Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM HILLS, California (NV) – Thánh Lễ bằng tiếng Việt đầu tiên của giáo xứ Thánh Antôn (San Antonio de Padua del Canon Church) diễn ra tại thánh đường, tọa lạc tại địa chỉ 5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim Hills, CA 92807, hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, có khoảng 800 giáo dân địa phương cũng như những nơi xa xôi khác như San Francisco, San Jose, và các tiểu bang khác về tham dự.

Đây là Thánh Lễ đầu tiên bằng tiếng Việt tại giáo xứ, do Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ của giáo xứ, làm chủ tế và các linh mục đồng tế, nhân dịp kỷ niệm 29 năm Hồng Ân Linh Mục của đức ông.
Trong bài giảng, đức ông cũng nói rằng tại nhà thờ với đa số là người Mỹ nói tiếng Anh, đây là lần đầu tiên ông giảng bằng tiếng Việt, mong rằng giáo xứ sẽ lớn mạnh và sẽ có một cộng đoàn nhỏ bé nói tiếng Việt rồi cũng sẽ trưởng thành như tất cả các cộng đoàn khác, và mai sau nếu các linh mục trẻ tiếp nối có lẽ cũng rất vui, khi Thánh Lễ Việt Nam đã có sẵn.
“Có Thánh Lễ tiếng Anh sẵn rồi, nhưng cử hành Thánh Lễ tiếng Việt vẫn thắm thiết và hạnh phúc vì dù sao tiếng Việt cũng là tiếng mẹ đẻ. Sẽ trở thành lịch sử khi mai sau được biết rằng đây là Thánh Lễ đầu tiên bằng tiếng Việt tại nhà thờ này,” đức ông nói.

Ông Quang Lê, đại diện cộng đoàn giáo xứ Thánh Antôn, gởi đến đức ông lời chúc mừng nhân kỷ niệm 29 năm thánh chức linh mục, và xin cám ơn tất cả quý ông bà anh chị em đến tham dự và giúp việc tổ chức Thánh Lễ.
Ông chia sẻ và thông báo thêm: “Các cộng đoàn Việt Nam tại đây, từ Yorba Linda, Placentia, Buena Park, và Anaheim Hills từ trước tới giờ, chúng tôi rất vui mừng vì nơi đây là giáo xứ của Mỹ, từ trước tới giờ chưa bao giờ có tiếng Việt. Từ khi có Đức Ông Tuấn về đây, giáo dân chúng tôi rất vui mừng và xin phép được thành lập cộng đoàn và hôm nay là lần đầu tiên có một Thánh Lễ tiếng Việt, và chúng tôi sẽ tiếp tục có Thánh Lễ vào lúc 2 giờ 30 chiều, Chủ Nhật hàng tuần.”

“Hiện giờ ở khu vực này, chúng tôi có khoảng 50 tới 60 gia đình Việt Nam và một số người ở các cộng đoàn khác về đây với tâm tình thương mến đức ông. Chúng tôi hy vọng là cộng đoàn này vẫn được giữ mãi vì sau này dù đức ông có chuyển đi nơi khác, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì thêm một cộng đoàn Việt nữa trong giáo xứ,” ông Quang nói tiếp.
Một giáo dân dự Thánh Lễ, ông Trần Bình Chánh, cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh, từ giáo xứ Saint Columban, Garden Grove, cho hay cả gia đình ông đến đây để ủng hộ đức ông mở một cộng đoàn Việt Nam mới thứ 17 tại đây.
“Chúng tôi rất quý mến và đã từng đi dự 25 năm chịu chức linh mục của đức ông. Lúc đó nhật báo Người Việt cũng có đăng nguyên một trang lớn kỷ niệm 25 năm Hồng Ân Linh Mục, số báo ra ngày Chủ Nhật, 6 Tháng Mười, 2019. Hôm nay chúng tôi đến dự kỷ niệm 29 năm, và sẽ đến lần tới nhân kỷ niệm 30 năm,” ông Chánh vui mừng khoe tờ báo Người Việt đăng tin đức ông kỷ niệm 25 năm linh mục.

Bác Sĩ James Việt Trần, chuyên khoa tim ở thành phố Westminster, cho hay: “Chúng tôi rất hãnh diện tham gia Thánh Lễ đầu tiên bằng tiếng Việt cùng với cộng đoàn Thánh Antôn. Với tài năng của mình, đức ông xuất hiện ở đâu thì con chiên của Chúa theo đến đó. Bài giảng hôm nay rất hay, ai cũng thích và thương mến đức ông, với quá đông giáo dân từ các nơi xa về tham dự, và ca đoàn đã lớn gấp 10 lần lúc trước. Nhóm chúng tôi đây là đã từng học chung ở UCLA với người anh trai đã mất của đức ông,” Bác Sĩ James chia sẻ.
Cô Xuyến Đông, cư dân Anaheim Hills từ 1986, là giáo dân thường xuyên dự Thánh Lễ tiếng Anh tại nhà thờ, cho hay: “Tôi nghe đức ông cho biết có khoảng 15 gia đình Việt Nam ở đây ghi danh khi thành lập cộng đoàn. Hôm nay dự Thánh Lễ do đức ông giảng bằng tiếng Việt, tôi rất mừng và cảm động bởi vì đây là lần đầu tiên sau 37 năm mới được nghe giảng bằng tiếng Việt. Mừng vì từ Tháng Bảy vừa rồi khi đức ông về đây, đã tạo dựng lại một cộng đoàn Việt Nam cũng không phải là dễ, càng thấy thương đức ông nhiều hơn,” cô Xuyến Đông tiếp.

Cô Yến Đinh, từ Santa Ana dẫn ba con trai nhỏ lên dự Thánh Lễ, cho hay hôm nay được biết đức ông có buổi giảng bằng tiếng Việt đầu tiên của giáo xứ, nên đưa các con lên ủng hộ.
“Nghe giảng bằng tiếng Anh cũng hay nhưng đi lễ nếu nghe được bằng tiếng mẹ đẻ dù sao vẫn thấy ấm cúng hơn, như được trở về cội nguồn của mình vậy. Em nghĩ nếu các con của em lớn lên, càng nên hiểu biết hơn về nguồn gốc của mình. Và hôm nay cũng là ngày mừng 29 năm thụ phong linh mục của đức ông, nên cũng về đây cầu nguyện vì ngày xưa em đã từng sinh hoạt trong giới trẻ do đức ông phụ trách. Đức ông là người luôn ủng hộ tinh thần của giới trẻ,” cô nói.

Cô tiếp: “Em giải thích cho các con hiểu nhà thờ Thánh Antôn ở đây hôm nay là ngày đầu tiên có lễ giảng bằng tiếng Việt, như cũng được biết về cội nguồn của mình, nên hôm nay em cho các con mặc áo dài đúng với văn hóa truyền thống Việt. Các cháu cũng được học tiếng Việt tại nhà thờ Thánh Linh, đã đọc kinh và từng hát tiếng Việt trong ca đoàn,” cô Yến tiếp.
Trong Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên được cử hành tại giáo xứ An Tôn, và cũng nhân ngày kỷ niệm 29 năm thiên chức linh mục của Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, mọi người cùng cầu nguyện xin Chúa ban phước lành để cộng đoàn Việt Nam nhỏ bé vừa thành lập được phát triển mạnh lên theo thánh ý Chúa. [đ.d.]














































































