Hàng ngàn người tham dự Nhạc Hội Mùa Hè tại Garden Grove Park

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng ngàn người tham dự Nhạc Hội Mùa Hè ngoài trời, do Garden Grove Community Foundation (GGCF) tổ chức tại Graden Grove Park, chiều Thứ Năm 5 Tháng Tám, trong không khí vui tươi sôi nổi.

Từ trái, Tommy Ngô, Henry Chúc, Trizzie Phương Trinh, Lynda Trang Đài, và Thái Tài, trình diễn tại Nhạc Hội Mùa Hè ở Garden Grove Park. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đây là Nhạc Hội Mùa Hè miễn phí do GGCF và thành phố Garden Grove phối hợp tổ chức hàng năm tại các thành phố trong Orange County, và năm nay là lần đầu tiên diễn ra tại Garden Grove, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống rất đông, với dòng nhạc New Wave, cùng các ca sĩ và ban nhạc của người Việt trình diễn.

Sau thời gian gián đoạn mùa Hè năm rồi vì đại dịch COVID-19, năm nay Hội Đồng Thành Phố quyết định chọn Garden Grove Park tổ chức Đại Nhạc Hội Mùa Hè để cộng đồng Việt Nam có cơ hội đến thưởng thức. Và GGCF được thành lập giúp tạo hình ảnh tốt hơn về Garden Grove trong khu vực, thể hiện những nét độc đáo cũng như sự đa dạng và phát triển kinh tế trong cộng đồng.

Từ rất sớm, nhiều gia đình mang bàn ghế đến để ngồi thưởng thức, thức uống thì đã có sẵn bia và các loại thức ăn bán tại chỗ.

Cô Khawny Diễm, cư dân Wetsminster, đi cùng gia đình, cho hay đây là lần đầu tiên cô tham dự và rất vui trong đêm nhạc này.

Khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi các ca sĩ trình diễn trên sân khấu Đại Nhạc Hội Mùa Hè tại Garden Grove Park. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nghe tin tức trên báo đêm diễn này có ca sĩ người Việt trình diễn, nhất là có Lynda Trang Đài, chúng tôi xin nghỉ làm ngay chiều nay. Gia đình tôi đến đây lúc 4 giờ chiều, trong buổi chiều đẹp trời như thế này thật tuyệt!” cô Diễm cho biết.

Ca sĩ Elvis Phương, mở đầu nhạc phẩm “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang,” sáng tác Ngọc Chánh-Phạm Duy, một ca khúc bất hủ từ thập niên 1960 đến nay.

Nhạc phẩm này nhịp nhàng sôi nổi với những giai điệu khi dịu êm, khi bốc lửa làm người nghe, những khán giả Việt Nam trước 1975, liên tưởng đến loạt phim truyền Mỹ hình nhiều tập “Wild Wild West” nổi tiếng thập niên 1960, mang âm hưởng của miền Viễn Tây hoang dã của nước Mỹ với những màn phi ngựa đấu súng trên sa mạc.

Tiếp theo, ca sĩ Elvis Phương trình bày liên tiếp các nhạc phẩm “Mười Năm Tình Cũ,” sáng tác Trần Quảng Nam, và tiếp nối với Liên Khúc Phượng Hoàng – Nguyễn Trung Cang với nhạc phẩm “Tôi Muốn” và “Hello,” một ca khúc lãng mạn, sáng tác Lionel Richie, chuyển ngữ bằng tiếng Pháp, do Elvis Phương trình bày, mang lại một không khí sôi động pha chút lãng mạn, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ.

Trong khi ca sĩ Elvis Phương trình diễn trên sân khấu, bên dưới có nhiều người nhảy thật đẹp, với những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.Không khí ngày càng sôi nổi lôi cuốn nhiều người ra “sàn nhảy” trên bãi cỏ, có cả người Mỹ, người gốc Hispanic, và người Việt say mê nhảy múa theo điệu nhạc.

Ca sĩ Elvis Phương trình bày trên sân khấu trong lúc có một cặp nhảy “minh họa” ở dưới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi người lớn ngồi thưởng thức vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, giới trẻ cuồng nhiệt nhảy múa theo điệu nhạc trên sân khấu, trong khi ban nhạc chơi hết mình và các ca sĩ cống hiến thật tuyệt vời.

Càng về đêm không khí càng “bốc lửa” với giai điệu New Wave cùng ban nhạc The Otis và các ca sĩ Lynda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh, Henry Chúc, Thái Tài, và Tommy Ngô, biểu diễn trên sân khấu và khán giả nồng nhiệt bên dưới hò reo lắc lư theo điệu nhạc.

Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn cho biết cô cũng yêu mến dòng nhạc New Wave này.

“Nó là một sự tiến triển của âm nhạc theo từng thời gian nhưng không mai một và luôn có người yêu thích. Đó là sự phát triển của âm nhạc theo từng thời kỳ, như nhạc cổ điển, nhạc đồng quê, nhạc Blues truyền thống, nhạc Jazz, nhạc Rock and Roll, nhạc Pop, rồi Hip Hop,… Và nếu nhạc thế giới có ảnh hưởng đến âm nhạc Việt Nam theo từng giai đoạn đó cũng là điều tất yếu,” cô chia sẻ.

Khán giả tiếp tục đổ dồn về phía sân khấu, cùng chia sẻ niềm vui âm nhạc khi ban nhạc trình diễn hết công suất, và ca sĩ Lynda Trang Đài biểu diễn hết mình trong dòng nhạc New Wave mà cô đã trình diễn từ trước đến nay.

Mọi người cùng nhảy trong Nhạc Hội Mùa Hè tổ chức tại Garden Grove Park. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong buổi diễn có màn sổ xố đặc biệt 50/50, khi người mua vé số được trúng giải nhất, sẽ chia đôi số tiền vé số đã bán được để gây quỹ cho GGCF.

Nhạc Hội Mùa Hè kết thúc khi Thị Trưởng Steve Jones ngỏ lời cảm ơn ca sĩ Lynda Trang Đài cùng các ca sĩ và ban nhạc đã đem đến một không khí thật vui tươi sôi nổi cho buổi trình diễn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT