sẽ có một vị Phật khác giáng thế trên thế giới… và đúng như lời Phật Thích Ca nói, đến năm 1939, ngay khi mới khai sáng đạo, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết đạo hiệu của ngài là Phật Thầy Tây An,” ông nói thêm.

Ông cũng nhắc đến những điều huyền cơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ đi trước và đi xa hơn khoa học.

“Nếu có nhà khoa học nào muốn trao đổi tôi sẵn sàng tiếp đón tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương,” ông ngỏ lời mời.

Sau buổi lễ là bữa cơm chay do ban tổ chức mời quan khách và đồng đạo tham dự với sự giúp vui của ban nhạc “Tình Yêu Vô Biên Giới” của Mục Sư David Huỳnh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT