Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo nghệ sĩ thuộc đủ các ngành nghề sân khấu tham dự Giỗ Tổ Sân Khấu do các nghệ sĩ cùng tổ chức vào chiều Thứ Năm, 8 Tháng Chín.

Trên bàn thờ là tượng của Tam Vị Thánh Tổ Nghiệp, và bốn câu đối thật lớn treo hai bên sân khấu “Tổ Truyền Thiện Nghệ Thiên Thu Thịnh/ Sư Giáo Tài Năng Vạn Đại Vinh,” và “Tổ Nghệ Thuật Lấy Đức Tài Lưu Danh Hậu Thế/ Nghiệp Sân Khấu Mang Buồn Vui Điểm Thắm Nhân Sinh.”
Bắt đầu là tiếng trống dồn dập của Đoàn Trống Thiên Ân, kế tiếp là “Múa Cúng Tổ” do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn.
Ba hồi chiêng trống vang dậy, nghi thức khai sắc dâng hương Tổ Nghiệp với các nghệ sĩ cổ nhạc và tân nhạc, do các ca nghệ sĩ Bảo Quốc, Chí Tâm, Hồng Đào, Hoài Tâm, Hương Thủy, Hạ Vy, Minh Tuyết cùng thực hiện. Tiếp đến là phần thắp hương của các nghệ sĩ.
Trong khi các nghệ sĩ dâng hương cúng Tổ, MC Giáng Ngọc nói: “Hình ảnh mặt trời truyền năng lượng cho cả thế gian, con người và tất cả muôn loài đều không tồn tại nếu không có mặt trời. Trong một ý nghĩa khác, buổi lễ Giỗ Tổ chính là sự tỏa sáng. Chúng ta vẫn luôn cầu xin mỗi người nghệ sĩ chúng ta luôn mãi tỏa sáng trên sân khấu, mãi tỏa sáng trong lòng của những khán giả thân thương.”

Mở màn đêm Giỗ Tổ, nghệ sĩ Chí Tâm hát dâng cúng Tổ với bài cổ nhạc “Trăm Năm Còn Vang Mãi Lời Ca” do ông sáng tác, để nhớ ơn các vị Thánh Tổ chân truyền, chư hương linh Tôn Túc đã tiếp thọ lưu truyền giáo dưỡng để cháu con có được một nền nghệ thuật vững vàng cho nhiều thế hệ mai sau. Bài hát nói lên lòng khao khát của người nghệ sĩ, mong muốn được khán thính giả luôn nhớ đến lời ca tiếng hát của mình, yêu thương và truyền lại nhiều thế hệ mai sau, dù người nghệ sĩ có mất đi nhưng tiếng hát của mình vẫn còn tồn tại.
Tiếp đến là nhạc phẩm “Tình Đời” sáng tác Minh Kỳ và Vũ Chương, do ca sĩ Hồ Hoàng Yến và Khánh Hoàng hát dâng lên Tổ Nghiệp. Đây cũng là tâm sự của người con gái nói lên tình cảm của mình khi bước vào con đường ca hát, tự hỏi có ai thật lòng yêu thương mình với bao nỗi băn khoăn lo âu cho cuộc đời, bởi vì người ca sĩ khi đứng trên sân khấu với bao ánh hào quang chiếu rọi, nhưng có thể tìm được một người yêu mình đích thực hay không, đó mới chính là nỗi khát khao của người ca sĩ.

Ba nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên và Lam Anh tượng trưng cho giọng ca của ba miền Bắc, Trung, Nam, trong nhạc phẩm “Ánh Đèn Màu” do vua hề Charlie Chaplin sáng tác, là bài hát chính trong phim “Limelight,” được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Mỹ viết lời Việt. Đó là tâm trạng của người nghệ sĩ sống đam mê dưới ánh đèn sân khấu, nhưng khi ánh đèn màu tắt đi, chỉ còn nỗi cô đơn trống vắng vây quanh, người nghệ sĩ lại trở về với con người thật của chính mình.
Cả thính phòng rộn ràng sôi nổi lên với tiếng hát của các ca sĩ trên sân khấu cùng khán thính giả vỗ tay hòa nhịp, đồng ca bài “Ô Mê Ly” sáng tác Văn Phụng. Và sự trình diễn của các em trong Group Modern Believe Dance của vũ sư Trung Thành với phong cách thật trẻ trung sôi động.
Trong phần tâm tình cùng khán thính giả, nghệ Sĩ Hồng Đào, với 41 năm Tổ Nghiệp, chia sẻ: “Xin cảm ơn Tổ Nghiệp đã cho chúng tôi có một nghề, một tình yêu không có gì so sánh được, cầu mong sao Tổ Nghiệp cho anh chị em nghệ sĩ có nhiều sức khỏe, có sự duyên dáng để phục vụ khán giả cho đến khi không còn có thể trình diễn, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì nhờ có quý vị chúng tôi mới có ngày hôm nay.”

Nghệ sĩ Hoài Tâm được ăn cơm của Tổ Nghiệp đã 18 năm, ngỏ lời cảm ơn nghệ sĩ Hồng Đào, bậc đàn chị đã dìu dắt anh vào con đường nghệ thuật, tâm sự: “Làm nghề đã 18 năm nhưng tôi đã tổ chức Giỗ Tổ Sân Khấu được 16 lần. Hình ảnh Tam Vị Thánh Tổ với ba vị ngồi chung một ghế, tôi nghĩ anh chị em nghệ sĩ là một gia đình, hãy yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.”
Nghệ sĩ Bảo Quốc tâm tình: “Lễ Giỗ Tổ hôm nay thật trang trọng, để các nghệ sĩ có nơi quy tụ về tri ân và tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, những tiền bối đã truyền nghề cho chúng tôi và các thế hệ tiếp nối. Tổ Nghiệp đã cho chúng tôi một nghề, đã trao cho chúng tôi một trách nhiệm để đem lời ca tiếng hát, những vở ca kịch cải lương, những tiểu phẩm hài, đem lại niềm vui cho khán giả, để phần nào giúp họ vơi bớt đi những phiền muộn cuộc đời, tiếp tục được làm việc và cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Những việc làm đó là chúng tôi muốn nói lên lời cảm ơn khán giả, những người đã yêu thương, ủng hộ anh chị em ca nghệ sĩ chúng tôi rất nhiều. Đó là lời tri ân và chúng tôi lúc nào cũng không bao giờ quên được tình cảm cao quý của khán giả dành cho chúng tôi! Chúng tôi cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các anh em âm thanh, ánh sánh, hậu đài, quay phim, hình ảnh, đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trên sân khấu, để chúng tôi được gần gủi với khán giả nhiều hơn,” nghệ sĩ Bảo Quốc xúc động nói tiếp.

Nghệ sĩ Chí Tâm góp lời: “Những ngày Giỗ Tổ chúng tôi rất hạnh phúc khi luôn có một gạch nối giữa ba thế hệ gồm các bậc Tổ, đến các thế hệ đàn anh đương thời, cho đến các em trẻ sau này, để thể hiện tính cách văn hóa ‘Uống nước nhớ nguồn’ của người xưa. Lúc nào cũng tôn sư trọng đạo, đó là tinh thần của những người làm nghệ thuật.”
Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu năm nay thật trang trọng với sự tham dự của các nghệ sĩ đàn anh và đặc biệt là rất đông các ca sĩ trẻ. Sau khi thắp hương cúng Tổ, các nghệ sĩ đều thực hiện một nghi thức tâm linh, khi mỗi người đều xin một ít hương hoa và phấn son, là lộc của Tổ ban cho người nghệ sĩ với ước nguyện sẽ được đứng mãi trên sân khấu, tỏa sáng với lời ca tiếng hát của mình đem đến cho đời vui.
Ca sĩ trẻ Tuấn Phước, từ tiểu bang Louisiana bay về tham dự Giỗ Tổ, sau khi dâng cúng Tổ bài “Đừng Nhắc Chuyện Lòng” sáng tác Đài Phương Trang, chia sẻ: “Em đam mê ca nhạc hồi mới 5 tuổi, sang Mỹ năm 15 tuổi, và 17 tuổi chính thức bước vào làng ca nhạc, có lẽ do Tổ thương sau đó được tham dự Paris By Night 131 và nhiều năm sau nữa. Em ước mơ được nhiều khán thính giả yêu mến dòng nhạc của em trình bày.”

Anh Trương Phi, làm trong ngành makeup và tóc được 27 năm, trong buổi lễ cũng đến thắp hương cúng Tổ, cầu mong: “Tất cả mọi ngành nghề nghệ thuật có liên quan đến sân khấu, như nghề của em cũng là để làm đẹp cho đời, sẽ được Tổ Nghiệp thương mến, nâng đỡ luôn thăng tiến. Nhất là mọi người hãy luôn thương yêu và giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên đường nghệ thuật.”
Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu kết thúc với phần trình diễn của các ca nhạc sĩ trẻ, trong các liên khúc thật vui nhộn với sự tham gia của khán giả trên sân khấu, ban nhạc cũng phấn khích chơi nhạc thật sôi động không kém, gồm Hoàng Nghĩa (keyboard), Quốc Thắng (guitar), Quốc Phúc (bass), Phi Phụng (trống), và hai nhạc sĩ cổ nhạc Văn Hoàng (guitar phím lõm), và Hoàng Nam (sến), cùng ba MC Giáng Ngọc, Khánh Hoàng, Trung Tấn. (Văn Lan) [qd]


































































































