Giết người vô cớ, thanh niên ngồi tù 26 năm đến chung thân

GARDEN GROVE, California (NV) – Một thanh niên ở Garden Grove nhận bản án 26 năm tù đến chung thân hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, vì giết một thanh niên khác vô cớ hồi năm 2015.

Theo nhật báo The Orange County Register, bị cáo Troy David Son, 23 tuổi, bị kết án vì giết nạn nhân Bryan Ortega, 19 tuổi, ở Garden Grove, nhưng cảnh sát vẫn chưa biết lý do.

Đại diện cho chị gái Juriko Granados của nạn nhân đọc thông cáo tại phiên tòa: “Anh cướp đi mạng sống của Bryan, chỉ có Chúa mới biết vì lý do gì và luật pháp lấy đi cuộc đời còn lại của anh vì quyết định này.”

Lúc đó, bị cáo Son ngồi yên bên cạnh luật sư của mình, chỉ nhìn xuống bàn và gia đình anh có mặt tại phiên tòa này.

“Tôi sẽ cầu nguyện cho anh và hy vọng anh sẽ hối lỗi. Tôi biết không có cách nào để tôi có thể nhìn thấy em trai của mình một lần nữa,” người đại diện đọc tiếp thông cáo.

Theo hồ sơ tòa án, sự việc xảy ra vào ngày 19 Tháng Năm, 2015. Lúc đó, nạn nhân Ortega đang đạp xe qua nhà bạn vào khoảng 9 giờ đêm, còn bị cáo Son thì đi tới đi lui gần ngã tư đường Avalon và đường Fairview. Hình ảnh từ camera an ninh của khu vực này cho thấy cảnh bị cáo đạp nạn nhân đang đạp xe té xuống, rồi đâm anh nhiều lần.

Nạn nhân Ortega được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó, còn bị cáo Son bị bắt sau khi vụ án xảy ra ba ngày.

Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa biết được lý do tại sao bị cáo Son lại tấn công nạn nhân như vậy vì hai người hoàn toàn không quen biết nhau, chưa bao giờ tiếp xúc với nhau. Các công tố viên cho rằng đây là một vụ giết người có chủ ý.

Trong khi đó, Luật Sư Dave Dziejowski đại diện cho bị cáo, công nhận thân chủ của mình giết nạn nhân Ortega, nhưng cho rằng anh có vấn đề tâm thần và đòi giảm án.

Bồi thẩm đoàn phải mất cả ngày trời để đưa ra quyết định và bị cáo Son nhận bản án 26 năm tù đến chung thân. (TL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT